Người nữ tự vệ Thành Nam năm xưa

09:02, 26/02/2016

Với lòng, nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm với công việc chung, trong gần 14 năm làm tổ trưởng dân phố, bà Trần Thị Bích Thơi, tổ trưởng tổ dân phố số 19, phường Trường Thi (TP Nam Định) - người nữ tự vệ Thành Nam xưa luôn được bà con trong khu phố tin yêu, quý mến và nể trọng. Mọi phong trào, mọi hoạt động của tổ dân phố do bà phát động đều được nhân dân đồng tình, tích cực ủng hộ, tham gia; hằng năm tổ dân phố số 19 đều đạt danh hiệu đơn vị tiên tiến xuất sắc của phường.

Trọn một buổi chiều trò chuyện với bà Thơi rồi cùng bà đến một số hộ gia đình trong khu phố, chúng tôi mới hiểu vì sao bà lại được bà con nhân dân tín nhiệm, tin yêu đến thế. Lòng nhiệt tình, nhiệt huyết của người nữ cán bộ tổ dân phố ấy có sự khởi nguồn và được tiếp nối từ những năm tháng tuổi trẻ vô cùng sôi nổi của bà. Năm 1963, sau khi học xong bậc trung học, bà Thơi xin vào làm ở Hợp tác xã (HTX) Se chỉ Trường Sơn (TP Nam Định), tham gia Ban quản trị HTX, làm phó chủ nhiệm rồi chủ nhiệm HTX. Với sự nỗ lực, cố gắng trong công tác, năm 1965 khi vừa tròn 21 tuổi, bà đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Những năm 1965-1966, khi Mỹ mở rộng chiến tranh đánh phá ra miền Bắc, cùng với quân và dân Thành phố Nam Định, công nhân HTX Se chỉ Trường Sơn cũng tích cực vừa sản xuất, vừa chiến đấu, bà Thơi lúc đó là chính trị viên trung đội tự vệ của HTX, trực thuộc khu phố 5 Thành phố Nam Định. Nhớ lại quãng thời gian đó, bà Thơi chia sẻ: đó là những năm tháng vô cùng ác liệt, anh em công nhân trong trung đội tự vệ của HTX ban ngày thì trực chiến rồi hợp đồng chiến đấu với đơn vị pháo 37 ly C10 đóng ở khu vực bờ sông; ban đêm thì duy trì sản xuất để đảm bảo đơn hàng cung cấp cho quân nhu và nhu cầu dân dụng. Do địch bắn phá ác liệt nên một số phân xưởng của HTX phải sơ tán khắp nơi để duy trì sản xuất. Với trách nhiệm của một chủ nhiệm HTX và chính trị viên trung đội, bà Thơi đã nỗ lực vừa làm tốt công tác quản lý duy trì sản xuất, vừa làm tốt công tác tư tưởng, động viên tinh thần anh em khắc phục khó khăn, bám máy sản xuất và hăng hái tham gia chiến đấu. Cùng với anh em trong đơn vị tự vệ, bà Thơi vừa trực tiếp tham gia chiến đấu, trực chiến ở giao thông hào (là 1 trong 3 nữ xạ thủ tự vệ Thành Nam) vừa tham gia đội cứu thương, nhiệm vụ nào bà cũng hoàn thành xuất sắc. Những đóng góp trong những năm tháng tham gia chiến đấu bảo vệ Thành phố Nam Định, bà được tặng nhiều phần thưởng cao quý: danh hiệu Chiến sĩ quyết thắng của đơn vị, Chiến sĩ thi đua trong sản xuất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Ba…
Bà Trần Thị Bích Thơi (ngoài cùng bên phải) vận động nhân dân tham gia giữ gìn ANTT ở khu phố.
Bà Trần Thị Bích Thơi (ngoài cùng bên phải) vận động nhân dân tham gia giữ gìn ANTT ở khu phố.
Sau những năm tháng hoạt động sôi nổi ở HTX Se chỉ Trường Sơn, năm 1972 bà chuyển công tác về Trường Dạy nghề xây dựng (Sở Xây dựng), làm Bí thư Đoàn kiêm thủ quỹ rồi bà được cử đi học lớp trung cấp lý luận chính trị khóa đầu tiên của tỉnh. Hoàn thành khóa học, bà được phân công về công tác ở văn phòng Đảng ủy Sở Xây dựng rồi chuyển về Phòng Tổ chức Cty Xây lắp I, làm trưởng ban công tác nữ công và phụ trách công tác thi đua. Trên cương vị công tác nào bà cũng luôn nỗ lực, cố gắng không ngừng để hoàn thành tốt chức trách của mình và luôn được cấp trên tin tưởng, anh em đồng nghiệp quý mến. Sau khi nghỉ hưu, trở về địa phương, vẫn với tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm của những năm tháng còn công tác, bà Thơi hăng hái, tích cực tham gia nhiều hoạt động ở tổ dân phố: là chi hội trưởng chi hội phụ nữ, thành viên Ban công tác Mặt trận và là tổ trưởng tổ dân phố từ năm 2002 đến nay. Bằng sự tận tâm, tận tụy, bà