Nữ chiến sĩ Trường Sơn làm kinh tế giỏi

08:05, 09/05/2018

Những năm tháng kháng chiến, các chiến sĩ Trường Sơn đã anh dũng chiến đấu, lao động với bao mồ hôi, nước mắt, thậm chí là cả xương máu của mình để làm nên con đường huyền thoại - Đường Trường Sơn - Hồ Chí Minh. Trong thời bình, những chiến sĩ Trường Sơn năm xưa tiếp tục phấn đấu vươn lên làm giàu, trở thành những tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập và noi theo.

Bà Nguyễn Thị Kỳ, chủ Doanh nghiệp tư nhân Anh Quyền, xã Thành Lợi (Vụ Bản) cùng chồng thường xuyên cập nhật tin tức thời sự trên Báo Nam Định.
Bà Nguyễn Thị Kỳ, chủ Doanh nghiệp tư nhân Anh Quyền, xã Thành Lợi (Vụ Bản) cùng chồng thường xuyên cập nhật tin tức thời sự trên Báo Nam Định.

Được Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh giới thiệu, chúng tôi gặp bà Nguyễn Thị Kỳ ở xã Thành Lợi (Vụ Bản) - một tấm gương sáng trong phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu bằng chính khả năng và sức lực của bản thân. Nhớ lại kỷ niệm những năm tháng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bà Kỳ bồi hồi tâm sự: Tháng 8-1974, khi có đợt tổng động viên đi thanh niên xung phong, bà tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ. Bà được phân vào đơn vị X334, đoàn 559 làm nhiệm vụ thông tin liên lạc, rồi làm kho, nấu ăn cho bộ đội. Năm 1979, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, bà Kỳ về công tác tại Cty Thương nghiệp vật liệu chất đốt Hà Nam Ninh. Đến năm 1991, bà về nghỉ chế độ. Với phẩm chất người lính, bà luôn trăn trở tìm kiếm công việc làm ăn, cải thiện kinh tế gia đình. Bà bàn với chồng mở cửa hàng buôn bán vật liệu chất đốt để phát triển kinh tế gia đình. Kiến thức, kinh nghiệm trong kinh doanh còn ít khiến bà đôi chút băn khoăn, song được sự giúp đỡ của người thân trong gia đình, sự động viên của anh em, bạn bè họ hàng, bà đã bắt tay vào công việc. Khó khăn lớn nhất đối với bà lúc đó là vốn. Được sự giúp đỡ của đồng đội, người thân trong gia đình, bà đã có kinh phí đầu tư các trang thiết bị ban đầu. Bên cạnh khó khăn về vốn, thì thị trường tiêu thụ đối với bà Kỳ cũng vô cùng gian nan. Với sự tần tảo, chịu khó, năng động, mặt hàng nhựa đường, giấy thấm dầu của bà dần có lượng khách hàng ổn định. Những nỗ lực không ngừng nghỉ, cùng nghị lực của người lính, khó khăn nào cũng vượt qua, bà đã từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm… Trung bình 1 tháng, cơ sở kinh doanh của bà bán được hàng chục nghìn mét giấy dầu, 20 tấn nhựa đường, đem lại lợi nhuận hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Có vốn, bà tiếp tục mở rộng quy mô nhà xưởng, đầu tư thêm trang thiết bị máy móc, nâng cao chất lượng sản phẩm. Từ chỗ chỉ sản xuất theo quy mô nhỏ lẻ, năm 2005, bà đứng ra thành lập xưởng sản xuất mang tên Doanh nghiệp tư nhân Anh Quyền chuyên sản xuất giấy dầu, buôn bán nhựa đường phục vụ cho các sân bay, cầu cảng… Bà mời một số đồng đội là thương binh, bệnh binh và người lao động ở địa phương vào làm việc để có thu nhập. Hiện tại, cơ sở sản xuất của gia đình bà có diện tích rộng 400m2 với 2 dàn máy móc hiện đại, tạo công ăn việc làm cho 10 người với mức lương từ 5-6 triệu đồng/người/tháng. Không chỉ giỏi trong làm kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, bà Kỳ còn tích cực tham gia công tác từ thiện nhân đạo. Hằng năm, bà đều tổ chức tặng quà cho đồng đội có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 25 triệu đồng, ủng hộ 50 cháu bị nhiễm chất độc da cam với 50 suất quà trị giá 15 triệu đồng. Năm 2016 bà ủng hộ người dân xã Hương Khê (Hà Tĩnh) 2 tấn gạo và 100 thùng mỳ tôm; năm 2017, ủng hộ 1 tấn gạo và 50 thùng mỳ tôm cho người dân bị thiệt hại do bão lũ ở tỉnh Quảng Bình. Bà liên hệ với Ban liên lạc nữ bộ đội Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh trao tặng 200 suất quà cho các CCB có hoàn cảnh khó khăn, các cháu học sinh nghèo vượt khó các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị với số tiền 100 triệu đồng, trao tặng các cháu học sinh nghèo vượt khó các tỉnh Điện Biên, Sơn La 30 suất quà trị giá 15 triệu đồng. Năm 2017, bà đã góp vào Hội Nữ doanh nhân Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam số tiền 100 triệu đồng cho vay vốn không lãi suất để giúp đỡ các đồng đội nữ khó khăn có vốn phát triển kinh tế. Năm 2018, bà giúp đỡ 1 đồng đội nữ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 12 triệu đồng để làm nhà tình nghĩa… Trong phong trào xây dựng NTM, bà đã ủng hộ gần 300 triệu đồng đổ bê tông hơn 1km đường, đóng góp 250 triệu đồng xây dựng nhà văn hóa xóm, ủng hộ 5 triệu đồng xây dựng nghĩa trang xã… Hoạt động trong Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh, bà được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân nữ Trường Sơn Việt Nam, Phó Ban liên lạc Hội Nữ chiến sĩ Trường Sơn tỉnh. Ở cương vị công tác nào bà cũng luôn tích cực tuyên truyền, vận động chị em hội viên thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quan tâm giúp đỡ những hội viên có hoàn cảnh khó khăn, tìm hướng phát triển kinh tế phù hợp để vươn lên thoát nghèo.

Được sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương và với những nỗ lực, cố gắng của bản thân, doanh nghiệp tư nhân Anh Quyền được tặng danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng”./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com