Người đi "gieo hạt" từ tâm

08:02, 15/02/2018

Trong tiết trời se lạnh của những ngày cuối năm, chúng tôi tìm về “Mái ấm tình thương Hải Hậu” do cô Vũ Thị Thanh, ở xóm 12, xã Hải Bắc gây dựng. Nơi đây chính là “mái nhà chung” của rất nhiều thế hệ học trò. Nhiều người đã trưởng thành từ “Mái ấm tình thương” và trở về cùng cô Thanh chăm lo cho mái ấm ngày thêm ấm áp.

Cô Vũ Thị Thanh nguyên là giáo viên dạy Văn, Trường THPT Hải Hậu A huyện Hải Hậu. Khoảng năm 2007, một lần đang trong giờ học, một nhóm học trò đã chạy đến bên cô Thanh vừa khóc vừa nói: “Cô ơi, cô cứu bạn Ngọc với! Mẹ bạn ấy ung thư sắp mất, gia đình ép phải nghỉ học cô ơi, đáng thương lắm”… Nhà Ngọc có 3 chị em, gồm Ngọc và 2 em Ngát và Đức. Bất ngờ với thông tin đó, cô bàng hoàng vì Ngọc là một học sinh giỏi của Trường THPT Hải Hậu A, nếu phải nghỉ học thì cánh cửa học đường sẽ đóng lại và con đường học tập của Ngọc sau này sẽ rất khó khăn. Chẳng nghĩ nhiều, hết buổi học, cô Thanh cùng một số bạn học sinh đã đến nhà Ngọc, động viên gia đình và hứa sẽ hỗ trợ em và các em của em tiếp tục được đến trường. Được sự động viên của cô Thanh, gia đình đã cho Ngọc đi học trở lại. Để giúp Ngọc và các em trang trải chi phí học tập, hằng tháng, cô Thanh đã trích một phần lương của mình để giúp đỡ gia đình Ngọc. Nhờ sự giúp đỡ của cô mà 3 chị em Ngọc không phải bỏ học giữa chừng. Hiện chị em Ngọc đã trưởng thành và có công ăn việc làm ổn định.

Cô Vũ Thị Thanh bên các em học sinh trong “Mái ấm tình thương Hải Hậu”.
Cô Vũ Thị Thanh bên các em học sinh trong “Mái ấm tình thương Hải Hậu”.

