Tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày này, nông dân các địa phương trong tỉnh đang tập trung ra đồng thu hoạch lạc vụ xuân. Không khí thi đua lao động, sản xuất và niềm vui “được mùa, được giá” đang lan tỏa, hiện hữu trên khắp các cánh đồng.
Sự khốc liệt của bão biển, thủy triều đã khiến một số đoạn đê, kè của tỉnh bị sụt lún, xói mòn, bong tróc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự an toàn của hệ thống đê, kè biển của tỉnh, đặc biệt là vị trí đê biển Cồn Tròn, Hải Thịnh (Hải Hậu).
Năm 1995, tôi là thí sinh từ tỉnh xa nhất về Hà Nội thi tuyển vào Báo Nhân Dân. Vừa ngoài hai mươi, tôi rời Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Tĩnh, tay trắng bước vào kỳ thi ba vòng căng thẳng, mang theo vài bài báo và lời động viên của thầy tôi - Giáo sư Hà Minh Đức.
Báo Nam Định - Cơ quan ngôn luận của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Nam Định. Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định. Trải qua từng thời kỳ, tên báo có thay đổi, “tôn chỉ, mục đích” nhất quán theo huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “…viết báo và làm báo là “công tác cách mạng” để “phụng sự Tổ quốc”, “phụng sự nhân dân”, “phụng sự giai cấp và nhân loại”.
Khi nắng hạ vừa đủ độ rực rỡ, lan tỏa khắp không gian, cũng là thời điểm những đóa hoa sen bắt đầu bung nở, khoe sắc. Màu xanh của lá, sắc hồng phấn hay trắng tinh khiết của những đóa sen trải khắp không gian vùng quê yên bình, khiến ai đi ngang qua cũng không khỏi ngỡ ngàng và say đắm.
Tháng sáu, nắng chói chang gay gắt suốt chặng đường dài về thăm mẹ. Qua dốc đê có cây phượng già trổ hoa đỏ rực, đã thấy cánh đồng trải ra mênh mông bát ngát, óng ả sắc vàng của lúa chín.
Mùa hè là dịp để học sinh được nghỉ ngơi sau một năm học tập căng thẳng. Nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh, nhiều trung tâm văn hoá, các cơ sở giáo dục liên kết dạy kỹ năng sống...
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin