Ấm tình người lính quân hàm xanh

02:01, 31/01/2019

Có lẽ mùa Xuân Kỷ Hợi 2019 là mùa xuân ấm áp và đầy ý nghĩa đối với gia đình chị Đinh Thị Xuyến, ở xóm Hải Yến, xã Bạch Long (Giao Thủy). Bởi vì năm nay gia đình chị được đón Tết trong ngôi nhà mới khang trang, vững chãi do cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Đồn biên phòng Quất Lâm (đứng chân trên địa bàn xã Giao Phong, Giao Thủy) và Hội phụ nữ huyện Giao Thủy hỗ trợ, giúp đỡ xây mới.

Gia đình chị Xuyến thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã. Chồng chị mất sớm,  một mình chị tần tảo làm lụng sớm hôm nuôi hai con nhỏ và gánh vác mọi công việc trong gia đình. Nguồn sống của cả 3 mẹ con chỉ trông vào thu nhập bấp bênh từ 3 sào muối; những lúc hết việc ở đồng muối, chị lại đi mò cua bắt ốc kiếm thêm chút thu nhập để nuôi các con ăn học. Bao nhiêu năm qua, 3 mẹ con chị vẫn ở trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp, mỗi khi mưa to gió lớn là thấy nơm nớp lo lắng, bất an. Cuộc sống còn nhiều khó khăn, kinh tế eo hẹp nên chưa bao giờ chị nghĩ tới việc sửa sang lại ngôi nhà cho các con có chỗ ở ấm cúng, khang trang hơn. Biết rõ hoàn cảnh của gia đình chị Đinh Thị Xuyến, CBCS Đồn biên phòng Quất Lâm đã phối hợp với Hội phụ nữ huyện Giao Thủy vận động đóng góp, ủng hộ giúp đỡ gia đình chị Xuyến xây dựng lại ngôi nhà. Cảm thông với những vất vả của mẹ con chị Xuyến khi thiếu vắng người đàn ông trụ cột gia đình, trong suốt quá trình xây dựng ngôi nhà, CBCS Đồn Biên phòng Quất Lâm đã thay phiên nhau giúp đỡ gia đình chị quán xuyến mọi công việc từ lúc khởi công đến khi hoàn thiện ngôi nhà và giúp nhiều ngày công san lấp mặt bằng, chuyên chở vật liệu. Sau 2 tháng khởi công xây dựng, cuối tháng 12 - 2018, ngôi nhà mới khang trang đã được hình thành trên nền đất cũ của gia đình chị Xuyến, với tổng trị giá trên 100 triệu đồng trong đó CBCS Đồn biên phòng Quất Lâm và Hội phụ nữ huyện Giao Thủy hỗ trợ 30 triệu đồng, số tiền còn lại do gia đình, họ hàng và địa phương ủng hộ. CBCS Đồn biên phòng Quất Lâm còn ủng hộ 40 ngày công lao động và các vật dụng sinh hoạt thiết yếu cho gia đình chị Xuyến. Trong ngày khánh thành và nhận bàn giao ngôi nhà mới, chị Xuyến không giấu được niềm vui và sự xúc động nghẹn ngào, chị chia sẻ: “Gia đình tôi không thể quên được tình cảm và sự giúp đỡ của CBCS Đồn biên phòng Quất Lâm, nếu không có sự tận tình của các anh thì với hoàn cảnh như gia đình tôi khó có thể xây dựng được ngôi nhà. Mùa Xuân này thực sự là mùa xuân đầm ấm, an vui của mẹ con tôi”. Những ngôi nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết ấm áp trên tuyến ven biển của tỉnh, với sự ủng hộ về vật chất và ngày công lao động của CBCS các đơn vị biên phòng trên địa bàn đứng chân chứa đựng biết bao tình cảm quân dân sâu nặng của những người lính quân hàm xanh.

Khám chữa bệnh cho bà con nhân dân tại phòng khám quân dân y kết hợp Đồn biên phòng Ba Lạt
Khám chữa bệnh cho bà con nhân dân tại phòng khám quân dân y kết hợp Đồn biên phòng Ba Lạt