Sau khi thôi giảng dạy ở trường để nghỉ hưu theo chế độ, cô Thanh luôn tâm niệm phải làm gì đó để giúp đỡ các học sinh nghèo bởi nếu như vì hoàn cảnh gia đình khó khăn mà đóng lại cánh cửa học tập của các em thì rất thiệt thòi. Nghĩ là làm, cô bàn với cô Nguyễn Thị Kim Anh, cũng là một giáo viên của Trường THPT Hải Hậu A về việc xây dựng “Mái ấm tình thương” nhằm giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn, thuộc diện gia đình hộ nghèo, có ý thức vươn lên trong học tập. Nhưng với đồng lương ít ỏi của nhà giáo về hưu thì không thể trang trải, bao bọc hết được, cô đã phải đi “gõ cửa” từng tấm lòng hảo tâm; kêu gọi các em nguyên là học sinh cũ của cô đã trưởng thành để giúp cô xây dựng mái ấm. Dần dà, tin truyền tin, nhiều học trò cũ của cô đã gửi về mái ấm để qua cô Thanh giúp các em học sinh nghèo, vượt khó học giỏi. Tùy theo từng cấp học (từ tiểu học đến đại học) mà mái ấm hỗ trợ các em từ 200 đến 500 nghìn đồng/tháng. Trường hợp đặc biệt có thể hỗ trợ cao hơn. Ngoài việc trợ cấp hằng tháng cho các em học sinh, mái ấm tình thương mà trực tiếp cô giáo Thanh còn truyền dạy, hướng dẫn các em cách ứng xử, lối sống, sự nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Và từ 10 năm qua, với sự giúp đỡ của những tấm lòng thiện nguyện, nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã không phải bỏ học giữa chừng. Nhiều em đã đỗ vào các trường cao đẳng, đại học. Nhiều lớp học sinh đã trưởng thành, có công ăn việc làm ổn định, được cô “dựng vợ, gả chồng”. Các em đã coi cô như người mẹ hiền thứ 2 của mình. Đối với những em có hoàn cảnh đặc biệt như mồ côi bố mẹ, có bố mẹ ly dị… nên bị thiếu hụt tình cảm, cô thường xuyên quan tâm, dạy bảo chỉ dẫn các em cách đối nhân xử thế. Em Đinh Thị Ngọc Anh, học sinh lớp 12A1, Trường THPT A Hải Hậu, hiện đang là thành viên của mái ấm tình thương, cho biết: “Quê em ở xã Hải Minh, em mất bố khi còn nhỏ, mẹ sức khỏe yếu, chủ yếu ở nhà làm nông nghiệp. Trước khi bố mất, nhà em vừa xây xong, nợ còn chồng chất. Những tưởng con đường học hành của em chấm dứt thì cô Thanh đã xuất hiện và dang tay đón em về với mái ấm tình thương. Nhiều năm qua, với sự giúp đỡ của cô, em đã vượt qua khó khăn để tiếp tục đến trường. Em mong muốn sau này thành đạt sẽ quay trở lại để đỡ đần cô và giúp các bạn có cùng hoàn cảnh vươn lên học giỏi, thành đạt”. Còn với em Phạm Thị Hương, học sinh lớp 12B1, Trường THPT Vũ Văn Hiếu, xã Hải Phong, cũng có hoàn cảnh rất đáng thương. Bố mẹ mất vì tai nạn giao thông từ năm em mới được 8 tháng tuổi. Bên nội không còn ai, hiện em đang ở với ông bà ngoại. Em là học sinh giỏi suốt từ lớp 1 đến nay; khi thi vào Trường THPT Vũ Văn Hiếu, em đạt thủ khoa của trường. Qua các kênh thông tin, cô Thanh đã đón em về với “Mái ấm tình thương”. Chia sẻ với chúng tôi, Hương cho biết, em như được sống lại lần thứ hai. Em cứ nghĩ cánh cửa cuộc đời sẽ đóng lại với mình, nhưng từ đầu năm học lớp 11, em được cô Thanh tìm đến giúp đỡ. Từ đó cuộc sống của em có nhiều đổi thay. Với em Vũ Văn Định, lớp 12A6, Trường THPT Hải Hậu A lại có hoàn cảnh khá đặc biệt. Định không có bố. Cuộc sống của 2 mẹ con chủ yếu trông vào đồng lương làm công nhân thu gom rác ở xã của mẹ tuy chẳng đáng là bao nhưng không vì hoàn cảnh khó khăn mà Định chịu thua số phận. Em đã vươn lên học tốt, trở thành điểm tựa cho mẹ. Định được cô giáo Thanh đón vào “Mái ấm tình thương”. Ở đây, em càng cảm nhận được tình thương bao la của các cô và các bạn, đặc biệt là cô giáo Thanh, ngoài việc hỗ trợ em tiền học phí hằng tháng còn dạy dỗ em trở thành người có ích cho xã hội. Hai chị em Nguyễn Thị Thanh và Nguyễn Thị Thoa mồ côi cả cha lẫn mẹ; hoàn cảnh gia đình quá khó khăn; trong nhà không có tài sản gì đáng giá, đến cái chum đựng nước cũng bị sứt mẻ… Nói như cô Thanh, hoàn cảnh ấy cũng ngang ngửa với nhà chị Dậu trong tác phẩm Tắt đèn của nhà văn Ngô Tất Tố nhưng với sự giúp đỡ của cô Thanh và những tấm lòng hảo tâm, ngay từ những năm học tiểu học, Thanh và Thoa đều đã vượt lên khó khăn để tiếp tục đến trường. Cô giáo Trần Thị Quyên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hải Bắc, nơi 2 chị em theo học chia sẻ: Khi biết thông tin về trường hợp của 2 em, nhiều phóng viên đã về viết bài và kêu gọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Khi các bài viết được đăng tải và phát sóng trên truyền hình, rất nhiều tấm lòng hảo tâm đã đến với 2 em, trong đó có tấm lòng của cô giáo Vũ Thị Thanh, nhờ đó các em đã đi qua được giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời.

Cô giáo Trần Thị Hường, giáo viên Trường THCS Hải Tân, xã Hải Tân (Hải Hậu) là tình nguyện viên của “Mái ấm tình thương” cho biết, dù mới tham gia mái ấm, nhưng bản thân cô cũng là một học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên và thành đạt như ngày hôm nay, chính vì vậy, cô càng thấu hiểu và muốn sẻ chia những khó khăn với các em. Anh Vũ Công Thùy, quê xã Hải Trung, nguyên là học sinh cũ của cô giáo Thanh ở Trường THPT Hải Hậu A, hiện đang công tác tại Hà Nội đã thường xuyên kêu gọi, vận động, quyên góp tiền của, vật chất, quần áo, chăn ấm để hỗ trợ “Mái ấm tình thương”. Chị Trần Thị Chanh, một người dân xóm 12 Hải Bắc chia sẻ: “Cả xóm cảm phục và trân trọng tấm lòng của cô Thanh bởi cô đã giúp bao học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt qua số phận, vươn lên trong học tập. Những đứa trẻ có hoàn cảnh éo le đến với mái ấm tình thương đều được các cô giúp đỡ, cưu mang, vừa dạy chữ vừa dạy làm người”.

Chia tay cô Thanh và các em trong mái ấm, chúng tôi mong rằng, Mái ấm tình thương Hải Hậu sẽ nhận được sự trợ giúp nhiều hơn nữa của các tấm lòng hảo tâm, mang lại cho các em niềm tin vào cuộc sống. Một mùa xuân nữa lại về. Mùa xuân của niềm tin và hy vọng được thắp lên bởi cô giáo Vũ Thị Thanh - người đang cần mẫn gieo những hạt từ tâm./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com