Để những cái Tết đoàn viên trọn vẹn

02:02, 11/02/2013

Vui như Tết. Điều đó đúng với những gia đình và những cá nhân và rộng ra là của cả cộng đồng. Tết đến Xuân về là lúc các gia đình có dịp đoàn viên sum họp vui vầy đón một mùa xuân mới đầy hứa hẹn về hạnh phúc và thịnh vượng cho mọi nhà.

Tết đến, dù ai buôn đâu bán đâu dù ai làm ăn tận chân trời góc bể nào cũng mong về đoàn tụ gia đình. Tình cảm gia đình thiêng liêng như tiếng gọi của ruột rà máu mủ, rằng mỗi năm có một lần hội tụ tất cả để cùng chia sẻ buồn vui đắng ngọt sau một năm bươn chải lăn lộn với công việc hoặc mưu sinh…
Những người con đi xa thường mong đến Tết về bên cha mẹ, anh em để được tiếp thêm nguồn sức mạnh tinh thần và tình cảm gia đình để năm mới yên ổn tâm lý, vui vẻ tinh thần mà phấn đấu lao động làm ăn hiệu quả…

Ảnh minh họa/Internet.
Ảnh minh họa/Internet.

Những người cha mẹ hay ông bà chú bác ở quê nhà mang những đứa cháu, con làm ăn tứ xứ trở về gặp mặt đầu xuân để củng cố sợi dây huyết thống và tô đậm thêm tình cảm gia đình họ hàng ruột thịt.

Tuy nhiên, vì hoàn cảnh điều kiện mà không phải ai cũng có thể trở về bên gia đình để vui Xuân đón Tết. Có người đang canh giữ đảo xa, hay ở nơi biên cương Tổ quốc lo bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Lại có người vì công tác mà đành vắng mặt tại gia đình những ngày Tết. Lại cũng có những cảnh đời khác vì mưu sinh, khó khăn, vì thu nhập thất thường, sút kém mà không thể có điều kiện về quê ăn Tết… Trăm nghìn con người xa quê là bấy nhiêu thân phận không giống nhau. Người nặng tình nghĩa thì dù không dư dật tiền bạc vẫn về quê với lòng thành hiếu thảo và chút quà mọn dâng tổ tiên ông bà. Lại có người không về được thì gửi quà, gửi lễ về quê hương khói tổ tiên và biếu cha mẹ chút quà…

Rồi tất cả đều có Tết. Trong ngày hội cổ truyền của dân tộc ấy lòng người như cởi mở, với tất cả thân thiện, yêu thương, ngợi khen và tha thứ… Người ta chúc nhau những lời có cánh, mong cho nhau những gì tốt đẹp nhất sẽ đến trong năm mới. Người mắc lỗi lầm, người gặp bất trắc thì hẹn lòng sẽ thay đổi và hướng đến những điều tốt đẹp… Ngày Tết người ở xa không gặp nhau thường gửi thư, gửi thiệp chúc Tết, hay gọi điện, nhắn tin chúc nhau năm mới an khang, thịnh vượng, nhiều may mắn…

Tết nhất là ở chỗ đó.

Nhưng trong cái ngày hội tụ vui Xuân đón Tết, thường cũng phát sinh nhiều điều không mong đợi. Có thể là vui say quá chén gây lộn chửi mắng nhau giữa những người anh em dòng tộc do bất hoà hay mâu thuẫn kìm nén bấy lâu. Hoặc có thể vì những lý do không đâu, rượu vào lời ra làm mất tình làng nghĩa xóm, cha mẹ anh em cãi mắng lục đục, mà đôi khi, vì vậy có gia đình mất Tết… Chưa nói là những cuộc du xuân có rượu dẫn đường dễ thường xảy ra tai nạn giao thông…

Để những cái Tết trọn vẹn, mỗi cá nhân gia đình cần tạo ra không khí thân tình cởi mở, ấm áp giữa các thành viên. Văn hoá Tết xưa nay được cha ông ta vun đắp mà thành. Những tập quán cũ tốt đẹp như chúc Tết, du xuân lễ hội là để cùng nhau vui đón một năm mới an lành. Người xưa kiêng to tiếng, cãi nhau, kiêng nói tục chửi thề trong những ngày Tết. Và các cụ già thường dặn con cháu phải biết tiết chế nóng giận ba ngày Tết… Văn hoá Tết chính là thời điểm để con người thánh thiện nhất, tử tế nhất với con người, từ trong gia đình ra xã hội. Đó là những ngày lý tưởng nhất trong năm, trong đời người ta. Hãy sống vui như Tết. Để những cái Tết đoàn viên luôn vui tươi lành mạnh./.

Theo: baovanhoa.vn
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com