Ấm áp những tấm lòng thiện nguyện

08:06, 15/06/2018

Hỏi thăm về gia cảnh của bà Mai Thị Phi, tổ dân phố An Hưng, Thị trấn Mỹ Lộc (Mỹ Lộc) bà con ai cũng ái ngại. Trước kia, gia đình bà Phi cũng đông vui, hạnh phúc. Tuy nhiên, cách đây hơn 4 năm khi chồng bị mắc căn bệnh ung thư gan thì cuộc sống gia đình bà bắt đầu khốn khó từ đó. Có căn nhà bà cũng phải bán để lo thuốc thang nhưng chồng vẫn không qua khỏi. Năm 2016, người con trai duy nhất của bà lại ra đi vì căn bệnh ung thư phổi. Một năm sau cô con gái tháo vát, đỡ đần bà lúc khó khăn thì cũng lại tiếp tục bỏ bà ra đi. Trong 3 năm trời bà phải gánh chịu liên tiếp nỗi đau mất chồng và hai người con. Nhìn 3 đứa cháu côi cút, trong đó cháu ngoại Phạm Thị Hà Linh mới 11 tuổi, mất bố giờ mất cả mẹ, hai đứa cháu nội mới ở độ tuổi 9, 10 thì bố mất, mẹ bỏ đi, bà gắng gượng để làm chỗ dựa cho các cháu. Tuổi cao, sức yếu, không đủ sức để làm công việc đồng áng, hằng ngày bà đan lát, mỗi ngày nhiều cũng chỉ được vài chục nghìn đồng để trang trải cuộc sống, nuôi 4 miệng ăn... Có lẽ, vì sớm va chạm với nắng gió cuộc đời và mồ côi cha từ nhỏ nên Hà Linh có vẻ ngoài cứng cỏi và trưởng thành hơn so với tuổi. Tự đáy lòng, em luôn cảm nhận sâu sắc những hy sinh của bà dành cho chị em mình nên sớm ý thức được trách nhiệm của một người chị cả, cùng bà chăm lo việc nhà và chỉ bảo các em từ giặt quần áo, nấu cơm, quét nhà… Trước hoàn cảnh của gia đình bà Phi, nhóm thiện nguyện Thiện Tâm Nam Định đã kêu gọi ủng hộ và quyên góp được tổng số tiền 18 triệu 800 nghìn đồng. Nhóm đã trích 18 triệu đồng để trang trải việc học hành cho 3 chị em Linh trong 3 năm học tới, mỗi tháng 500 nghìn đồng và giành 800 nghìn đồng để mua một số đồ dùng thiết yếu cho bà cháu Linh.

Nhóm Thiện Tâm trao quà cho các học sinh mồ côi ở xã Nghĩa Tân (Nghĩa Hưng).
Nhóm Thiện Tâm trao quà cho các học sinh mồ côi ở xã Nghĩa Tân (Nghĩa Hưng).

