Người chỉ huy Lữ đoàn xe tăng đánh vào Dinh Độc Lập năm xưa

03:05, 02/05/2015

40 năm đã trôi qua, song mỗi lần nhắc đến những kỷ niệm, những chiến công hào hùng của Đại thắng mùa Xuân năm 1975, kỷ niệm về thời chiến đấu hoa lửa vẫn còn vẹn nguyên trên gương mặt của người lính già - CCB Trần Minh Công, phường Trần Hưng Đạo (TP Nam Định), người trực tiếp chỉ huy Lữ đoàn xe tăng 203 đánh vào Dinh Độc Lập năm xưa.

Năm 19 tuổi nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, chàng trai trẻ Trần Minh Công tình nguyện viết đơn nhập ngũ và được phân về chiến trường Liên khu 5. Những năm tháng tham gia kháng chiến chống Pháp để lại trong ông nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Ông Công tâm sự: “Hồi đó đang “hăng”, chỉ nghĩ đến làm sao để đánh đuổi hết giặc Pháp, giành hòa bình, độc lập cho đất nước. Để đạt được mục đích này, chúng tôi không ai tiếc máu xương cả”. Hòa bình lập lại, năm 1960, ông Công được cử đi học Trường Sĩ quan chỉ huy xe tăng ở Trung Quốc, năm 1964 thì tốt nghiệp về nước tham gia xây dựng đơn vị xe tăng đầu tiên của QĐND Việt Nam (Lữ đoàn xe tăng 203). Do yêu cầu của chiến tranh và nhiệm vụ của đất nước lúc bấy giờ, ông được điều động về công tác tại Bộ Tham mưu binh chủng xe tăng. Năm 1972, ông cùng với đơn vị Lữ đoàn 203 vào chiến đấu ở chiến trường Bình - Trị - Thiên rồi tham gia chiến đấu ở cảng Cửa Việt, cuối năm 1974 đầu năm 1975 ông tham gia huấn luyện ở Quảng Trị, giữ chức vụ Trung đoàn phó Trung đoàn xe tăng 203 thuộc Bộ Tham mưu Binh chủng Tăng thiết giáp rồi giữ chức Lữ đoàn phó, tham mưu trưởng của Lữ đoàn xe tăng 203 trực thuộc Quân đoàn 2, trực tiếp chỉ huy đơn vị xe tăng vào giải phóng Thừa Thiên Huế và Thành phố Đà Nẵng, mở đường cho Chiến dịch Hồ Chí Minh.

CCB Trần Minh Công (bên phải) cùng với đồng đội ôn lại kỷ niệm chiến đấu.
CCB Trần Minh Công (bên phải) cùng với đồng đội ôn lại kỷ niệm chiến đấu.

Hồi tưởng về Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, những kỷ niệm về những ngày tháng anh dũng, kiên cường chiến đấu lại ùa về vẹn nguyên như mới ngày hôm qua, ông Công xúc động kể: Khi nhận lệnh tiến về Sài Gòn, đánh chiếm Dinh Độc Lập, Quân đoàn 2 chia thành nhiều mũi, lực lượng làm nhiệm vụ bao gồm: 1 tiểu đoàn xe tăng, Trung đoàn 66 của Sư đoàn 304, 1 tiểu đoàn pháo D74 và 1 tiểu đoàn cao xạ 37 đánh chiếm vào cầu Sài Gòn rồi tiến thẳng vào Dinh Độc Lập. 10 giờ ngày 30-4-1975 chúng tôi đã chiếm được cầu Sài Gòn, sau đó tiếp tục chiến đấu đến 11 giờ 30 phút thì thẳng tiến vào Dinh Độc Lập. Lúc đó, 2 xe tăng 843 và 390 của Lữ đoàn xe tăng 203 đã húc đổ cổng Dinh Độc Lập. Trung úy Bùi Quang Thận, Đại đội trưởng Đại đội 4, Tiểu đoàn 1 của Lữ đoàn xe tăng 203 đã cắm lá cờ chiến thắng trên nóc Dinh Độc Lập. Chính những người lính của Lữ đoàn cũng đã bắt sống tướng Dương Văn Minh và toàn bộ nội các chính quyền Sài Gòn đưa ra phát thanh tuyên bố đầu hàng. Giây phút đó trở thành thời khắc lịch sử của cả dân tộc.

Sau ngày giải phóng miền Nam năm 1975, CCB Trần Minh Công cùng đồng đội tiếp tục thực hiện nhiệm vụ mới. Cuối năm 1978 theo yêu cầu nhiệm vụ lần thứ 2, đơn vị ông hành quân vào An Giang tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế. Sau khi giải phóng Căm-pu-chia khỏi chế độ diệt chủng Pôn-pốt, tháng 4-1980, do yêu cầu nhiệm vụ, đơn vị ông trở ra Bắc. Cho đến tháng 5-1985, ông được bổ nhiệm làm Tham mưu phó, Quân đoàn 2. Năm 1990, ông Công về hưu tại địa phương, được đảng viên tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ. Ông Công chia sẻ: “Xác định là một người lính thì dù ở bất cứ nơi đâu, vị trí nào cũng chỉ mong được cống hiến và làm những việc có ích cho cộng đồng và xã hội”. Vì thế, ông luôn nhiệt tình, tâm huyết đưa ra nhiều giải pháp xây dựng tổ dân phố vững mạnh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con tổ dân phố. Ngoài ra, ông còn đến từng gia đình tuyên truyền, vận động thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự; đồng thời phối hợp với lực lượng công an giữ gìn ANTT ở khu dân cư. Vào những ngày lễ lớn của đất nước, ông còn dành thời gian tham gia nói chuyện giáo dục đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ… Hai năm trở lại đây, do sức khỏe yếu, ông xin thôi giữ chức bí thư chi bộ đã đảm nhiệm suốt 23 năm. Ông Trần Minh Công đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất và nhiều huân, huy chương khác./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com