Không nên lãng quên

08:05, 10/05/2013

Còn nhớ, năm ngoái Đại kiện tướng Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Siêu đại kiện tướng Lê Quang Liêm đều vắng mặt ở Giải vô địch cờ vua hạng Nhất quốc gia. Và năm nay cũng vậy, Quang Liêm không tham gia vì "bận" thi đấu ở giải vô địch Nga, còn Trường Sơn thì từ chối tham dự với lý do có dự tranh cũng không học hỏi được gì(!). Có thể thấy, Trường Sơn không dự giải là quan điểm cá nhân của kỳ thủ này nhưng nhìn nhận sâu xa bản chất vấn đề thì thấy, thời gian gần đây Trường Sơn ít nhận được sự quan tâm, động viên đúng mức từ phía Liên đoàn Cờ Việt Nam. Gần chục năm trước, Trường Sơn được đánh giá là kỳ tài hiếm có, thậm chí xét về tố chất, Trường Sơn còn được các chuyên gia cờ vua châu Á đánh giá cao hơn Lê Quang Liêm. Sau cú đúp HCV tại Giải vô địch châu Á và vô địch thế giới 2000, Trường Sơn từng được lãnh đạo bộ môn cờ vua và địa phương lên kế hoạch đầu tư bài bản, nhưng thực tế những gì mà kỳ thủ này nhận được kém xa so với hứa hẹn ban đầu. Trong 2 năm qua, việc ngành thể thao không chú trọng đúng mức cho Trường Sơn đã khiến sức cờ của kỳ thủ này không phát triển. Những kết quả có được thời gian qua là sự nỗ lực cá nhân, sự quan tâm đầu tư của gia đình, trong khi dấu ấn của bộ môn cờ hầu như không có. Hay như trường hợp của kỳ thủ Trần Minh Thắng cũng đáng báo động. 5 năm trước, tại Giải cờ vua trẻ vô địch thế giới được tổ chức tại Việt Nam, Trần Minh Thắng là "hiện tượng" của giải với HCV lứa tuổi U.8. Sau chiến thắng ấn tượng đó, Minh Thắng được Liên đoàn Cờ Việt Nam, đơn vị chủ quản Hà Nội cam kết tạo mọi điều kiện để kỳ thủ này nối bước "thế hệ vàng" của làng cờ Việt Nam. Thế nhưng 4, 5 năm qua, những gì Minh Thắng nhận được chỉ là… một chuyến tập huấn ở Hung-ga-ri, vậy nên sức cờ của cựu vô địch quốc gia U.8 giờ vẫn như xưa. Mới đây, tại Giải cờ vua HD Bank 2013 quy tụ đủ bộ tứ thần đồng của làng cờ vua Việt Nam gồm: Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Trần Minh Thắng và Nguyễn Anh Khôi. Người hâm mộ khấp khởi chờ đợi để được chứng kiến những trận đấu nghẹt thở nhưng rút cuộc chỉ sau vài vòng đấu, ngoài Quang Liêm thì những kỳ thủ còn lại đều bị đánh bật khỏi cuộc đua đến ngôi vô địch. Thậm chí đương kim vô địch U.10 thế giới Anh Khôi còn bỏ cuộc giữa chừng… Kết thúc giải, những người yêu mến Quang Liêm mừng cho anh khi ước mơ đoạt cúp vô địch sau 3 năm của anh đã thành hiện thực, song nhiều người cũng không khỏi "chạnh lòng" khi thấy những thần đồng cờ vua nước nhà đang thui chột và dần chìm vào quên lãng…

Có thể thấy, những thần đồng cờ vua một thời như Trường Sơn, Minh Thắng và sắp tới có thể là Anh Khôi đã, đang và sẽ đối mặt với cảnh dần bị lãng quên sau những thành công ban đầu. Rõ ràng, việc không quan tâm chăm lo cho các kỳ thủ "tới nơi tới chốn" cũng là sự lãng phí tài năng. Để có được thành quả bền vững, Liên đoàn Cờ Việt Nam, bộ mô cờ cần có kế hoạch đầu tư bài bản theo lộ trình để các tài năng cờ vua có cơ hội phát triển, mang vinh quang về cho đất nước./.

Khôi Nguyên (tổng hợp)



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com