Mùa sen nở

08:05, 18/05/2018

 

Ảnh minh hoạ/ Internet
Ảnh minh hoạ/ Internet

Mới sáng sớm, nắng đã dát vàng mặt sông, lấp lóa trên những vòm bạch đàn cao vút. Trên các đầm, hồ ven con đường dẫn vào làng, sen bắt đầu vào mùa nở rộ. Mặt nước hồ hôm nào mới thấp thoáng vài chiếc lá non tơ rụt rè nhô lên, giờ đã phủ kín sắc xanh biếc, làm dịu đi cái rát bỏng của nắng hè. Mỗi lá sen xòe rộng, vươn cao như một chiếc lọng hứng nắng, cho đàn cá dưới đầm thỏa thuê bơi lội. Trên những chiếc lá sen xập xòe mặt nước, mấy chú nhái bén đang ngồi chỗm chệ, thoáng thấy bóng người, nhảy tùm xuống nước. Giữa mênh mông màu xanh dịu mát của lá, nổi bật những búp hoa màu hồng đậm, khum khum như hai bàn tay chụm lại. Những buổi sáng tinh mơ, khi sương đêm vẫn còn đọng từng giọt long lanh trên lá sen, đã thấy con thuyền nhỏ trôi êm trên mặt đầm. Vợ chồng ông lão coi đầm từ phía chiếc lều tre lợp rơm vàng óng đang rẽ đám lá sen, khỏa nhẹ mái chèo, thoăn thoắt ngắt từng bông sen vừa hé nở. Lòng thuyền thoáng chốc đã đầy ắp những đóa sen hồng tươi, thơm ngát, cuống vẫn còn vương tơ. Thuyền sen vừa cập bờ, đã có mấy chị mua hoa chờ sẵn. Các chị nhanh tay giúp vợ chồng ông lão bó sen thành từng chục một, điểm xuyết vài ba búp lá còn cuộn chặt e ấp, bên ngoài bọc một chiếc lá sen tơ màu cốm. Những bó sen thanh khiết được xếp nhẹ nhàng vào thúng buộc sau xe đạp, theo chân các chị tỏa đi từng con phố, mang chút hương đồng gió nội mát lành xua tan không khí oi nồng của những ngày đầu hạ. Càng gần trưa, khi cái nắng càng trở nên gay gắt, những đóa sen chưa kịp hái nở bung lớp lớp cánh hồng, khoe nhị vàng tươi thắm. Đám trẻ con đi học về, xắn quần lội xuống đầm nước, hái mỗi đứa một chiếc lá sen làm ô che nắng. Chiều tàn, trong tiếng cuốc khắc khoải vọng từ các bờ bụi um tùm lau sậy, từng cánh sen hồng phớt lìa đài hoa, rụng xuống mặt nước, dập dềnh trên sóng như những con thuyền nhỏ. Mùa sen nở rộ cũng là mùa lúa xuân chín vàng ruộm cánh đồng. Mỗi lần đi gặt lúa cạnh đầm sen, mẹ thường gói những con cua càng còn lấm lem bùn đất vừa bắt được vào chiếc lá sen, cho bữa cơm chiều thêm ngọt lành với bát canh cua đồng ăn cùng cà muối xổi. Những đêm trăng sáng, từ túp lều rơm của ông lão coi đầm, hương trà sen thoảng thơm theo gió, quyện cùng hương lúa chín, hương rơm mới.

Dịu dàng và thanh tao, những đóa sen mỗi độ hè sang lại đua nhau bung nở, điểm tô cho những đầm, hồ, bãi hoang vẻ đẹp của loài hoa vươn lên từ bùn đen vẫn ngạt ngào hương sắc./.

Lam Hồng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com