 Chia tay CBCS Đồn biên phòng Quất Lâm, đến Đồn biên phòng Ba Lạt (đứng chân trên địa bàn xã Giao An, Giao Thủy), câu chuyện mà chúng tôi được nghe kể nhiều nhất đó là chuyện về “bác sĩ quân hàm xanh” ở phòng khám quân dân y tận tình khám chữa bệnh cho bà con nhân dân trong vùng đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn. Cách đây hơn chục năm, phòng khám quân dân y kết hợp của Đồn biên phòng Ba Lạt được thành lập để vừa chăm sóc sức khỏe cho CBCS của đơn vị, vừa khám chữa bệnh cho bà con nhân dân trên địa bàn. Trong câu chuyện chúng tôi được biết, Trung tá Trần Hà Tuyên, trưởng phòng khám quân dân y kết hợp, là người đã gắn bó hơn chục năm với phòng khám và anh đã để lại nhiều tình cảm yêu mến, gắn bó với bà con vùng chân sóng. Trước khi chuyển về đây công tác, anh đã có “thâm niên” 16 năm làm công tác quân y gắn bó với bà con tuyến biên phòng tỉnh Đồng Tháp. Dù ở miền sông nước Cửu Long hay về miền biển Giao Thủy, với lòng nhiệt tình và trách nhiệm của người thầy thuốc mang quân hàm xanh, anh luôn coi người bệnh như những người thân trong gia đình, hết lòng chăm sóc, giúp đỡ. Không chỉ tận tình khám chữa bệnh cho bà con đến phòng khám, không quản đường xá xa xôi, đêm hôm mưa gió anh còn xuống tận các gia đình thăm khám sức khỏe và điều trị cho những người tuổi cao sức yếu, đi lại khó khăn. Trung tá Trần Hà Tuyên cho biết: “Trung bình mỗi tháng, phòng khám quân dân y đã khám và điều trị, tư vấn cho khoảng trên 100 lượt người. Trong năm vừa qua, phòng khám quân dân y đã khám, điều trị và tư vấn chữa bệnh cho 1.760 lượt người. Không chỉ có nhiệm vụ khám chữa bệnh, phòng khám còn có chức năng như một phòng cấp cứu, nhiều trường hợp bà con bị ốm đau đột xuất hay ngư dân đi biển gặp nạn, người dân đã đưa ngay đến phòng khám để sơ cấp cứu kịp thời”. Công việc của phòng khám khá bận rộn từ sáng sớm đến tối khuya, một mình anh đảm đương mọi công việc vừa  khám chữa bệnh ban ngày, vừa thường trực cấp cứu ban đêm. Đến bây giờ khi nhắc đến phòng khám quân dân y kết hợp của Đồn biên phòng Ba Lạt, gia đình anh Nguyễn Văn Vinh, ở xóm 18, xã Giao An, không bao giờ quên được những ân tình của “bác sĩ quân hàm xanh” Trần Hà Tuyên đối với con gái nhỏ của anh là cháu Nguyễn Thị Chi, 4 tuổi. Cách đây 1 năm, cháu Chi bị viêm phổi cấp, giữa đêm có dấu hiệu bị ngưng hô hấp, gia đình anh đã rất lo lắng, hốt hoảng, vội vã đưa cháu đến phòng khám quân dân y để cấp cứu. Với sự tận tình và đầy trách nhiệm của “bác sĩ quân y” Trần Hà Tuyên chỉ sau hơn 1 tiếng đồng hồ nhanh chóng thực hiện các biện pháp sơ cấp cứu ban đầu, cháu Chi đã hồi tỉnh và qua cơn nguy kịch. Còn với anh Trần Văn Nhương, ở xóm 13, xã Giao An, thì phòng khám quân dân y kết hợp và “bác sĩ quân hàm xanh” Trần Hà Tuyên đã để lại cho anh tình cảm sâu đậm về hình ảnh người quân y biên phòng “lương y như từ mẫu”. Cách đây gần 3 tháng trong lúc đi lao động trên biển, anh Nhương không may gặp nạn và bị sốt cao, co giật; giữa đêm hôm khuya khoắt, anh Nhương nhanh chóng được các anh em đi làm cùng đưa vào phòng khám quân dân y cấp cứu. Với việc được sơ cứu, xử lý ban đầu nhanh chóng, kịp thời giải độc, khâu vết thương, anh Nhương đã qua cơn nguy hiểm và dần dần bình phục. Còn rất nhiều việc làm ý nghĩa và nhiều câu chuyện cảm động về nghĩa tình quân dân ấm áp của những người lính quân hàm xanh đã để lại tình cảm và ấn tượng tốt đẹp với người dân vùng chân sóng. Điều đó đã giúp chúng tôi cắt nghĩa được vì sao những người lính quân hàm xanh luôn xây dựng được “điểm tựa” vững chắc trong lòng dân trên suốt dọc tuyến biển của tỉnh nhà.  

Một mùa Xuân mới sắp về. Ở nơi đầu sóng ngọn gió, mùa Xuân dường như ấm áp hơn và được “đơm hoa kết trái” từ nghĩa tình quân dân sâu nặng, thắm thiết, thủy chung. Đó chính là “lũy thành” vững chắc để những người lính quân hàm xanh ngày đêm vững tay súng canh giữ cho vùng biển quê hương bình yên, lặng sóng./.

Bài và ảnh: Thu Thủy



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com