Những tấm lòng thiện nguyện

09:02, 14/02/2015

Những ngày cận Tết, khi không khí lạnh tăng cường trên toàn miền Bắc, chúng tôi, những đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Báo Nam Định có dịp đến thăm, tặng quà các gia đình nghèo, bệnh nhi, người già neo đơn… tại nhiều huyện, thành phố trong tỉnh.

Tại Bệnh viện Nhi tỉnh, em Mai Gia Bảo, xã Xuân Tiến (Xuân Trường) mới 6 tháng tuổi nhưng thời gian ở viện còn nhiều hơn ở nhà. Em bị bệnh tim bẩm sinh, thỉnh thoảng lên cơn co giật rất đáng thương. Mới cắt cơn sốt, em giờ đã tỉnh táo hơn, mắt đen lay láy linh hoạt nhìn những người lạ. Chị Nguyễn Thị Hoan, mẹ của Bảo trong lúc trò chuyện không dám nhìn vào mặt người đối diện. Bởi, chị sẽ khóc vì thương con, vì tủi thân, nếu có ai đó hỏi han. Chị Hoan chia sẻ một cách rầu rĩ: “Vợ chồng em lấy nhau một thời gian thì sinh được cháu, niềm vui ngắn chẳng tày gang khi gia đình sớm phát hiện cháu bị bệnh. Vợ chồng trẻ, kinh tế còn eo hẹp nay lại phải dồn cả vào chữa trị cho cháu. Cuộc sống đã khó khăn ngày càng khó khăn hơn. Tết này, em chỉ hy vọng sức khỏe con khá hơn, mẹ con em có thể về quê ăn Tết, con em được đón cái Tết đầu tiên trong đời”, nói đến đây chị Hoan ứa nước mắt. Tại bệnh viện, chúng tôi còn gặp nhiều trường hợp, hoàn cảnh không may mắn khác. Em Đào Phương Thúy, 14 tuổi, đường Phan Đình Phùng (TP Nam Định) gia cảnh cũng rất đáng thương. Bố Thúy bỏ mẹ con em theo người phụ nữ khác từ khi em còn nhỏ. Gồng gánh gia đình trên vai để mưu sinh, cộng thêm nỗi buồn chuyện chia ly, mẹ Thúy suy nghĩ nhiều đến phát bệnh, dẫn đến bị suy tim. Bản thân Thúy là bệnh nhân “quen mặt” của nhiều bác sĩ tại Bệnh viện Nhi, em bị hen phế quản. Khó khăn là vậy, nhưng khi gặp chúng tôi, Thúy vẫn luôn mỉm cười, lạc quan: “Em mong cho mẹ được mạnh khỏe, cho cuộc sống gia đình em đỡ vất vả hơn. Em sẽ cố gắng học hành chăm chỉ, sau này trở thành bác sĩ, để chữa bệnh cho mẹ và nhiều người bệnh khác. Sự ủng hộ của các anh, chị đối với gia đình em đáng quý biết bao nhiêu, làm ấm lòng những cuộc đời không may mắn, giúp em và mẹ tin tưởng vào sự quan tâm của xã hội, vào tình yêu thương, lòng tốt”…

Bà Đặng Thị Cường, 77 Hùng Vương (TP Nam Định) xúc động khi được đoàn viên, thanh niên Báo Nam Định thăm, tặng quà, chúc Tết. Ảnh: Văn Huỳnh
Bà Đặng Thị Cường, 77 Hùng Vương (TP Nam Định) xúc động khi được đoàn viên, thanh niên Báo Nam Định thăm, tặng quà, chúc Tết. Ảnh: Văn Huỳnh

