Vững vàng giữa biển khơi (kỳ 2)

08:02, 19/02/2019

(Tiếp theo kỳ trước)

II. DK1 - Bản hùng ca lưu đời 

Ở vùng biển khu vực bãi Phúc Nguyên, tàu Trường Sa 19 được neo lại để đoàn công tác làm lễ viếng các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh bảo vệ nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Ngay từ sáng sớm, công tác chuẩn bị cho lễ viếng được các chiến sĩ trong đoàn tiến hành chu đáo. Trong nghi ngút khói hương, các thành viên trong đoàn ôn lại truyền thống vẻ vang, những tấm gương hy sinh anh dũng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 suốt 30 năm qua.

Đoàn công tác số 2 Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên thềm lục địa phía Nam Tổ quốc.
Đoàn công tác số 2 Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên thềm lục địa phía Nam Tổ quốc.

Đó là thời điểm những năm 1990, 1996, 1998 và năm 2000, thiên tai ập đến đã làm đổ một số nhà giàn và chìm tàu trực khiến một số cán bộ, chiến sĩ Hải quân đang thực hiện nhiệm vụ hy sinh. Cụ thể, chiều ngày 4-12-1990, trên vùng biển khu vực Nam Biển Đông, nơi có cụm Dịch vụ kinh tế - Khoa học kỹ thuật, xuất hiện cơn bão số 10 với sức gió giật cấp 12. Cán bộ, chiến sĩ đang canh giữ trên nhà giàn Phúc Tần dưới sự chỉ huy của Trung uý Trạm trưởng Bùi Xuân Bổng và Thượng uý Chỉ huy phó Chính trị Nguyễn Hữu Quảng ra sức chống đỡ với cơn bão. Bão với gió lớn kéo theo biển động, đỉnh sóng cao tới 14 đến 15m. Đến 2 giờ ngày 5-12-1990, toàn bộ khối nhà đổ sập cuốn theo 8 cán bộ, chiến sĩ xuống biển. Ba cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trước sóng dữ của biển cả là Thượng uý Nguyễn Hữu Quảng, Phó Chỉ huy Chính trị; Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Trần Văn Là và Hạ sĩ Hồ Văn Niên. Năm cán bộ, chiến sĩ còn lại qua một ngày vật lộn với sóng biển đã được tàu HQ711 của Lữ đoàn 171 - Vùng 2 Hải quân tìm được và đưa về đơn vị. Trong giờ phút hiểm nguy, Thượng úy Nguyễn Hữu Quảng đã nhường chiếc phao cá nhân và miếng lương khô cuối cùng của bản thân cho người chiến sĩ yếu nhất rồi thanh thản đi vào cõi vĩnh hằng. Ngày 14-12-1998, cơn bão số 8 mạnh trên cấp 12 tràn qua khu vực DK1. Nhà giàn DK1/6 (Phúc Nguyên) nằm trong khu vực gần tâm bão, dưới sự chỉ huy của Đại uý Trạm trưởng Vũ Quang Chương, các cán bộ, chiến sĩ nhà giàn đã kiên trì bám trụ, liên tục báo cáo chính xác diễn biến về sở chỉ huy, bình tĩnh chống chọi với bão dữ, tìm mọi biện pháp nhằm giảm thấp nhất thiệt hại về người và trang bị nhà giàn. Qua gần một ngày đêm vật lộn với sóng gió, 9 cán bộ, chiến sĩ nhà giàn với tinh thần “còn người, còn nhà giàn” kiên quyết bám trụ bảo vệ đến cùng. Những con sóng lớn, đỉnh sóng cao 15 đến 16m đánh mạnh vào chân đế, trùm kín qua cả sàn công tác của nhà giàn, cùng với sức gió giật làm cho nhà giàn bị rung lắc dữ dội. Vào thời điểm mà sức mạnh và sự tàn phá của bão số 8 lên đến đỉnh điểm, cũng là lúc nhà giàn DK1/6 bị đổ, cả 9 cán bộ, nhân viên bị hất tung xuống biển. Đại uý Trạm trưởng Vũ Quang Chương; Chuẩn uý, nhân viên ra đa Lê Đức Hồng và Chuẩn uý, nhân viên cơ điện Nguyễn Văn An đã anh dũng hy sinh. Đến nay, cán bộ, chiến sĩ nhà giàn vẫn luôn nhắc nhở tấm gương hy sinh anh dũng của Đại úy Vũ Quang Chương. Trước giây phút nhà giàn đổ, anh cẩn thận đóng tất cả cửa bởi nếu nhà đổ thì đồng đội không bị nước hút vào trong. Hành động ôm cờ Tổ quốc thanh thản đi vào lòng biển của Đại úy Vũ Quang Chương đã trở thành bất tử. Trong cơn bão, Chuẩn úy Lê Đức Hồng đã cố gắng đến cùng giữ vững thông tin liên lạc về đất liền. Khi nhà giàn DK1/6 Phúc Nguyên bị đổ, Chuẩn úy Lê Đức Hồng chỉ kịp gửi lời chào: “Vĩnh biệt đất liền” rồi thanh thản ra đi... Còn Chuẩn úy Nguyễn Văn An ra đi để lại người vợ trẻ và đứa con thơ chưa kịp nhìn mặt cha. Vào thời khắc giữa cái sống và cái chết chỉ trong gang tấc, các chiến sĩ đã tỏ rõ lòng trung thành vô hạn với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; bám trụ đến cùng, chấp nhận hy sinh vì Tổ quốc; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Trước những mất mát, hy sinh của đồng đội, Đại tá Huỳnh Vĩnh Tuyến, Phó Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Trưởng đoàn công tác số 2 bộc bạch lòng mình qua những vần thơ đầy xúc cảm:“Ngỡ ngưng bom đạn chiến trường/ Mà sao sinh tử vẫn thường xảy ra/ Trong cơn hồng thủy phong ba/ DK1 - Bản hùng ca lưu đời...”. Vòng hoa được gắn trang trọng dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ” được thả xuống biển gửi theo những nguyện cầu và sự cảm phục của mỗi người trong đoàn công tác trước sự hy sinh của các anh. Sau những tổn thất ấy, cán bộ, chiến sĩ trên các nhà trạm DK1 càng nung nấu thêm ý chí quyết tâm xây dựng, củng cố nhà trạm ngày thêm vững chắc, góp phần vào việc phát triển có hiệu quả các thành tựu của cụm kinh tế - khoa học kỹ thuật - dịch vụ trên vùng biển, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Với thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, thềm lục địa phía Đông Nam của Tổ quốc, năm 2005 cán bộ, chiến sĩ Khung quản lý DK1 đã được Đảng, Nhà nước tuyên dương “Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” thời kỳ đổi mới.

(Còn nữa)
Bài và ảnh: Viết Dư



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com