Sáng ngời ý chí, nghị lực Bộ đội Cụ Hồ

08:38, 25/12/2023

Từng “vào sinh, ra tử” khi tham gia cuộc chiến đánh đuổi quân xâm lược để bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc; khi rời quân ngũ, mang trên mình những di chứng, vết thương, nhưng những người lính trong tỉnh vẫn gìn giữ phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”, khí chất cách mạng, không ngừng cố gắng vượt lên khó khăn, là tấm gương sáng trên mặt trận phát triển kinh tế - xã hội, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Cựu chiến binh Trần Văn Rương, ở xóm 11, xã Xuân Vinh (Xuân Trường).
Cựu chiến binh Trần Văn Rương, ở xóm 11, xã Xuân Vinh (Xuân Trường).

Tháng 3-1966, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, chàng trai trẻ Hoàng Xuân Phương, ở xã Hải Tây (Hải Hậu) tình nguyện lên đường nhập ngũ và tham gia chiến đấu tại các chiến trường Tây Ninh, Biên Hòa. Trong trận đánh vào tổng kho hậu cần Long Bình của quân địch, tháng 2-1969, ông bị thương và bị địch bắt giam tại nhà tù Biên Hòa, sau đó bị đày ra trại giam Phú Quốc. Dù kẻ thù tra tấn dã man nhưng không khuất phục được lòng kiên trung của ông với Đảng, với Tổ quốc, đến tháng 3-1973, địch buộc phải trao trả ông. Trở về quê hương với nhiều thương tích trên cơ thể, thương binh Hoàng Xuân Phương luôn phát huy truyền thống, bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu, tích cực tham gia hoạt động tại địa phương. Ở nhiều vị trí công tác: Bí thư Đoàn Thanh niên xã, Trưởng ban Văn hóa xã, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã và hiện nay ở tuổi 77 là báo cáo viên cấp huyện, ông luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ông vinh dự được Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân, Huy chương; Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; nhiều năm liền được tuyên dương vì những thành tích xuất sắc. Ông luôn động viên các thế hệ con cháu trong gia đình và những người xung quanh nghiêm túc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần thực hiện tốt công cuộc xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ở địa phương. Dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2023), ông Hoàng Xuân Phương vinh dự tham gia Đoàn đại biểu Người có công tiêu biểu của tỉnh báo cáo thành tích với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Bằng ý chí, nghị lực của người lính và khát khao làm giàu trên mảnh đất quê hương, cựu chiến binh (CCB) Trần Văn Rương, ở xóm 11, xã Xuân Vinh (Xuân Trường) chủ động cùng với ban chi uỷ chi bộ xóm 11 vận động người dân phát triển nuôi trồng thuỷ sản lồng bè ở ven sông Sò, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, ông Rương mạnh dạn nhận thầu 1,5ha đất hai lúa đang bị nhiễm mặn nằm trong vùng dự án chuyển đổi của xã. Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” được rèn luyện, học tập, công tác trong quân ngũ, dù gặp khó khăn đến đâu cũng quyết không bỏ cuộc, ông đã đầu tư đào đắp ao hồ; tìm tòi học hỏi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào nuôi trồng các đối tượng thuỷ sản có giá trị kinh tế cao như: tôm thẻ chân trắng, cá trắm đen, cá vược; quy hoạch chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm. Từ sự cố gắng, nỗ lực, trang trại của gia đình ông đã từng bước đem lại nguồn thu nhập khá. Mỗi năm trang trại cung cấp ra thị trường từ 70-80 tấn tôm, cá, 1-2 tấn lợn, gà. Sản phẩm đạt chất lượng, sạch, an toàn, được người tiêu dùng tin tưởng, lựa chọn đã tạo mối liên kết tiêu thụ sản phẩm ổn định. Mô hình kinh tế của CCB Trần Văn Rương tạo việc làm, thu nhập ổn định cho 5-6 lao động; trừ chi phí, mỗi năm gia đình ông thu được từ 400 đến 500 triệu đồng. Cùng với chăm lo phát triển kinh tế, ông Rương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động gia đình, người thân và người dân khu dân cư chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương; luôn gương mẫu trong các phong trào thi đua, ủng hộ các quỹ nhân đạo, nghĩa tình đồng đội, quỹ khuyến học, khuyến tài… Từ những việc làm thiết thực, ý nghĩa, ông Trần Văn Rương thực sự là tấm gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tại lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và nhân dân Nam Định, ông Trần Văn Rương vinh dự được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Thực hiện lời Bác Hồ dạy “Thương binh tàn nhưng không phế”, sau khi xuất ngũ trở về địa phương, ông Nguyễn Văn Hợi - thương binh 81%, ở phường Trần Tế Xương (thành phố Nam Định) không ngừng học tập, rèn luyện bản thân phấn đấu trưởng thành trên nhiều cương vị khác nhau. Từ khi nghỉ hưu năm 2007, ông tích cực tham gia công tác tổ dân, công tác xã hội. Là tổ trưởng tổ thương binh nặng của phường, ông luôn xây dựng tập thể đoàn kết, yêu thương đùm bọc nhau, cùng nhau xây dựng kinh tế gia đình và giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn. Đau đáu nhớ về những người đồng đội đã hy sinh anh dũng trên chiến trường Khe Sanh, Thành cổ Quảng Trị, ông thường xuyên tìm về chiến trường xưa tìm hài cốt đồng đội còn thất lạc, lẩn khuất, chưa được quy tập về nghĩa trang hay với gia đình. Ông là người thu thập từng chi tiết về trận đánh trên Cao điểm 689 (Hướng Hóa, Quảng Trị) đầu tháng 7-1968 giữa cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 246, Đoàn Tân Trào, Quân khu Việt Bắc (nay thuộc Sư đoàn 346, Quân khu I) và giặc Mỹ. Cao điểm 689 được ví như đồi A1 của Điện Biên Phủ, chiến thắng tại Cao điểm góp phần quan trọng vào chiến thắng chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh và giải phóng Hướng Hóa năm 1968. Tại đây, khoảng 200 chiến sĩ đã anh dũng hy sinh dưới làn mưa bom Napan, đạn pháo của kẻ thù, máu xương hòa vào đất đá trên Cao điểm. Ông là người cung cấp thông tin về liệt sĩ hy sinh tại Cao điểm 689 cho Quân khu I; viết tâm thư gửi lên các cấp chính quyền, cơ quan chức năng đề nghị xây dựng Công trình bia tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ trên Cao điểm cũng như tích cực vận động xã hội hóa thi công công trình. Ông đã kết nối thông tin với gia đình 14 liệt sĩ hy sinh trong trận đánh đêm 7-7-1968 trên Cao điểm 689; tháng 12 vừa qua Quân khu I tổ chức đưa gia đình các liệt sĩ vào nhận mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hướng Hóa (Quảng Trị).

Luôn phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, những thương binh, bệnh binh, CCB năm xưa trở về với cuộc sống thường nhật vẫn ngời sáng bởi tinh thần tự lực, tự cường, vượt khó vươn lên tiếp tục đóng góp những chiến công mới trên mặt trận phát triển kinh tế - xã hội, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, giúp đỡ, động viên nhau trong cuộc sống và góp sức xây dựng quê hương, xứng đáng là tấm gương tiêu biểu cho thế hệ trẻ noi theo./.

Bài và ảnh: Minh Tân
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com