Chelsea hòa nhạt nhòa Leicester 1-1 trên sân nhà

07:08, 19/08/2019

Chỉ chơi tốt khoảng 30 phút đầu và dù dẫn bàn trước, các cầu thủ Chelsea may mắn mới giữ lại được một điểm trên sân nhà. Sự khởi đầu đáng thất vọng của tân HLV F. Lampard và các học trò khiến họ chỉ có được một điểm sau hai trận đấu.

M. Mount (áo xanh) ghi bàn mở tỷ số cho Chelsea.
M. Mount (áo xanh) ghi bàn mở tỷ số cho Chelsea.

Các học trò của HLV F. Lampard vào trận quá ấn tượng. Chỉ trong vòng hai phút đầu, Pedro và M. Mount đã hai lần có thể đưa bóng vào lưới thủ môn tài ba K. Schmeichel của Leicester. Phút thứ 7, tiền vệ trẻ M. Mount nhanh nhẹn như “mãnh thú” cướp được bóng của hậu vệ đội khách trước vòng cấm và sút cực nhanh, không cho thủ môn Schmeichel cơ hội cản phá, “khai hỏa” cho Chelsea. Với hai cú sút trúng đích, Mount đã có bàn thắng đẹp.

Trận đầu thua kém may mắn Man United 0-4 không làm các cầu thủ Chelsea nhụt chí, trái lại làm tăng thêm tinh thần thi đấu dữ dội trong trận tiếp Leicester trên sân Stamford Bridge. Đội khách Leicester dù chơi đầy cố gắng nhưng cũng chỉ có thể cầm bóng 20% và chưa thể tung ra cú dứt điểm nào sau nửa hiệp đầu tiên. M. Mount chơi nổi bật trên hàng công của Chelsea, cầu thủ này có pha đánh đầu chính xác phút 21 nhưng bóng đi vào vị trí của thủ môn Schmeichel. Nửa cuối hiệp 1, các cầu thủ Leicester lập lại thế trận cân bằng hơn. Phút 30, thủ môn Kepa chần chừ phát bóng lên, thiếu tí chút Chelsea phải trả giá.

Các cầu thủ Leicester tăng tốc tấn công trong hiệp 2, đẩy chủ nhà Chelsea vào thế chống đỡ. Khung thành của thủ môn Kepa liên tiếp bị “bắn phá”. Sau hàng loạt pha hãm thành, Leicester có bàn gỡ 1-1 phút 67. Từ pha đá phạt góc, W. Ndidi chọn vị trí tốt, đánh đầu gọn gàng tung lưới thủ môn Kepa. Bàn thắng đẹp mắt và xứng đáng của các cầu thủ Leicester. J. Maddison lẽ ra phải ghi bàn cho Leicester phút 74 nhưng cú sút của anh bóng đi vọt xà. Chelsea đã đánh mất thế trận từ cuối hiệp 1 và lép vế trong hiệp 2. Phút 77, J. Vardy di chuyển thông minh, nhận bóng của đồng đội trong vòng cấm nhưng cú sút của cầu thủ người Anh lại thiếu chính xác. Thêm một tình huống ghi bàn của Leicester bị bỏ lỡ.

Những phút cuối, các cầu thủ Chelsea dồn lên tìm thêm bàn thắng, nhưng tấn công thiếu tốc độ và ý tưởng, không gây nguy hiểm cho khung thành đội khách. Có vẻ như thể lực của đội bóng áo xanh thành London suy giảm sau hai trận đấu khó khăn liên tiếp trước Man United và Liverpool (120 phút tranh siêu cúp châu Âu). Phút 89, thủ môn Kepa chọn vị trí tốt, đẩy được cú sút của Y. Tielemans, giữ cho Chelsea bảo toàn tỷ số 1-1 đến hết trận. Một trận hòa nhạt nhòa của Chelsea trên sân nhà.

Theo nhandan.com.vn

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com