Rời Bệnh viện Nhi Nam Định, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình đến với nhiều cuộc đời nghèo khó khác tại các huyện Nam Trực, Mỹ Lộc và Thành phố Nam Định. Chị Phạm Thị Mận, xóm 1, xã Nam Toàn, Nam Trực, 14 năm liền phải sống nhờ trong bếp của mẹ đẻ, không có nghề nghiệp ổn định, thường đi làm bê tông thuê trong khi sức khỏe chị rất yếu. Chồng chị Mận từ lâu đã bỏ mẹ con chị đi tìm hạnh phúc mới. Nỗi buồn của chị những tưởng được bù đắp bởi cô con gái nhỏ. Đáng buồn hơn, con gái chị cũng bị bệnh, thường xuyên ốm đau, thần kinh không ổn định. Chia sẻ với chúng tôi chị cho biết: “Năm 2014, tôi được Hội Phụ nữ huyện Nam Trực hỗ trợ 20 triệu đồng xây nhà Mái ấm tình thương. Nhờ đó 2 mẹ con tôi không phải sống nhờ trong gian bếp chật chội của bà ngoại nữa. Tết năm nay còn được các anh chị đến thăm, tặng quà, hỗ trợ cả tiền ăn Tết như thế này, mẹ con tôi rất vui. Số tiền này, tôi sẽ dành để may bộ quần áo mới cho cháu, mua thêm chút quà bánh sắm Tết. Mặc dù đã ở vào cái tuổi “gần đất xa trời”, song bà Nguyễn Thị Hải, 79 tuổi, xóm Quang Tiến 2, xã Quang Trung (Vụ Bản) vẫn phải nuôi anh con trai thường xuyên bị động kinh. 2 mẹ con bà Hải hiện sống trong ngôi nhà Đại đoàn kết được xây tặng từ mười mấy năm trước, dột nát khắp nơi. Thấy đoàn chúng tôi đến, bà Hải lóng ngóng tìm kiếm khắp nhà vẫn không đủ 5 cái ghế nhựa mời khách ngồi. Bà kể: “Tôi có 4 người con thì mất 1 đứa không bình thường. 3 đứa còn lại, gia đình đều quá nghèo khó nên không thể giúp gì được cho mẹ. Căn nhà Đại đoàn kết mẹ con tôi ở được xây tặng từ mười mấy năm trước, hiện còn phải nhờ xóm giềng dùng cây luồng gia cố làm cột chống cho đỡ… chông chênh trong mùa gió bão. Tết này, được các anh, chị đến thăm, tặng quà, chia sẻ với mẹ con tôi những khó khăn, vất vả, tuổi già của tôi cũng được an ủi phần nào. Tôi rất cảm kích trước sự quan tâm của các nhà báo”. Chị Vũ Thị Yến, sinh năm 1960, số nhà 5/36, Ngô Quyền (TP Nam Định) cũng có hoàn cảnh vô cùng đáng thương. Không nghề nghiệp, lại độc thân, chị duy trì cuộc sống bằng cách có ai đến thuê vặt lông gà, lông vịt thì làm hộ với giá 5.000 đồng/con. Tuy nhiên, cũng theo chị Yến, thỉnh thoảng mới có người nhờ chị làm, bởi chị bị tàn tật, đi lại rất khó khăn, vì vậy làm được 1 con gà, vịt rất mất thời gian, người ta chờ lâu thì cũng ngại thuê.

Hưởng ứng chương trình Tình nguyện do Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh phát động, Đoàn Thanh niên Báo Nam Định đã phát động cán bộ, ĐVTN cơ quan và vận động các nhà hảo tâm ủng hộ tiền, vật chất thăm, tặng quà các đối tượng gia đình khó khăn, trẻ em nghèo, người già neo đơn và học sinh nghèo trong tỉnh. Triển khai chương trình từ cuối tháng 1 đầu tháng 2-2015, chi đoàn đã nhận được sự ủng hộ rất lớn về tinh thần, vật chất của cán bộ, ĐVTN trong cơ quan, Hội Thiện nguyện Tâm Đức (TP Nam Định) và Cty TNHH Đức Lâm (TP Nam Định). Với tinh thần tương thân tương ái, nghĩa cử “lá lành đùm lá rách”, chi đoàn đã trực tiếp xuống các gia đình để thăm hỏi, tặng các suất quà gồm: chăn, bánh kẹo, sữa và 500 nghìn đồng. Món quà tuy nhỏ nhưng là nguồn động viên lớn lao giúp các gia đình giảm bớt khó khăn, đón một cái Tết trong vui tươi, đầm ấm.

Mùa xuân mới đang đến rất gần, cầu mong sao cho họ có sức khỏe, vượt qua được những đau đớn của bệnh tật, vượt qua được những thử thách còn dài của cuộc đời phía trước, để vững tin vào nhiều điều tốt đẹp vẫn có giữa đời thường. Cũng mong sao, sẽ có nhiều hơn nữa những tấm lòng thiện nguyện giúp những cuộc đời khó nhọc, bất hạnh, nghèo khổ có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống./.

Nguyễn Hoa Xuân



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com