luôn hết lòng với những công việc chung của khu phố, đến nay tổ dân phố số 19 đã có nhiều đổi thay, bà con trong khu phố đoàn kết gắn bó, ANTT ổn định. Tổ dân phố số 19 có 116 hộ với 472 nhân khẩu, phần lớn là công nhân nghỉ hưu nên đời sống của các hộ dân còn nhiều khó khăn. Khi bà mới bắt đầu “đảm trách” công việc của một tổ trưởng dân phố, có 14-15 hộ nghèo; đường sá đi lại của bà con cũng chưa được phong quang, sạch đẹp, mỗi trận mưa xuống là lầy lội, ngập lụt gần 1 ngày nước mới rút. Mặt khác tình hình ANTT ở tổ dân phố lúc đó còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, trên địa bàn có một số thanh, thiếu niên đua đòi, vướng vào tệ nạn ma túy, một số gia đình buông lỏng quản lý con em để cho các cháu đua đòi, chơi bời, ảnh hưởng đến tình hình an ninh của khu phố… Với mong muốn cùng với các hộ dân từng bước làm đổi thay diện mạo của khu phố, sau nhiều đêm suy tư, trăn trở, bà Thơi đã “hoạch định” ra nhiều công việc cụ thể cần phải làm ngay. Bà đã đến từng hộ dân, vận động đóng góp cùng với Nhà nước để nâng cấp, đổ bê tông trục đường ngõ, lắp điện thắp sáng dọc ngõ rồi cải tạo hệ thống cống thoát nước. Bà vận động nhân dân tham gia đóng góp, sửa sang lại nhà trẻ bỏ không đã xuống cấp, tôn lại nền, quét vôi ve khang trang và trang bị hệ thống loa đài, bàn ghế… thành nhà văn hóa của tổ dân phố, để nhân dân trong khu phố có nơi sinh hoạt chung. Ngoài việc vận động nhân dân đóng góp, bà còn tự bỏ tiền lắp một bóng điện cao áp và trát lại đoạn tường bao của Cty Giống cây trồng ở khu vực đầu ngõ của tổ dân phố đã bong tróc, mất mỹ quan. Đến nay đường ngõ đi lại của bà con trong tổ dân đã rất thuận tiện, sạch, đẹp, không còn cảnh ngập lụt sau mỗi trận mưa to. Trăn trở trước đời sống của nhiều hộ dân còn nhiều khó khăn, bà đã động viên bà con nhân dân cố gắng lao động sản xuất và đứng ra tín chấp giúp các hộ gia đình chị em phụ nữ nghèo được vay vốn theo các chương trình của WB, Ngân hàng Chính sách xã hội và chương trình Hội Phụ nữ thành phố cho vay nâng cấp nhà ở và phát triển kinh tế gia đình... để giúp chị em từng bước ổn định cuộc sống. Là tổ trưởng tổ vay vốn, bà đã cùng phối hợp, lựa chọn giúp gần 70 hộ gia đình khó khăn được vay vốn phát triển kinh tế, tăng thêm thu nhập cải thiện cuộc sống. Đến giờ, trên địa bàn khu phố chỉ còn 1 hộ nghèo và 2 hộ cận nghèo. Không chỉ có thế, với tình cảm và trách nhiệm của mình, bà còn tích cực cùng với các đoàn thể và các gia đình cảm hóa, giáo dục các cháu thanh, thiếu niên hư, động viên, giúp đỡ các cháu tiến bộ và thường xuyên đến các gia đình có con em không may sa đà vào tệ nạn ma túy, động viên, giúp đỡ cai nghiện tại gia đình và cộng đồng. Nhờ đó mà từ nhiều năm nay, tình hình ANTT trên địa bàn đã từng bước đi vào “quỹ đạo” ổn định, bình yên, tai tệ nạn xã hội giảm hẳn… Với những đóng góp của mình cho công tác ANTT ở tổ dân phố, bà Thơi đã được Công an tỉnh tặng Giấy khen trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
 
Ngoài 70 tuổi đời, 50 năm tuổi Đảng, người nữ tự vệ Thành Nam năm xưa chưa một ngày nghỉ ngơi, lúc nào cũng bận rộn và đầy tinh thần trách nhiệm với công việc chung của tổ dân phố và của các tổ chức đoàn thể trong phường... Âm thầm, lặng lẽ đóng góp công sức nhỏ bé của mình trong gần 14 năm làm tổ trưởng dân phố, có lẽ niềm vui và cũng là động lực để bà Thơi tiếp tục cống hiến cho sự phát triển của khu phố, đó là sự tín nhiệm, tin yêu và nể trọng của bà con trong khu phố. Nhiệm kỳ này bà định nghỉ ngơi, bàn giao công việc cho người khác nhưng bà con nhân dân trong tổ dân phố vẫn tín nhiệm và tha thiết đề nghị bà tiếp tục “đảm nhiệm” công việc thêm 1 nhiệm kỳ nữa để phong trào chung của tổ dân phố ngày càng phát triển./.
 
Bài và ảnh: Thu Thủy


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com