Lolo Zazar và ấn tượng Việt Nam

08:06, 01/06/2012

Nhà điêu khắc nổi tiếng người Pháp Lolo Zazar đến Việt Nam lần đầu tiên cách đây gần 20 năm. Trong ấn tượng của ông, hồi đó Hà Nội chưa phát triển và đông đúc như bây giờ. Nhưng có một thứ khiến ông đặc biệt chú ý chính là những bức tường sinh động trên những con phố, các ngõ ngách khắp Thủ đô Hà Nội với chi chít những con số.

Nhớ lại thời gian đó, Lolo Zazar bảo mình đã rất ngạc nhiên khi trông thấy những hình ảnh "lạ mà không lạ” trên nhiều bức tường ở Thủ đô. Không phải là những hình vẽ lớn với những mảng màu sáng tối đan xen thường thấy trên đường phố nhiều nước châu Âu mà người ta gọi là nghệ thuật grafity, các bức tường Việt Nam lại được trang trí chủ yếu bằng những con số với vô vàn các màu sắc khác nhau. Mãi sau này, Lolo Zazar hỏi thăm mới biết đó là số điện thoại của những người làm nghề khoan cắt bê tông. Họ dùng những bức tường, cột điện... ở những vị trí dễ nhìn thấy nhất như một tấm biển quảng cáo tiện lợi để giới thiệu số điện thoại, dịch vụ của mình với mọi người...

Nhà điêu khắc Lolo Zazar. Ảnh: Internet
Nhà điêu khắc Lolo Zazar. Ảnh: Internet

Bị hấp dẫn bởi những mảng tường bị bôi bẩn ấy, Lolo Zazar bắt đầu nung nấu ý tưởng về những bức ảnh của riêng mình. Sau đó là những lần đi đi về về giữa Pháp và Việt Nam. 5 năm trở lại đây, Lolo Zazar đã quyết định gắn bó dài lâu với mảnh đất hình chữ S, và cụ thể là Thủ đô Hà Nội. Ông dành phần lớn thời gian của mình để lang thang khắp phố phường Hà Nội, ghi lại những hình ảnh theo ông là khá độc đáo này với phương tiện chủ yếu là xe máy...

Đã hai lần mở cuộc triển lãm về "rác tường”: năm 2010 là "Hà Nội 999” ở Module 7 (83 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội) và gần đây nhất là triển lãm "Lời của tường” tại Trung tâm Văn hóa Pháp (24 Tràng Tiền, Hà Nội), Lolo Zazar khiến nhiều người đặt câu hỏi vì đâu mà những bức tường chi chít số lại cuốn hút ông đến vậy. Một cách giản dị, Lolo Zazar thừa nhận có thể vì là người nước ngoài nên ông có thể nhận ra và bị cuốn hút bởi những vẻ đẹp ở ngay xung quanh mình trong khi người Việt, vì đã quá quen thuộc mà khó nhận ra.

Chẳng thế mà Lolo Zazar tâm sự, ban đầu khi ông đem những bức ảnh mình chụp được đi rửa đã nhận được rất nhiều ánh mắt tò mò của những người thợ rửa ảnh, thậm chí coi ông như một kẻ không bình thường. Mãi sau này, họ mới công nhận vẻ đẹp của những bức ảnh.

Có mặt ở sảnh Trung tâm Văn hóa Pháp, ngắm nhìn 18 bức ảnh khổ lớn vốn là những chắt lọc của Lolo Zazar trong số hơn 2.500 tác phẩm ông ghi lại được trong 5 năm qua, không ít người nhầm tưởng đó là tranh vẽ. Không đơn thuần chỉ là những con số, trải qua thời gian, dưới tác động của các yếu tố thiên nhiên như mưa, nắng, gió... màu sắc và các hình vẽ trên các bức tường cũng dần biến đổi theo thời gian. Lolo Zazar đã có lý khi cho rằng "một mảng lớn của lịch sử Hà Nội được khắc lên các bức tường”. Những bức tường rêu phong của phố cổ, những bức tường nham nhở các mẫu biển quảng cáo... rồi đây có thể được sơn sửa lại, khoác lên mình một chiếc áo mới sạch đẹp, tinh tươm nhưng ẩn sau đó là cả một câu chuyện về sự phát triển của một đô thị với bao thăng trầm của thời gian...

 "Tôi thấy như chúng (những dòng quảng cáo khoan cắt bê tông - PV) đang "gọi” tôi lại để trò chuyện. Cảm thấy mình thật may mắn vì có thể "tâm sự” được với những bức tường nên tôi đã lưu lại những khoảnh khắc thú vị này qua những tấm ảnh” - đó là chia sẻ của Lolo Zazar. Ông bảo mình không cổ súy cho những hành động viết, vẽ lên tường không hợp pháp nhưng quả thật, dưới con mắt nghệ sĩ lãng mạn của Lolo Zazar nếu Hà Nội thiếu những hình ảnh ấy thì sẽ ít thú vị đi biết bao! Bởi trong sự yêu mến, gắn bó với con người và văn hóa Việt (vợ của Lolo Zazar là người Việt) thì Lolo Zazar luôn tìm kiếm vẻ đẹp nghệ thuật, cuộc sống trong những gì hiện hữu ngay xung quanh mình./.

Theo: daidoanket.vn
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com