Những người phụ nữ không hoa trong ngày 8-3

09:03, 08/03/2012

Họ là những người bán hoa đến từ các làng hoa Nam Phong, Mỹ Tân, Phù Long; hằng ngày đạp xe hoặc gánh đôi quang gánh với đủ sắc hoa vào phố. Có những người đã có thâm niên bán hoa trên 40 năm, đã theo mẹ, theo chị kẽo cọt quang gánh từ những ngày còn thơ bé. Người có thâm niên bán hoa ít nhất cũng trên dưới 5 năm. Bán cho vui, bán cho đẹp và bán để kiếm sống. Ngày ít ngày nhiều, ngày mưa ngày nắng, từ những làng quê gánh hoa, xe hoa len lỏi vào những con ngõ nhỏ, khu chợ làm rực lên những màu sắc tươi sáng cho phố phường. Họ coi bán hoa cũng là một niềm vui, khi bán được cũng cười, không bán được cũng cười. Hỏi tất cả những phụ nữ theo quang gánh, xe đạp chở hoa ra phố đều có câu trả lời tương tự. Lại hỏi họ mùng 8-3 đã có ai tặng hoa chưa? Họ đều bảo, nhà trồng hoa rồi chồng con không còn để ý đến hoa tặng riêng cho mình nữa. Hoa được dùng để bán lấy tiền trang trải cho cuộc sống gia đình, chồng con thôi. Phóng viên Báo Nam Định ghi lại hình ảnh những người phụ nữ rong ruổi ngày đêm trên những ngõ, những chợ làm đẹp cho thành phố và kiếm sống./.

 

Hoa Xuân



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com