Niềm vui từ những ngôi nhà chữ thập đỏ

05:05, 24/05/2019

Ông bà ta thường nói “An cư, lạc nghiệp”, song với những người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì việc có được ngôi nhà kiên cố để ở không phải là điều đơn giản. Chính vì vậy, từ sự chung tay góp sức của những tấm lòng nhân ái, những năm qua các cấp Hội Chữ thập đỏ Thành phố Nam Định đã giúp không ít người nghèo xây, sửa nhà, có mái ấm để “an cư”.

Cán bộ Hội Chữ thập đỏ Thành phố Nam Định thăm hỏi, động viên anh Nguyễn Viết Thịnh, địa chỉ 52/14 đường Nguyễn Trãi, phường Phan Đình Phùng.
Cán bộ Hội Chữ thập đỏ Thành phố Nam Định thăm hỏi, động viên anh Nguyễn Viết Thịnh, địa chỉ 52/14 đường Nguyễn Trãi, phường Phan Đình Phùng.

Những ngày đầu tháng 5, chúng tôi có dịp cùng cán bộ Hội Chữ thập đỏ Thành phố Nam Định đến thăm nhà của anh Nguyễn Viết Thịnh, địa chỉ 52/14 đường Nguyễn Trãi, phường Phan Đình Phùng (Thành phố Nam Định). Đón chúng tôi trong căn nhà mới khang trang, sạch sẽ, anh Thịnh không giấu nổi niềm vui và  sự xúc động khi nhớ lại quãng thời gian đã qua. Năm 2005, vợ anh Thịnh không may qua đời. Một mình anh chèo chống nuôi bố mẹ già thường xuyên đau ốm cùng đứa con nhỏ. “Ngày vợ mất, tôi nghĩ hoàn cảnh của mình như vậy đã rất bất hạnh. Thế rồi năm 2018, đường điện của gia đình bị chập cháy thiêu rụi toàn bộ căn nhà chúng tôi ở. Không có tiền xây nhà mới, tôi phải đưa cả 4 người sang ở nhờ nhà người thân”, anh Thịnh chia sẻ. Thương hoàn cảnh anh vất vả, anh em, hàng xóm chung tay hỗ trợ một phần kinh phí giúp anh dựng tạm mái nhà sống qua ngày. Hàng ngày, 3 người lớn, 1 đứa trẻ chen chúc sinh hoạt trong ngôi nhà vỏn vẹn 25m2. Ngày nắng còn đỡ khổ, vào những ngày mưa bão, cả nhà lại phải “di tản” sang hàng xóm tránh trú. Không có việc làm ổn định, ban ngày anh Thịnh đi làm cốt pha, tối đến lại tranh thủ kiếm việc làm thêm lấy tiền lo cho gia đình, con cái ăn học. Một ngôi nhà mới là điều anh Thịnh không dám nghĩ đến bởi gánh nặng cơm áo còn chưa xong, lấy đâu tiền xây nhà. Cảm thông trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình, Hội Chữ thập đỏ thành phố đã kêu gọi các mạnh thường quân, nhà hảo tâm, cá nhân, đơn vị hỗ trợ kinh phí. Trong đó, Hội Từ thiện Chùa Vọng Cung thông qua Hội Chữ thập đỏ thành phố đã hỗ trợ 50 triệu đồng giúp anh xây nhà, yên tâm lao động, ổn định cuộc sống. Khởi công vào đầu tháng 4-2019, đến nay, ngôi nhà mới của anh Nguyễn Viết Thịnh đã hoàn thành, diện tích sử dụng là 50m2, với tổng kinh phí xây dựng trên 90 triệu đồng. “Trước đây, nằm mơ tôi cũng không bao giờ nghĩ có ngày sẽ được sống trong một ngôi nhà vững chắc, sạch sẽ như thế này. Bố mẹ tôi rất phấn khởi, từ ngày bắt đầu xây nhà, các cụ khỏe hẳn ra. Tôi cũng yên tâm hơn, không còn cảm giác lo lắng, bồn chồn mỗi khi mùa mưa bão bắt đầu. Nếu không có sự giúp đỡ của các cấp, các ngành thì không biết đến bao giờ tôi mới có được ngôi nhà khang trang để ở”, anh Thịnh chia sẻ thêm. Rời phường Phan Đình Phùng, chúng tôi tìm đến gia đình bà Nguyễn Thị Nuôi ở xóm 7A, xã Nam Vân. Gia đình bà Nuôi thuộc diện hộ nghèo trong xã, bản thân bà thường xuyên ốm đau bệnh tật, thu nhập chủ yếu dựa vào khoản trợ cấp 280 nghìn đồng/tháng của Nhà nước dành cho người cao tuổi. Ngôi nhà bà Nuôi đang ở sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp trầm trọng mà không có điều kiện sửa chữa, xây mới. Đồng cảm với hoàn cảnh của gia đình bà, Hội Chữ thập đỏ thành phố đã vận động, kêu gọi các tăng, ni, phật tử của Hội Từ thiện Chùa Vọng Cung hỗ trợ gia đình bà Nuôi 42 triệu đồng để xây nhà kiên cố. “Trước đây, tôi chỉ ở tạm bợ trong ngôi nhà ọp ẹp, xiêu vẹo, gió thổi đằng trước lùa ra đằng sau, mưa hắt vào tận giường và chẳng mấy khi được một giấc ngủ ngon. Được chính quyền địa phương, Hội Chữ thập đỏ các cấp và các nhà hảo tâm hỗ trợ, bà con hàng xóm giúp đỡ, cộng với vốn dành dụm của gia đình, tôi đã xây được ngôi nhà mái bằng kiên cố, công trình phụ khép kín. Tôi mừng lắm, đây là động lực để gia đình tôi an cư, giúp tôi sống vui, sống khỏe trong quãng đời còn lại”, bà Nuôi chia sẻ.

