"Còn sức khỏe là còn hiến máu"!

08:09, 17/09/2021

Ông Cao Minh Hưởng, Bí thư chi bộ tổ dân phố số 1, phường Vị Xuyên, thành phố Nam Định năm nay 55 tuổi và đã 26 lần hiến máu. Ông Hưởng là một trong số ít trường hợp những người có tuổi đời tương đối cao trên địa bàn tỉnh vẫn miệt mài tham gia hiến máu. Mỗi lần hiến máu đều để lại trong ông những kỷ niệm và niềm phấn khởi khi những giọt máu của mình đã kịp thời cứu giúp nhiều bệnh nhân. Chia sẻ với chúng tôi về quá trình hiến máu lâu dài, “bền bỉ” của bản thân, ông Hưởng suy nghĩ rất giản đơn, “Còn sức khỏe là còn hiến máu”.

Ông Cao Minh Hưởng, Bí thư chi bộ tổ dân phố số 1, phường Vị Xuyên, thành phố Nam Định thường xuyên có mặt để hiến máu nhân đạo tại “Ngày hội những giọt máu hồng” hè do Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức.
Ông Cao Minh Hưởng, Bí thư chi bộ tổ dân phố số 1, phường Vị Xuyên, thành phố Nam Định thường xuyên có mặt để hiến máu nhân đạo tại “Ngày hội những giọt máu hồng” hè do Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức.

Gặp ông Cao Minh Hưởng tại “Ngày hội những giọt máu hồng hè” năm 2021, chúng tôi thật sự ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh một người đàn ông đứng tuổi, tóc hoa râm ngồi “bình thản” để các y tá lấy máu. Vài năm trở lại đây, năm nào ông Hưởng cũng đến với ngày hội “Những giọt máu hồng hè” để hiến máu. Ngoài tham gia hiến máu định kỳ ông còn tham gia các chương trình hiến máu bất thường do Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) các cấp tổ chức. “Cơ duyên” đưa ông đến với các hoạt động hiến máu rất tình cờ. Là công nhân sau đó được bầu làm Trưởng Công đoàn bộ phận Nhuộm 2, Công ty Dệt Nam Định, ông Hưởng có điều kiện tham gia tổ chức các chương trình hiến máu và trực tiếp hiến máu. “Hồi đó, mỗi lần thành phố kêu gọi các đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia hiến máu là tôi lại hô hào cán bộ, anh em công nhân trong công ty tham gia. Tôi nhận thấy đây là một chương trình rất nhân văn, thể hiện được nghĩa cử cao đẹp giữa người với người nên tình nguyện hiến máu. Điều lớn lao mà tôi nhận lại sau mỗi lần hiến máu là cảm giác lạc quan, yêu đời hơn vì đã làm được một việc có ý nghĩa cho xã hội, cộng đồng, giúp cho những người bệnh đang cần được truyền máu tiếp tục duy trì sự sống”, ông Hưởng tâm sự. Từ đó đến nay, trung bình mỗi năm ông Hưởng đều đặn tham gia hiến máu ít nhất 2 lần. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của ông là trong một lần hiến máu cấp cứu cách đây vài năm ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã được đích thân Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương gọi điện động viên, thăm hỏi. “Tôi không hiểu tại sao Viện trưởng lại “chọn” tôi trong số hàng trăm người vẫn âm thầm hiến máu cấp cứu hàng ngày, hàng đêm tại các bệnh viện để gọi điện động viên. Chỉ biết nhận được cuộc gọi đó tôi rất cảm kích, càng có thêm quyết tâm hiến máu. Cũng sau lần gọi điện đó, Viện Huyết học thông qua Hội CTĐ thành phố đã gửi giấy khen về cho tôi”, ông Hưởng kể thêm. Ngoài việc tích cực tham gia hiến máu nhân đạo, ông Hưởng còn là một tuyên truyền viên tích cực. Là Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 1, ông đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể tham mưu xây dựng kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện hàng năm; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thông qua các hình thức như trực tiếp gặp gỡ; treo băng rôn, khẩu hiệu, phát tờ rơi tuyên truyền vận động nhân dân, người thân trong gia đình, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện... Để hoạt động hiến máu nhân đạo lan tỏa đến nhiều người hơn, ông còn thường xuyên đăng tải, cập nhật các thông tin về hiến máu, lịch trình hiến máu cũng như giải đáp mọi thắc mắc của người dân về hoạt động hiến máu nhân đạo trên trang mạng xã hội facebook, zalo của mình. Từ đó, lan tỏa hoạt động hiến máu đến nhiều người hơn. Mỗi đợt hiến máu, ông vận động được từ 3-4 người trong chi bộ, anh em bạn bè, học sinh, sinh viên trong tổ dân phố tham gia. Ngoài việc tích cực tham gia các hoạt động hiến máu thường kỳ, ông Hưởng còn đăng ký số điện thoại của mình tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, tình nguyện làm “Ngân hàng máu sống” sẵn sàng hiến máu khi người bệnh cần gấp. Cũng không hiếm những lần giữa đêm hôm, đầu giờ sáng, trong giờ làm việc, người đàn ông đứng tuổi bỏ hết mọi công việc, giờ nghỉ ngơi để vào viện hiến máu khi bệnh viện cần. 

“Đam mê” các hoạt động thiện nguyện, ngoài hiến máu nhân đạo, ông Hưởng còn tham gia nhiều hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Là trưởng một nhóm tình nguyện lên đến 60 thành viên, ông thường xuyên phát động các chương trình như ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, người già neo đơn, người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các tỉnh miền núi trung du phía Bắc, các tỉnh miền Trung… Trên cương vị Bí thư Chi bộ, ông kết nối với các đoàn thể như Đoàn Thanh niên, chi Hội CTĐ tổ dân phố số 1 tổ chức, ủng hộ các chương trình như nồi cháo yêu thương, trao quà tết cho trẻ em khuyết tật, mồ côi, người già neo đơn, người lang thang cơ nhỡ, phát quần áo, đồ dùng học sinh cho trẻ em nghèo, hộ nghèo… trong phường. Bản thân ông hàng tháng thường xuyên “bỏ tiền túi” ủng hộ một số nồi cháo của các nhóm thiện nguyện trên địa bàn phường và thành phố.

Hiến máu với mỗi người là một việc làm nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn, đem niềm tin, hy vọng về sự sống đến cho những người kém may mắn, để rồi giọt máu đó từng phút, từng giờ mang theo tình yêu thương từ trái tim truyền đến trái tim, để “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”. Tấm gương miệt mài hiến máu của ông Cao Minh Hưởng xứng đáng được tôn vinh và nhân rộng trong xã hội./.

Bài và ảnh: Hoa Xuân

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com