Tâm huyết với hoạt động chữ thập đỏ

08:05, 29/05/2020

Luôn năng nổ, nhiệt tình trong công việc, tích cực chủ động và hết lòng với các phong trào hoạt động chữ thập đỏ (CTĐ) - Đó là lời khen nhiều người dành cho bà Nguyễn Thị Xuân Bình, chi hội trưởng chi hội CTĐ khu dân cư số 4, phường Văn Miếu (thành phố Nam Định).

Bà Nguyễn Thị Xuân Bình (đứng giữa), chi hội trưởng chi hội CTĐ khu dân cư số 4, phường Văn Miếu (thành phố Nam Định) tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các phong trào, hoạt động nhân đạo.
Bà Nguyễn Thị Xuân Bình (đứng giữa), chi hội trưởng chi hội CTĐ khu dân cư số 4, phường Văn Miếu (thành phố Nam Định) tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các phong trào, hoạt động nhân đạo.

Khi được hỏi động lực nào đã gắn bó bà với công tác CTĐ suốt 29 năm qua, bà Bình chia sẻ: “Tất cả đều là nhờ một chữ “duyên”. Trước khi Hội CTĐ của phường được thành lập, tôi đã thường xuyên theo các tăng ni, phật tử đi tặng quà người có hoàn cảnh khó khăn, kêu gọi các mạnh thường quân trợ giúp người nghèo, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội. Năm 1991, khi phường Văn Miếu thành lập Hội CTĐ, nhận thấy hoạt động của Hội phù hợp với công việc đã làm bấy lâu, tôi đăng ký tham gia. Cũng từ đó tôi được bà con trong khu dân cư tín nhiệm bầu làm chi hội trưởng”. Trên cương vị công tác, bà Bình luôn đi đầu trong các phong trào hiến máu nhân đạo, vận động tương trợ, giúp đỡ hộ có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng mô hình khám bệnh nhân đạo… Với suy nghĩ người làm công tác nhân đạo là người phải có tâm, biết đồng cảm với người nghèo khó, nên bà thường xuyên xuống các hộ dân nắm bắt tình hình, rà soát, phân loại các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, báo cáo lại chủ tịch hội và hội cấp trên để có kế hoạch giúp đỡ, cũng như chủ động tìm các nguồn vận động để hỗ trợ. Bà Bình nhớ mãi lần đi vận động kêu gọi trợ giúp đột xuất cho những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như nhà chị Mây, bà Hiền không có đủ tiền lo việc ma chay khi gia đình có người thân qua đời. Để hỗ trợ họ, bà đạp xe khắp các tổ dân phố trong phường, kêu gọi anh chị em, bạn bè, nhà hảo tâm, hội viên chung tay giúp đỡ. Không chỉ hỗ trợ các gia đình về mặt vật chất, bà còn không nề hà phụ giúp lo việc tang lễ. Hàng năm, bà đã cùng với chi hội vận động cứu trợ khẩn cấp, trợ giúp nhân đạo cho hàng chục lượt người. Đối với nhiều người dân ở khu dân cư số 4 cũng như phường Văn Miếu, hình ảnh bà Bình hàng ngày lọc cọc đạp xe xuống tận nhà dân đi kêu gọi vận động quyên góp, tuyên truyền các hoạt động nhân đạo của Hội CTĐ đã trở nên quen thuộc. Bằng cách nói chân tình, gần gũi và đầy trách nhiệm, bà vận động hội viên, bà con nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động như: “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”… Theo đó, những năm qua đã có nhiều cá nhân trong tổ dân phố, phường Văn Miếu và thành phố Nam Định đăng ký nhận trợ giúp cho các địa chỉ nhân đạo ở phường, khu dân cư số 4 theo hình thức trợ cấp gạo hàng tháng. Trong phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, bà Bình cùng với Hội CTĐ phường tranh thủ sự quan tâm của chính quyền địa phương và sự chung tay của các ngành, đoàn thể tạo mọi điều kiện để các hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam đều có quà tết. Mỗi năm, ít nhất có từ 10 hộ gia đình trong tổ dân phố số 4 được chi hội trao quà tết. Bên cạnh đó, để chia sẻ với nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, bà Bình còn tích cực vận động các tổ chức, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng “Nhà CTĐ”, “Nhà tình thương”. Mặc dù hiện tại bản thân bà Bình cũng rất khó khăn về nơi ở, bà hiện sống trong một căn nhà chưa đầy 20m2, ẩm thấp, xuống cấp, tường vôi bị bong tróc, nền nhà nửa xi măng nửa đất. Tuy nhiên bà Bình chưa bao giờ nghĩ đến việc xin hỗ trợ xây nhà cho bản thân. “Có lần tôi còn bị một lãnh đạo phường “phê bình” vui vì không xin hỗ trợ xây nhà. Nhưng tôi nghĩ có nhiều người còn khổ hơn, có những gia đình còn không có nhà ở. Với lại nếu làm công tác xã hội mà chỉ nghĩ đến mình, suy tính thiệt hơn sẽ không bao giờ làm được việc” - Bà Bình chia sẻ. 

Nhờ có “người thổi lửa”, phong trào CTĐ của chi hội ngày càng phát triển, số lượng hội viên tăng lên theo từng năm. Theo đó, khi nhận nhiệm vụ chi hội trưởng chi hội CTĐ tổ dân phố số 4, cả chi hội không có hội viên, đến nay, với uy tín, trách nhiệm, bà Bình đã xây dựng, vận động và đã có 97 hội viên tham gia, quỹ hoạt động thường xuyên của chi hội luôn đạt trên 20 triệu đồng, Quỹ Nhân đạo đạt trên 5 triệu đồng.

Nói về tấm gương của bà Bình, chị Phạm Thị Tuyến, Chủ tịch Hội CTĐ thành phố Nam Định cho biết: Hoạt động của chi hội CTĐ tổ dân phố số 4 những năm qua có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực, được ghi nhận, đánh giá cao có phần đóng góp rất lớn của bà Bình - chi hội trưởng mẫu mực. Bà là tấm gương sáng cho cán bộ, hội viên CTĐ học tập và noi theo. Điều quan trọng nhất, nhìn vào nhiệt huyết của bà, cán bộ, hội viên chúng tôi được tiếp thêm động lực để gắn bó với công việc, với các hoạt động thiện nguyện lâu dài”. Ghi nhận những đóng góp không ngừng nghỉ trong nhiều năm hoạt động CTĐ của bà Nguyễn Thị Xuân Bình, Trung ương Hội CTĐ Việt Nam tặng bà Bằng khen và kỷ niệm chương, Hội CTĐ tỉnh, thành phố tặng nhiều bằng khen, giấy khen./.

Bài và ảnh: Hoa Xuân



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com