Nhóm thiện nguyện Thiện Tâm mới đi vào hoạt động từ năm 2016 nhưng đến nay đã giúp được nhiều hoàn cảnh khó khăn cả trong và ngoài tỉnh. Từ trường hợp 2 chị em mồ côi nghèo khó ở phường Văn Miếu (TP Nam Định), anh Bùi Thế Tâm - hiện là trưởng nhóm Thiện Tâm, công tác tại Cục Thuế tỉnh đã động lòng trắc ẩn và tự mình tìm đến góp chút quà giúp đỡ 3 bà cháu. Mang trong lòng sự thương cảm sâu sắc trước hoàn cảnh khốn khó của 3 bà cháu, trong lúc trò chuyện với đồng nghiệp, anh thường kể những gì mình đã nghe, đã nhìn thấy về cuộc sống của các cháu. Đồng nghiệp anh, nhiều người cũng cùng chung suy nghĩ và muốn anh đến thăm gia đình rủ mọi người cùng đi. Lúc này, anh chợt suy nghĩ sao không cùng tập hợp mọi người “ai có ít góp ít, ai có nhiều góp nhiều” để tạo thành một khoản quỹ giúp đỡ gia đình. Suy nghĩ ấy của anh được mọi người đồng tình và chỉ trong vài ngày số tiền anh và các bạn gom góp đã được 7,8 triệu đồng và một số đồ dùng sinh hoạt như giường, nồi cơm điện, máy phun sương, thuốc bôi, thuốc uống và các loại sữa cho 2 cháu. Sau thành công của việc thiện nguyện đầu tiên, anh Tâm không nghĩ mình sẽ là cầu nối để thực hiện được nhiều chương trình “lá lành đùm lá rách” nữa. Thế nhưng, việc thiện nguyện đầu tiên còn chưa “lắng” xuống, một người bạn lại thông báo trên trang Facebook của anh về một hoàn cảnh đáng thương khác. Và cũng chỉ trong vài ngày “trao đổi” thông tin về hoàn cảnh của các em, nhóm lại tổ chức gom góp và đi đến tận nơi tìm hiểu, giúp đỡ. Trong một thời gian ngắn, nhóm bạn bè, đồng nghiệp của anh đã thăm và tặng quà cho các gia đình: chị Vũ Thị Kim ở xóm 27, thôn Đồng Lư, xã Tân Thịnh (Nam Trực) với số tiền là 2 triệu đồng cùng sữa, quần áo mới, sách vở, bút viết và đồ dùng học tập cho con chị; thăm hỏi, động viên và tặng quà cho gia đình chị Đặng Thị Thúy ở xóm 7, xã Xuân Đài (Xuân Trường), với số tiền 2 triệu đồng cùng sữa, ti vi, quạt điện, sách giáo khoa, mì tôm và đồ dùng học tập cho 2 cháu con chị; thăm gia đình em Nguyễn Thị Hồng Xuyến ở xã Điền Xá (Nam Trực), một tấm gương điển hình học sinh nghèo vượt khó với số tiền 2 triệu đồng; thăm gia đình cháu Nguyễn Hồng Quang, thôn Đông, xóm Miễu, Thị trấn Cổ Lễ (Trực Ninh), học sinh nghèo học giỏi, mắc bệnh ung thư máu với số tiền 2 triệu đồng. Ngoài ra, nhóm còn kêu gọi ủng hộ em Đinh Thị Thanh Hương, học sinh lớp 9A6, Trường THCS Lương Thế Vinh  (TP Nam Định) bị suy tim - viêm phổi cấp và vẹo xương sống với số tiền 5,5 triệu đồng; thăm em Phạm Thị Phương mắc bệnh máu trắng ở đội 3, xã Giao Nhân (Giao Thuỷ) với tổng số tiền 9,5 triệu đồng… Cứ như thế, trong năm 2016, nhóm đã đi thăm và tặng quà cho 19 trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Không ai làm trưởng nhóm, không có thủ quỹ, bạn bè, đồng nghiệp của anh Tâm cứ ai thấy được hoàn cảnh nào khó khăn là tập hợp nhau góp công, góp sức để đến với các em học sinh và người già cô đơn trong và ngoài tỉnh. Thông qua mạng xã hội Facebook, nhóm đã kết nối được nhiều người có tấm lòng thơm thảo và càng biết đến nhiều hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ. Đến nay, nhóm đã có tới hơn 5.000 thành viên và mọi người đóng góp cho từng trường hợp mà nhóm đưa lên trang Facebook với tinh thần tự nguyện. Họ có thể không biết mặt nhau nhưng đều có chung tấm lòng và tất cả số tiền và hiện vật đóng góp được công khai trên trang Facebook của nhóm. Số tiền ủng hộ ngày càng cao và nhóm đã có kinh nghiệm và kế hoạch triển khai cụ thể hơn đối với từng trường hợp và chương trình từ thiện. Năm 2017, nhóm đã thực hiện được 14 trường hợp và chương trình từ thiện cho các hoàn cảnh khó khăn và trao quà cho người nghèo với số tiền 257,5 triệu đồng. Từ đầu năm 2018 đến nay, nhóm đã trao tặng 110 suất quà cho các hộ nghèo và những hoàn cảnh khó khăn bất hạnh trên địa bàn 4 xã trong huyện Mỹ Lộc nhân dịp Tết Mậu Tuất 2018, mỗi suất quà trị giá 300 nghìn đồng; thăm trường hợp 3 cháu mồ côi ở Thị trấn Mỹ Lộc với tổng số tiền 18,8 triệu đồng, thăm cháu Trần Minh Chiến bị u não ác tính - học sinh lớp 3A Trường Tiểu học xã Mỹ Tiến (Mỹ Lộc) mồ côi bố, mẹ bỏ đi khi cháu còn nhỏ đang phải sống với bà nội ở thôn La Đồng, xã Mỹ Tiến với tổng số tiền 10,8 triệu đồng; thăm 3 cháu mồ côi đang được bà ngoại cưu mang ở đội 1, xã Nghĩa Tân (Nghĩa Hưng), với tổng số tiền 13 triệu đồng cùng các nhu yếu phẩm. Hỗ trợ xây nhà mới cho mẹ con chị Nguyễn Thị Thịnh ở thôn Phu, xã Minh Thuận (Vụ Bản) với tổng số tiền là 7,5 triệu đồng. Từ cuối năm 2017, những trường hợp học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, nhóm sẽ không trao quà một lần mà sẽ trích quỹ cấp học bổng hằng tháng từ 300-500 nghìn đồng/tháng để tạo điều kiện cho các em đến trường. Ngoài ra, từ khi đi vào hoạt động, nhóm còn mở rộng đến các đối tượng là trẻ em vùng cao, trẻ em vùng bão lũ… trên địa bàn toàn quốc. Đến nay nhóm đã đi đến được 7 tỉnh, thành phố để trao học bổng, quần áo, sách vở cho các em học sinh vùng khó khăn. Hiện tại nhóm là cầu nối đáng tin cậy giữa các nhà hảo tâm với những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh, với đồng bào nghèo vùng sâu, vùng xa.

Những kết quả hoạt động của nhóm Thiện Tâm trong thời gian qua có ý nghĩa quan trọng đối với những hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, đặc biệt là những em học sinh nghèo hiếu học, giúp các em có thêm động lực để phấn đấu vươn lên, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội./.

Bài và ảnh: Hồng Minh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com