Gắn bó với phong trào

09:10, 20/10/2010

Bác Nguyễn Thị Bình (tên thật là Nguyễn Thị Bống), SN 1925, quê xã Vân Nội, huyện Đông Anh (TP Hà Nội) song gần 40 năm hoạt động cách mạng của bác lại gắn bó với phong trào phụ nữ của Nam Định,  trong đó, có tới 24 năm (từ năm 1955 đến khi nghỉ hưu năm 1981) là Hội trưởng Hội Phụ nữ tỉnh Nam Định, Nam Hà, Hà Nam Ninh. Năm nay đã bước sang tuổi 86 nhưng bác Bình vẫn còn minh mẫn, hiện đang sống cùng con trai tại Hà Nội. Khi chúng tôi đến, gợi lại chuyện cũ, bác say sưa kể lại những tháng ngày hoạt động cách mạng gian khổ nhưng rất đỗi tự hào. Bác tham gia hoạt động cách mạng từ tháng 2-1941 khi mới tròn 16 tuổi. Ngày đó, gia đình bác là cơ sở cách mạng của đồng chí Trường Chinh và bác cũng có một thời gian làm liên lạc cho đồng chí Trường Chinh, nguyên Tổng Bí thư của Đảng. Bác tham gia Hội Phụ nữ cứu quốc của xã, tham gia in cờ giải phóng, vận chuyển tài liệu mật cho tổ chức... Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, bác được điều về công tác tại huyện Đông Anh, đến tháng 12-1945 thì được điều về làm Bí thư Phụ nữ cứu quốc huyện Yên Khánh (Ninh Bình). Đến tháng 4-1954, bác được bầu vào Tỉnh uỷ viên giữ chức Hội trưởng Hội Phụ nữ tỉnh Ninh Bình rồi được điều lên phụ trách Đảng đoàn, Thường trực Hội LHPN Liên khu ba. Tháng 12-1958, khi Liên Khu ba giải thể, bác lại được điều về làm Hội trưởng Hội Phụ nữ tỉnh Nam Định, Nam Hà, Hà Nam Ninh cho đến khi nghỉ hưu  năm 1981. Mấy chục năm gắn bó với phong trào phụ nữ của tỉnh, giai đoạn từ 1954 đến 1965, lãnh đạo phụ nữ trong tỉnh tham gia hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế, hoàn thành cải cách ruộng đất đến giai đoạn phụ nữ ra sức thi đua lao động sản xuất, xây dựng hậu phương vững mạnh, sẵn sàng chiến đấu và phục vụ chiến đấu góp phần đánh thắng giặc Mỹ xâm lược giai đoạn 1965-1975 và phong trào "Phát huy vai trò người phụ nữ mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". Trong ký ức của bác Bình, các tầng lớp phụ nữ tỉnh nhà luôn phấn đấu vươn lên, xứng đáng với truyền thống của quê hương, với 8 chữ vàng Bác Hồ đã trao tặng: "Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang". Cả cuộc đời hoạt động cách mạng của bác Bình là một quá trình phấn đấu không mệt mỏi. Không biết chữ, bác tự mày mò học đến hết chương trình lớp 3, sau đó học bổ túc đến lớp 10 rồi học cao cấp chính trị tại trường Nguyễn Ái Quốc. Trong điều kiện chiến tranh ác liệt, các con còn nhỏ, chồng cũng bận công tác (Chồng bác quê Nho Quan Ninh Bình lúc đó là Tỉnh uỷ viên, Bí thư huyện uỷ Kim Sơn) song bác vẫn cố gắng sắp xếp thời gian hợp lý để tham gia công tác và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Hơn 40 năm hoạt động cách mạng, bác Bình đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Độc lập hạng Nhì, Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Nhì, Huân chương chống Mỹ hạng Nhất, Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. Sau khi về nghỉ hưu năm 1981, bác tiếp tục tham gia công tác ở phường Thành Công (quận Đống Đa - Hà Nội) đến lúc ngoài 70 tuổi mới được nghỉ ngơi.

Tuy tuổi cao, bác vẫn thường xuyên theo dõi phong trào phụ nữ và rất mừng vì so với ngày trước, bây giờ chị em có điều kiện hơn, trình độ cũng được nâng lên, có học vấn cao nên biết cách làm ăn, biết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, nuôi dạy con theo khoa học, xây dựng gia đình hạnh phúc, các phong trào phụ nữ cũng được đổi mới thiết thực, đa dạng, phong phú hơn… Tổ chức hội đã thực sự trở thành chỗ dựa tin cậy cho các tầng lớp phụ nữ./.

Phương Mai

[links()]



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com