Cách hành xử

09:09, 10/09/2010

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Không phải người phụ nữ nào cũng may mắn được gia đình chồng đón nhận ngay từ khi bước chân vào ngưỡng cửa hôn nhân. Đó là một thực tế. Tuy nhiên, tình hình sẽ chuyển biến theo chiều hướng tích cực lên hay ảm đạm đi phụ thuộc rất nhiều vào cách hành xử của chính họ…

Vinh không bênh vực vợ song thực tế là người thân của anh đối xử quá bất công với Lành. Suốt cả một ngày, đi hết cửa hàng này sang cửa hàng khác, Lành mới chọn mua được bộ quần áo ưng ý biếu mẹ chồng, chiếc túi xách tặng chị chồng và bộ váy trẻ trung cho cô em út. Vinh cảm nhận được những việc Lành làm xuất phát từ tấm lòng chân thành và mong muốn xoá dần đi những rào cản để cô và gia đình chồng có cơ hội hiểu và xích lại gần nhau hơn. Vậy nhưng, đáp lại tình cảm của Lành là cái bĩu môi và những lời nghiệt ngã của mẹ Vinh: "Tôi chẳng túng bấn đến mức không có quần áo mặc để người khác phải lo cho. Thôi, chị cầm lấy biếu ai thì biếu, mà không thì vứt đi". Chị gái Vinh cũng được thể lấn tới: "Cô cầm luôn cả cái túi này đi. Nó có vẻ hợp với sự giản dị của cô hơn đấy. Tôi còn mấy chiếc hàng hiệu hẳn hoi mà còn chưa thèm dùng đến". Cô em út vào hùa theo mẹ và chị tỏ thái độ xấc xược với Lành. Đẩy chiếc váy về phía chị dâu, nó thản nhiên thốt lên: "Thứ đồ này mà mặc đi chơi không khéo mấy đứa bạn lại cho là đồ "hai lúa" thì quê mặt. Chị Lành cất đi ít nữa cho con chị mặc biết đâu lại là mốt đấy". Rồi con bé cười một cách mỉa mai, chẳng đoái hoài tới những giọt nước mắt tủi hờn tuôn rơi nơi khoé mắt Lành. Có lẽ, người thân của Vinh sẽ chưa dừng lại nếu anh không giận dữ quát lên: "Các người quá đáng vừa thôi. Nếu còn tiếp tục chèn ép, bắt nạt cô ấy, tôi sẽ không bao giờ đặt chân về cái nhà này nữa"… Thay vì "té nước theo mưa", Lành nhẹ nhàng khuyên chồng bình tĩnh, tránh thốt lên những lời khó nghe khiến mối quan hệ gia đình thêm phức tạp. Dù cảm giác tổn thương đôi lúc vẫn len lỏi trong tâm trí song Lành tự nhủ không được cố chấp, để bụng mà phải thể hiện cho gia đình chồng hiểu ra cô đến với Vinh không xuất phát từ toan tính, thực dụng như họ nghĩ mà bằng cả trái tim… Nỗ lực của Lành dần khiến người thân của Vinh cảm nhận được khát vọng hoà hợp của cô là chân thành. Điều đó đã xoá đi những ác cảm, hiểu lầm, đưa họ xích lại gần nhau, tạo nên sự gắn bó ngày càng khăng khít, bền chặt. Vinh thấy yêu và trân trọng vợ hơn bởi cách hành xử cao thượng và tấm lòng bao dung của Lành đã giúp anh không bị rơi vào tình cảnh khó xử giữa bên tình - bên hiếu, điều mà các đấng nam nhi vô cùng mệt mỏi khi phải đối mặt. Hạnh phúc lứa đôi như trở nên trọn vẹn, thắm thiết hơn…

… Cũng không được gia đình chồng chấp thuận song Hường không đủ kiên nhẫn để chờ đợi cũng chẳng cam tâm chịu đựng như Lành. Ngay từ lần đầu về ra mắt, Hường đã bị bố mẹ Trung gay gắt phản đối, xúc phạm. Dù thời gian sau, họ đã "xuống nước" trước quyết tâm của Trung, miễn cưỡng đón nhận Hường với tư cách một thành viên trong gia đình, Hường vẫn ấm ức, để bụng, ngấm ngầm nuôi ý định "trả đũa". Thái độ thách thức, bất cần nhằm khẳng định mình không phải đứa yếu đuối, dễ bị bắt nạt của Hường khiến không khí gia đình căng thẳng, khoảng cách tình cảm thêm xa. Khi có con, Hường sử dụng đứa bé như một vũ khí chống lại người thân của chồng. Cô khước từ tất cả những thứ bố chồng mua tặng con mình, không nhờ mẹ chồng chăm bẵm, bế bồng con hộ, thậm chí những lúc bà gần gũi, âu yếu cháu, Hường còn tỏ ra khó chịu. Hường thường xuyên bóng gió khơi gợi lại chuyện cũ và ám chỉ cho Trung hiểu cô chẳng những chưa nguôi ngoai mà sẽ "sống để dạ chết mang theo" chuyện gia đình anh từng chê bai, từ chối khiến cô phải đau lòng. Đã rất nhiều lần Trung khuyên vợ nên bao dung, rộng lượng, bỏ qua chuyện quá khứ để mọi người trong gia đình sống hoà hợp, yên ấm, và rằng thiện chí gắn bó của bố mẹ anh bây giờ là thật lòng… nhưng Hường vẫn bỏ ngoài tai. Sự cố chấp của Hường khiến Trung luôn phải sống trong nỗi giằng xé, mệt mỏi. Bi kịch được đẩy lên cao trào khi Hường khăng khăng đòi dọn ra ngoài thuê nhà sống với lý do "được tự do, thoải mái" dù cơ ngơi nhà chồng khang trang, rộng rãi, đầy đủ tiện nghi, lại chỉ có mình Trung là con trai. Nhẹ nhàng khuyên nhủ mãi vẫn chẳng lung lạc được ý định của Hường, Trung tức giận phản ứng: "Cô quá đáng vừa thôi, đừng cố tình dồn ép tôi phải lựa chọn giữa bên tình, bên hiếu. Bố mẹ là người sinh ra tôi, nuôi nấng tôi trưởng thành để tôi có ngày hôm nay nên không một động lực nào chia cắt được tình cảm ruột thịt thiêng liêng ấy. Nếu cô muốn thì cứ việc dọn đi…". Sự hiếu thắng, kiêu ngạo khiến Hường nông nổi phá vỡ tổ ấm gia đình để rồi khi nếm trải sự lỡ làng, dang dở cô mới tiếc nuối, hối hận, mới dằn vặt tự trách bản thân phải trả giá vì không biết cách cư xử…

Hạnh phúc thường không đến một cách dễ dàng mà đòi hỏi con người phải bền bỉ tạo dựng. Người phụ nữ thông minh thì trong hành trang "giữ lửa tổ ấm" cần khắc ghi bí quyết: Hoà hợp với người thân của chồng chính là một trong những cách vun đắp hạnh phúc lứa đôi hữu hiệu nhất…

Hoàng Oanh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com