Sáng mãi phẩm chất người lính

04:07, 23/07/2021

Chúng tôi đến thăm Công ty Cổ phần Thương mại Khánh Phong, KCN Hòa Xá (thành phố Nam Định) vào một buổi sáng mùa hè oi bức. Từ trong xưởng cơ khí rộng mênh mông, tiếng dập sắt chát chúa, tiếng hàn xì, tiếng động cơ xe tải chở hàng hóa, nguyên vật liệu vang lên ồn ã. “Năm 2008, sau nhiều năm tích cóp vốn liếng, kinh nghiệm, tôi quyết định thành lập công ty chuyên gia công cơ khí và sản xuất các sản phẩm phục vụ cho ngành điện dân dụng. Khởi nghiệp từ con số 0 với vô vàn những khó khăn, tôi hiểu được vất vả của người lao động. Vì vậy, trong quá trình điều hành sản xuất, điều tôi mong muốn nhất là tạo được việc làm thường xuyên, nâng cao đời sống cho công nhân” - Cựu chiến binh (CCB) Phùng Đức Phong, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Khánh Phong chia sẻ.

Cựu chiến binh Phùng Đức Phong (áo trắng), Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Khánh Phong, KCN Hòa Xá, thành phố Nam Định hướng dẫn thợ làm việc.
Cựu chiến binh Phùng Đức Phong (áo trắng), Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Khánh Phong, KCN Hòa Xá, thành phố Nam Định hướng dẫn thợ làm việc.

Năm 1985 sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Phùng Đức Phong xin vào làm công nhân nhà máy Liên hợp Dệt Nam Định. Ngày đi làm, ban đêm anh tranh thủ thời gian học nghề cơ khí. Năm 1989, anh lập gia đình, “bước ngoặt” mới trong định hướng nghề nghiệp cũng bắt đầu. “Nếu chỉ làm công nhân dệt thôi, tôi nghĩ sẽ rất khó để nuôi được vợ con. Vốn có năng khiếu và yêu thích nghề cơ khí, tôi quyết định bỏ nhà máy về mở xưởng sản xuất cơ khí” - Anh Phong cho biết. Quyết tâm là thế nhưng khi bắt tay vào thực hiện anh Phong mới thấy nhiều khó khăn. Cái khó nhất là kinh phí thành lập xưởng và tìm thị trường tiêu thụ. Anh tìm đến bạn bè người thân và vay cả vốn ngân hàng. “Thời điểm đó, tôi đã vay đến 50 triệu đồng từ nhiều ngân hàng khác nhau. Vay xong rồi tôi mới cảm thấy sợ, nếu xưởng cơ khí không làm ăn được, tôi không biết lấy gì trả nợ” - Anh Phong chia sẻ. Giải quyết được vấn đề về vốn, anh nhanh chóng bắt tay vào xây dựng nhà xưởng. Ban đầu do vốn ít, anh chỉ dám sản xuất cầm chừng, vừa làm vừa thăm dò thị trường. Anh xác định, cách thâm nhập thị trường nhanh nhất đó là làm ra các sản phẩm tốt với giá thành hạ. Để thực hiện được điều đó, anh tìm mọi cách để học, nâng cao tay nghề và thực hiện đa dạng hóa sản phẩm. Ban đầu anh chuyên gia công các mặt hàng cơ khí, mạ các sản phẩm kim loại, sau đó mở rộng sản xuất thêm các mặt hàng phục vụ ngành điện dân dụng. Không phụ công người, xưởng cơ khí của anh nhanh chóng “ăn nên làm ra”. Đến năm 2008, anh thành lập Công ty Cổ phần Thương mại Khánh Phong, đăng ký kinh doanh đa dạng các mặt hàng như: Chế biến các sản phẩm từ thịt, thủy sản, rau củ quả; xây dựng các công trình điện, nhà ở, cấp, thoát nước, thủy điện; bảo dưỡng, sửa chữa, buôn bán ô tô và xe có động cơ khác… Năm 2010, quy mô của công ty được mở rộng hơn khi anh quyết định chuyển địa điểm ra KCN Hòa Xá. Công ty Cổ phần Thương mại Khánh Phong hiện có tổng diện tích trên 4.000m2, chia thành 3 khu, tạo việc làm cho 40-50 lao động với mức thu nhập từ 7-12 triệu đồng/người/tháng. Để phục vụ sản xuất, anh Phong còn đầu tư thêm nhiều loại máy móc hiện đại. Hiện, công ty có 3 máy cắt đột liên hoàn, 3 máy đột dập, 6 máy khoan, một số máy hàn và máy mài… Sản phẩm của công ty được xuất bán khắp cả nước, sang nước Lào. Hàng năm, trừ chi phí, công ty mang về lợi nhuận từ 400-500 triệu đồng. Tuy nhiên, không phải công việc sản xuất của anh Phong lúc nào cũng thuận lợi. “Từ khi thành lập công ty đến nay, tôi cũng đã trải qua 2 lần “chao đảo” trong việc làm ăn. Đó là thời điểm những năm 2011-2012 khi tôi mới chuyển nhà xưởng, mở rộng quy mô sản xuất. Lúc đó tôi bị “khớp” nhiều thứ khi mô hình “phình” to hơn, đòi hỏi phải có nhiều vốn đầu tư cho nhà xưởng, thiết bị, máy móc… Tôi tiếp tục đi vay lãi với giá cao để có nguồn kinh phí duy trì hoạt động. Cũng chính trong thời điểm này, tôi phải bán nhà để huy động vốn cho công ty”, anh kể thêm. Hai năm trở lại đây, do tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài, có những thời điểm công ty phải sản xuất cầm chừng. Tuy vậy, chưa khi nào nhà xưởng thiếu tiếng máy chạy. Thậm chí, xác định có những đơn hàng lỗ anh vẫn nhận làm. Anh nghĩ, nếu không nhận làm lúc này thì khi kinh tế bình ổn sẽ không còn ai tin tưởng để đặt hàng nữa.

