Cu-ba long trọng kỷ niệm 50 năm ngày Chê Ghê-va-ra hy sinh

09:10, 10/10/2017

Theo phóng viên TTXVN tại Cu-ba, những ngày này, trên khắp đất nước Cu-ba và nhiều nơi trên thế giới đã diễn ra các hoạt động thuộc nhiều loại hình khác nhau để kỷ niệm 50 năm ngày “Người du kích anh hùng” Éc-nét-tô Chê Ghê-va-ra đờ La Séc-na ngã xuống.

Tại Cu-ba, các hoạt động kỷ niệm rất phong phú này bao gồm từ mít tinh chính trị, hội thảo chuyên đề, lao động tình nguyện, tăng gia sản xuất cho tới hòa nhạc đồng thời tại tất cả các tỉnh, thành, gala văn hóa, xuất bản sách, ấn phẩm đặc biệt, giới thiệu tác phẩm tạo hình, ghi âm mới tôn vinh Chê, hay các cuộc tuần hành, các chuyến hành hương qua những nơi có dấu chân của “Người du kích anh hùng”. 

Lễ tưởng niệm chính diễn ra ngày 8-10 tại thành phố miền Trung San-ta Cla-ra, thành phố được ông dẫn cánh quân cách mạng giải phóng năm 1958 và hiện nay còn được biết đến với tên gọi “Thành phố của Chê” do có tượng đài Chê tại Quảng trường Trung tâm và khu di tích mang tên ông và là nơi an nghỉ cuối cùng của ông cùng 35 đồng đội hy sinh tại La Hi-gu-ê-ra, Bô-li-vi-a.

Trẻ em Cu-ba bày tỏ lòng tôn kính với một biểu tượng quá khứ của đất nước, nhà lãnh đạo cách mạng Chê Ghê-va-ra. Ảnh: Internet
Trẻ em Cu-ba bày tỏ lòng tôn kính với một biểu tượng quá khứ của đất nước, nhà lãnh đạo cách mạng Chê Ghê-va-ra. Ảnh: Internet

Dưới sự chủ trì của Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Ra-un Cát-xtơ-rô Ru-dơ - người đồng chí và bạn chiến đấu của Chê, hoạt động thu hút sự tham gia của hơn 60 nghìn người dân cùng đại diện của tất cả các tổ chức chính trị, xã hội và kinh tế của tỉnh Vi-la Cla-ra, cùng đông đảo khách mời trong nước và quốc tế. Đoàn đại biểu của Việt Nam tới tham dự lễ kỷ niệm này do đồng chí Đôn Tuấn Phong, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam dẫn đầu.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và hội đồng Bộ trưởng Cu-ba Mi-gu-en Đi-át Ca-nen Béc-mu-đê khẳng định: “Chê không chết như những kẻ sát hại ông mong muốn. Hình tượng của ông lớn lên theo thời gian khi các thế hệ mới của Cu-ba, trưởng thành dưới dấu ấn và di sản của ông đã khám phá, thừa nhận và tiếp nối con đường cách mạng, đã thực hiện lời kêu gọi của ông về cống hiến cho học tập, lao động và hoàn thành nghĩa vụ của mình. Khuôn mẫu con người vị tha của ông đã trở thành lý tưởng để noi theo”. 

Sau khi nhắc nhở rằng đây là lễ kỷ niệm ngày mất đầu tiên của Chê không có sự hiện diện của lãnh tụ cách mạng Phi-đen Cát-xtơ-rô, người đã ra đi tháng 11-2016 ở tuổi 90, Phó Chủ tịch Đi-át Ca-nen nhấn mạnh: “Phi-đen và Chê luôn hiện hữu vì khi chia sẻ những ý tưởng, tri thức sâu sắc về những khổ đau của thế giới, tinh thần quật khởi chống đế quốc và chủ nghĩa Mỹ La-tinh, cả hai đã trở thành những hình mẫu sừng sững và không thể khuất phục của những trận chiến vì chủ quyền và hòa bình của tất cả các dân tộc trên thế giới, vì sự bình đẳng giữa con người với con người, vì công bằng xã hội, và vì sự giải phóng con người thực sự và vì chủ nghĩa xã hội”. 

Là một chiến sĩ cách mạng theo tinh thần chủ nghĩa quốc tế, Chê Ghê-va-ra đã từ bỏ một cuộc sống tiện nghi, rong ruổi nhiều quốc gia Mỹ La-tinh từ khi còn rất trẻ để thấu hiểu những bất công, áp bức, nghèo đói mà nhân dân lao động phải gánh chịu và vun đắp lý tưởng cách mạng của mình. 

Sau đó, ông đã tham gia cuộc đấu tranh vũ trang cách mạng tại Cu-ba và trở thành một trong những nhà lãnh đạo của chính quyền cách mạng tại đảo quốc Ca-ri-bê này. Tiếp đó, ông chỉ huy một mặt trận tại Công-gô và tổ chức một đội quân du kích nhỏ gọn tại Bô-li-vi-a trong các năm 1966, 1967. Trong 11 tháng tại quốc gia Nam Mỹ này, ông đã sống và chiến đấu trong những điều kiện khổ cực nhất, bị thương, bị bắt và bị sát hại theo lệnh của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA). 

Ra đi khi ở tuổi đời 39, nhưng Chê Ghê-va-ra để lại một di sản cách mạng đồ sộ mà ít có nhân vật chính trị nào có được trong lịch sử thế giới cận đại, đồng thời đã trở thành một biểu tượng toàn cầu về tinh thần cách mạng cao thượng và quả cảm, xả thân bảo vệ công lý và những người chịu thiệt thòi trên thế giới, sẵn sàng chấp nhận gian khổ để theo đuổi và bảo vệ hoài bão, lý tưởng của mình. 

Tại Mỹ La-tinh, tư tưởng và sự nghiệp cách mạng của ông đã và đang trở thành sợi dây kết nối lực lượng tiến bộ giữa các nước và thúc đẩy quá trình hội nhập khu vực. Ngày 9-10-1967, “Người du kích anh hùng” đã ngã xuống, nhưng cũng chính ngày đó ông đã trở thành một chiến sĩ quốc tế bất tử, truyền ngọn lửa cách mạng cho nhiều thế hệ kế tiếp, mà các hoạt động kỷ niệm và tôn vinh rộng khắp toàn cầu nửa thế kỷ sau khi ông đã ra đi chính là một minh chứng./.

Theo TTXVN

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com