"Đè bẹp" Becamex Bình Dương, Sông Lam Nghệ An lên ngôi vô địch

08:12, 01/12/2017

Cuộc so tài cuối cùng của bóng đá Việt Nam mùa giải 2016-2017 đã khép lại với chiến thắng đậm đà 5-1 nghiêng về phía chủ nhà Sông Lam Nghệ An trước Becamex Bình Dương, qua đó giúp đội bóng xứ Nghệ giành Cúp Quốc gia 2017 với tổng tỷ số 7-2 sau hai lượt đi và về của trận chung kết.

Để chuẩn bị cho trận lượt về rất quan trọng trên sân nhà, HLV Nguyễn Đức Thắng của Sông Lam Nghệ An đã cẩn thận “cất” nhiều trụ cột như Phi Sơn, Nguyên Mạnh, Ngọc Hải hay Thế Cường trên ghế dự bị ở vòng cuối cùng V-League gặp FLC Thanh Hóa. Trong khi đó, dù để thua 1-2 trên sân nhà Gò Đậu ở trận lượt đi nhưng Becamex Bình Dương cũng tỏ ra rất quyết tâm giành chiến thắng với điểm tựa là Vua phá lưới V-League 2017 – đội trưởng Anh Đức.

Đội chủ nhà là những người nhập cuộc tốt hơn và chiếm ưu thế ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sau khoảng 10 phút đầu thi đấu thăm dò, các học trò của HLV Nguyễn Đức Thắng bất ngờ tăng tốc và có được pha bóng nguy hiểm đầu tiên. Phút 12, tiền đạo người Nigeria Olaha tung cú sút xa rất căng từ khoảng cách hơn 30 m nhưng bóng lại đi chệch cột dọc.

Dù vậy, khán giả có mặt trên sân Vinh không phải chờ lâu để chứng kiến bàn mở tỷ số của đội chủ nhà. Phút 18, Khắc Ngọc đi bóng nỗ lực bên phía cánh phải rồi treo bóng vừa tầm với đà băng vào của Văn Đức, pha đánh đầu của tiền vệ mang áo số 20 tìm tới trúng cột dọc nhưng Danko Kovačević có mặt kịp thời để đưa Sông Lam Nghệ An vươn lên dẫn trước 1-0.

Phi Sơn là một trong những cầu thủ chơi nổi bật nhất bên phía chủ nhà Sông Lam Nghệ An.
Dù không trực tiếp ghi bàn nhưng Phi Sơn là một trong những cầu thủ chơi nổi bật nhất bên phía chủ nhà Sông Lam Nghệ An.

Chưa dừng lại ở đó, những đợt tấn công ào ạt của đội chủ sân Vinh gần như ngay lập tức tiếp tục phát huy hiệu quả. Phút 24, Olaha có bóng ngay trước vòng cấm rồi di chuyển khéo léo, loại bỏ ba cầu thủ phòng ngự của Becamex Bình Dương trước khi tung đường chuyền “dọn cỗ” để đồng đội Văn Đức dứt điểm chéo góc nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

Để thủng lưới hai bàn khá chóng vánh, các cầu thủ đội khách như bừng tỉnh, dần lấy lại tinh thần và bắt đầu tổ chức được những đường phản công sắc nét. Chỉ ba phút sau bàn thua thứ hai, các học trò của HLV Trần Bình Sự có bàn rút ngắn tỷ số. Người ghi bàn không ai khác là tiền đạo đội trưởng Nguyễn Anh Đức sau pha phối hợp tam giác ăn ý và đẹp mắt với Đinh Hoàng Max và Trần Hoài Nam.

Sông Lam Nghệ An có câu trả lời ngay sau đó khi “Ronaldo xứ Nghệ” Trần Phi Sơn đi bóng lắt léo bên phía cánh trái rồi tung cú sút xa quyết đoán nhưng bóng lại đi đúng vào vị trí của thủ thành Tấn Trường. Sau tình huống Đinh Hoàng Max bỏ lỡ cơ hội rất đáng tiếc khi dứt điểm ra ngoài trong tư thế không người kèm, đội khách một lần nữa phải vào lưới nhặt bóng ở phút 36. Tình huống khá giống với bàn nâng tỷ số lên 2-0, lần này người chọc khe để Văn Đức hoàn thành cú đúp là Quế Ngọc Hải. 3-1 nghiêng về Sông Lam Nghệ An cũng là tỷ số sau 45 phút thi đấu đầu tiên. Đội bóng xứ Nghệ đứng trước cơ hội lớn giành Cúp Quốc gia khi đang dẫn trước đối thủ với cách biệt 5-2 sau hai lượt trận.

Sau giờ nghỉ, các cầu thủ Sông Lam Nghệ An chủ động chơi chậm lại và thi đấu chắc chắn bên phần sân nhà nhằm bảo toàn lợi thế. Ngược lại, Becamex Bình Dương không còn lựa chọn nào khác, buộc phải dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng. Thế trận giằng co được hai đội duy trì trong gần nửa giờ thi đấu, trước khi Olaha đột phá rất tinh quái đánh bại trung vệ Xuân Luân của đội khách rồi đặt lòng gọn gàng ở góc hẹp nâng tỷ số lên 4-1. Tới lúc này, gần như chắc chắn có thể khẳng định chức vô địch Cúp Quốc gia 2017 sẽ ở lại với sân Vinh.

Những nỗ lực tấn công sau đó của đội khách chẳng những không giúp họ tìm được bàn gỡ mà còn khiến đội bóng đất Thủ thêm một lần bị thủng lưới ở phút bù giờ đầu tiên. Phi Sơn chọc khe tinh tế, tạo điều kiện để tiền đạo vào sân thay người Phúc Tịnh nhẹ nhàng hạ gục thủ thành Tấn Trường ở tình huống đối mặt. Lượt về chung kết Cúp Quốc gia kết thúc với thắng lợi đậm đà 5-1 nghiêng về phía chủ nhà Sông Lam Nghệ An.

Thắng lợi với tổng tỷ số 7-2 sau hai lượt trận, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng rất xứng đáng bước lên ngôi vị cao nhất của Cúp Quốc gia mùa giải năm nay. Chiếc cúp vô địch này cũng chấm dứt “cơn khát” sáu năm liền không giành bất cứ danh hiệu nào của đội bóng xứ Nghệ.

Theo nhandan.com.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com