Không chỉ là một người kinh doanh giỏi, anh Phong còn là gương doanh nhân tích cực trong các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. Hàng năm, công ty luôn trích 2% lợi nhuận để làm công tác từ thiện. Biết hoàn cảnh nào cần sự giúp đỡ, anh sẵn sàng đến tận nơi thăm hỏi, hỗ trợ, tặng quà. Năm 2020, gia đình anh tự mua 4 xe tải nhu yếu phẩm, thuốc men, trị giá trên 200 triệu đồng chở vào miền Trung trao tận tay cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng do lũ lụt. Anh cũng là hội viên CCB tích cực của thành phố Nam Định tham gia ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID-19. Từ năm 1990, anh là người đầu tiên ở phường Mỹ Xá tìm cách gây quỹ mừng thọ ủng hộ người cao tuổi của phường. Bất cứ học sinh THCS nào của phường đỗ vào Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong anh cũng có phần thưởng dành cho cả thầy và trò. Anh cũng là “mạnh thường quân” đóng góp hơn 50% kinh phí xây dựng Nhà thi đấu đa năng Trường THCS Mỹ Xá với giá trị khoảng 300-400 triệu đồng. Quan tâm đến đời sống người lao động, anh tạo mọi điều kiện thuận lợi cho họ được làm việc, có chế độ đãi ngộ hợp lý, thỏa đáng. Biết trường hợp bệnh nhi con của một lao động trong công ty thường xuyên phải chạy thận, anh kêu gọi người lao động trong công ty ủng hộ. Bản thân anh hàng tháng hỗ trợ việc đi lại, điều trị bệnh của 2 con bố con là 600 nghìn đồng/tháng… Nhiệt huyết trong các hoạt động thiện nguyện, anh Phùng Đức Phong được đánh giá là hội viên CCB tiêu biểu trong công tác từ thiện nhân đạo của phường Mỹ Xá.

Rời nhà xưởng của anh Phong khi công nhân vẫn cần mẫn làm việc, trong tiếng động cơ ồn ã, chúng tôi chúc cho những kế hoạch kinh doanh, dự định thiện nguyện của anh sớm thành hiện thực để nhiều lao động có việc làm, ổn định đời sống, nhiều người nghèo được giúp đỡ, động viên, sẻ chia./.

Bài và ảnh: Hoa Xuân


 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com