Từ nguồn quỹ nhân đạo do các tập thể, cá nhân ủng hộ, những căn nhà Chữ thập đỏ như của gia đình anh Nguyễn Viết Thịnh, bà Nguyễn Thị Nuôi đã được khởi công xây dựng ngày càng nhiều trên địa bàn thành phố. Đó không chỉ là sự ủng hộ về vật chất, tạo điều kiện cho người nghèo “an cư, lạc nghiệp”, mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của xã hội đối với những người thiếu may mắn, là nguồn động viên to lớn để họ vững tin vượt qua khó khăn, vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Để chương trình xây, sửa nhà tình nghĩa Chữ thập đỏ cho người nghèo được triển khai hiệu quả, Hội Chữ thập đỏ thành phố đã báo cáo lãnh đạo UBND thành phố, chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ các phường, xã, khảo sát nhu cầu, bình xét hộ hưởng lợi, lập danh sách cụ thể, tổ chức họp, thống nhất về cách thức triển khai làm nhà; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và nhận được sự ủng hộ của các cá nhân, tập thể trong và ngoài thành phố. Với nguồn kinh phí vận động được, từ năm 2017 đến nay, Hội Chữ thập đỏ Thành phố Nam Định đã xây mới và sửa chữa được 27 nhà tình nghĩa Chữ thập đỏ. Một số tập thể, cá nhân tiêu biểu đóng góp cho hoạt động này có thể kể đến như: Công ty Viễn Thông FPT Nam Định hỗ trợ gia đình bà Trần Thị Thìn ở ngõ 35, đường Ngô Quyền sửa nhà với tổng trị giá 9 triệu đồng; Ban Trị sự Phật giáo thành phố hỗ trợ 40 triệu đồng hỗ trợ xây nhà cho chị Trần Thị Hảo ở xã Mỹ Xá; Hội Từ thiện Chùa Vọng Cung hỗ trợ xây, sửa 3 nhà với tổng trị giá 152,5 triệu đồng; Hội Chữ thập đỏ thành phố trích Quỹ Nhân đạo hỗ trợ sửa chữa nhà cho ông Trần Hữu Đào ở xã Lộc An với số tiền 20 triệu đồng; Ban chỉ đạo vận động Quỹ Da cam thành phố trích Quỹ bảo trợ nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam giúp gia đình anh Vũ Văn Toàn ở phường Văn Miếu sửa nhà với số tiền trị giá 20 triệu đồng... Chia sẻ về hoạt động xây dựng nhà tình nghĩa, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố cho biết: “Thực hiện chương trình xây dựng nhà tình nghĩa Chữ thập đỏ do Tỉnh Hội phát động, chúng tôi đã vận động các tầng lớp nhân dân, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trên địa bàn trong và ngoài thành phố tiếp tục ủng hộ Quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam, kêu gọi các nhà hảo tâm trực tiếp ủng hộ các đối tượng nghèo xây, sửa nhà, lựa chọn những đối tượng thật sự khó khăn về nhà ở để hỗ trợ xây dựng nhà. Qua đó, giúp bà con có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động, sản xuất”.

Có thể nói, mỗi một nhà Chữ thập đỏ mới được xây dựng đã mang đến niềm tin, động lực, sự khích lệ to lớn cho những người nghèo, người kém may mắn. Qua đó cho thấy sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, các ban, ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân, tinh thần tương thân tương ái, tính nhân văn của cả cộng đồng xã hội dành cho những người yếu thế. Thời gian tới, để nhân thêm những ngôi nhà tình nghĩa Chữ thập đỏ, Hội Chữ thập đỏ thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm và nhân dân ủng hộ, giúp đỡ các đối tượng khó khăn, trong đó đặc biệt quan tâm đến những đối tượng là nạn nhân chất độc da cam; phát động xây dựng và ủng hộ quỹ nhân đạo, quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam làm nguồn lực để thực hiện các phần việc, chương trình có ý nghĩa./.

Bài và ảnh: Hoa Quyên
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com