Hết lòng vì người nghèo

08:06, 30/06/2017
“Xuất phát từ tấm lòng nhân ái, từ mong muốn chia sẻ, giúp đỡ những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, nên thời gian qua, các thành viên trong nhóm đã có nhiều hoạt động “tương thân tương ái” thiết thực, hiệu quả giúp họ vươn lên trong cuộc sống”, anh Phạm Văn Đô nhóm trưởng nhóm thiện nguyện Hải Hậu chia sẻ với chúng tôi về những công việc thiện nguyện mà nhóm đã làm trong thời gian qua.
Nhóm thiện nguyện Hải Hậu trao tặng quà cho gia đình anh Phạm Văn Huy ở xóm 7, xã Hải Phương.
Nhóm thiện nguyện Hải Hậu trao tặng quà cho gia đình anh Phạm Văn Huy ở xóm 7, xã Hải Phương.
Tiền thân của nhóm thiện nguyện Hải Hậu là nhóm Tri kỷ ở Thị trấn Yên Định (Hải Hậu) được một số thành viên trong nhóm tách ra hoạt động độc lập và lấy tên là nhóm thiện nguyện Hải Hậu. Được thành lập từ tháng 3-2017 với 5 thành viên, đến nay nhóm đã có 40 thành viên tham gia. Ngay từ khi mới đi vào hoạt động, nhóm đã tích cực quan tâm những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện như: hộ gia đình neo đơn không nơi nương tựa, trẻ em bị tàn tật, chất độc da cam, tai nạn giao thông nghiêm trọng, bệnh tật ốm đau… để giúp đỡ. Khi phát hiện một địa chỉ cần được giúp đỡ, nhóm cử người đi xác minh hoàn cảnh cụ thể rồi đến thăm hỏi. Những năm gần đây, nhờ phương tiện thông tin đại chúng ngày càng phát triển, thiết bị công nghệ ngày càng hiện đại, mạng xã hội (facebook) được nhiều người quan tâm thì công việc thiện nguyện của nhóm cũng thuận lợi hơn rất nhiều. Qua mạng xã hội, những người thân quen, những địa chỉ được gửi đến nhóm cũng ngày càng nhiều. Cũng từ đó có nhiều người tìm đến nhóm, cùng với nhóm góp sức trong công tác thiện nguyện, tiêu biểu như: chị Ngô Tuyết ở xã Hải Thanh đang làm việc và sinh sống ở Thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) thông qua nhóm đã hỗ trợ 9 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, mỗi trường hợp 200 nghìn đồng; anh Dophin Nguyễn ở xã Hải Lý là Việt kiều Úc thường xuyên giúp đỡ nhóm kinh phí để duy trì hoạt động thiện nguyện… Hay những người con ở quê hương Hải Hậu cũng tìm đến nhóm để ủng hộ cho các hộ gia đình nghèo, tiêu biểu như: chị Vũ Hà ở khu 4, Thị trấn Yên Định; chị Vũ Huê ở đội 7, xã Hải Thanh; Spa Quảng Lý ở xóm 6, xã Hải Hà… Nhiều người con xa quê hương làm ăn thành đạt từ tận Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội… cũng gửi tiền về thông qua nhóm giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn, thiệt thòi trong cuộc sống. Như được tiếp thêm động lực, nhóm thiện nguyện Hải Hậu đã miệt mài đi và đến những địa chỉ trong huyện để san sẻ làm vơi bớt những nhọc nhằn đang đè nặng lên những cuộc đời khốn khó. Trên hành trình đến với những địa chỉ nhân đạo, nhiều lần các thành viên trong nhóm đã không cầm được nước mắt khi chứng kiến nhiều hoàn cảnh, mảnh đời bất hạnh như trường hợp em Đặng Thu Thảo 6 tuổi, ở khu 3 Thị trấn Yên Định (Hải Hậu) bị nhiễm HIV, mồ côi cả cha lẫn mẹ, em ở cùng với ông bà tuổi đã cao, sức yếu, thu nhập chính từ việc ông đi bắt tôm cá ngoài sông để sống qua ngày. Bản thân em Thảo thường bị bạn bè trêu trọc, xa lánh không có ai chơi cùng. Thấy hoàn cảnh đáng thương của em Thảo, nhóm thiện nguyện Hải Hậu và những tấm lòng hảo tâm đã đến chia sẻ, động viên gia đình em cố gắng vượt qua khó khăn để vươn lên trong cuộc sống. Đến thăm gia đình em Thảo, ngoài quà, nhóm thiện nguyện dành tặng gia đình em số tiền 5 triệu đồng để trang trải cuộc sống. Ngoài ra, chị Ngô Tuyết thành viên của nhóm còn trợ cấp cho em Thảo 200 nghìn đồng/tháng để giúp em trang trải chi phí sinh hoạt hằng ngày. Xúc động trước tình cảm và sự giúp đỡ của các thành viên trong nhóm, bà nội em chia sẻ: Được sự quan tâm của nhóm và các nhà hảo tâm, tôi rất cảm ơn những tấm lòng thiện nguyện đã chia sẻ những khó khăn trước mắt của gia đình, giúp gia đình tôi có thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống... Hay trường hợp của anh Phạm Văn Huy, sinh năm 1989 ở xóm 7, xã Hải Phương (Hải Hậu) bị tai nạn giao thông liệt toàn thân không thể đi lại được. Nhà thuộc diện hộ nghèo trong xóm, thu nhập chính của gia đình chỉ trông vào mấy sào ruộng, khó khăn nay càng khó khăn hơn khi bố mẹ anh ngày càng già yếu. Hiện tại sinh hoạt của Huy hoàn toàn phụ thuộc vào sự giúp đỡ của những người thân trong gia đình. Nhận thấy hoàn cảnh của anh Huy, nhóm đã kêu gọi sự ủng hộ giúp đỡ của mọi người với số tiền 1,3 triệu đồng và 10kg gạo. Ngoài ra, chị Lê Hà thành viên trong nhóm nhận hỗ trợ gia đình Huy 500 nghìn đồng/tháng để Huy trang trải tiền thuốc thang và chi phí sinh hoạt. 
 
Ngoài giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, nhóm còn tích cực tham gia hoạt động nấu cháo và phát quà cho những bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hậu. Cứ đều đặn mỗi tuần vào ngày thứ 6, những bát cháo yêu thương được các thành viên trong nhóm nấu và phát miễn phí cho bệnh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện. Với 300 suất cháo cho mỗi lần đi phát từ thiện, đã giúp bệnh nhân nghèo thêm ấm lòng. 
 
Những việc làm đầy ân tình trong công tác từ thiện của nhóm thiện nguyện Hải Hậu, thể hiện được tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của cộng đồng đối với những hoàn cảnh khó khăn. Đa số các thành viên trong nhóm tham gia công tác thiện nguyện đều là những người kinh doanh, buôn bán mặc dù công việc bận rộn song đã không quản vất vả để hành thiện giúp đỡ những người khó khăn trong cuộc sống. Khi tham gia từ thiện xã hội tại địa phương, bản thân tôi cũng như các thành viên trong nhóm đều cảm thấy rất vui vì đã đóng góp một phần công sức của mình vào việc giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn ở ngay quê hương, nơi mình sinh sống… Thời gian tới, nhóm thiện nguyện Hải Hậu mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các cấp ủy, chính quyền địa phương, sự nhiệt tình tham gia của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và người dân cùng với nhóm mang lại nhiều cơ hội may mắn với người nghèo, để mỗi hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ một cách kịp thời nhất - anh Phạm Văn Đô chia sẻ./.
 
Bài và ảnh: Văn Huỳnh


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com