Ký ức về cuộc bầu cử đầu tiên sau ngày thống nhất đất nước

07:05, 19/05/2016

Phạm Kim Thành
Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự
huyện Mỹ Lộc

Sau ngày miền Nam được hoàn toàn giải phóng, non sông thu về một mối, vấn đề cấp bách trước mắt là phải thực hiện thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước. Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Hội đồng cố vấn Chính phủ Cộng hòa miền Nam Việt Nam quyết định lấy ngày 25-4-1976 là ngày tiến hành cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất.

Như cánh én báo tin vui, quyết định này nhanh chóng được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong cả nước tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân và chuẩn bị các điều kiện cho ngày bầu cử thống nhất đất nước. Ở khắp các địa phương trong tỉnh, công tác chuẩn bị bầu cử được triển khai khẩn trương, đồng bộ, từ nông thôn đến thành phố, khắp nơi đều rộn ràng cờ hoa, biểu ngữ cùng các cuộc mít tinh được tổ chức rầm rộ, thổi bùng tinh thần nhiệt huyết cách mạng và ý thức trách nhiệm trong nhân dân. Đồng bào cả nước háo hức chờ đón ngày được cầm lá phiếu trên tay, thực hiện quyền công dân của một nước Việt Nam độc lập, thống nhất. Sáng ngày 25-4-1976, hòa trong khí thế sôi nổi, tự hào và tràn đầy tin tưởng của hơn 23 triệu cử tri cả nước, tôi hân hoan đi bầu ra những đại biểu đại diện cho mình tại cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước - Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Là cử tri lần đầu tiên cầm lá phiếu trên tay, trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc hồi hộp và tự hào khi được hòa mình vào không khí rộn ràng của ngày hội non sông. Khu vực nơi tôi tham gia bỏ phiếu ở thôn Lạc Quần, xã Xuân Lạc, huyện Xuân Trường (nay là xã Xuân Ninh), được trang hoàng lộng lẫy. Trên lễ đài là cờ đỏ Tổ quốc và tượng Bác uy nghiêm cùng với cờ hoa, khẩu hiệu càng tăng thêm không khí rộn ràng, náo nức của ngày hội. Cử tri ăn mặc chỉnh tề, nét mặt hồ hởi xếp hàng ngay ngắn chờ đến lượt bỏ phiếu. Từ sau lần bầu cử đầu tiên ấy, đến nay, qua 12 lần được đi bầu cử, ký ức ấy vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Sau khi được cử tri cả nước tín nhiệm bầu ra, Quốc hội đã thực sự trở thành cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, cơ quan đại diện cao nhất cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân cả nước. Từ nơi này, nhiều quyết sách quan trọng đã được đưa ra, trở thành những dấu mốc lịch sử, để lại những dấu ấn đậm nét trong lòng tôi cũng như cử tri và nhân dân cả nước… Đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 lần này, tôi đã nghiên cứu kỹ tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên để bầu ra những người xứng đáng vào cơ quan quyền lực cao nhất của Trung ương và địa phương. Đồng thời mong muốn các đại biểu khi được bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, có nhiều ý kiến tâm huyết đóng góp trong việc xây dựng và phát triển quê hương, đất nước./.

Văn Trọng (ghi)

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com