Tết đến Xuân về, trên mỗi mâm cơm sum vầy của người Việt đều có đĩa nem vàng ruộm, bát miến nóng hổi thơm ngon. Cũng vì thế, nhu cầu về bánh đa nem, miến trong dịp Tết thường tăng đột biến. Để kịp thời cung ứng thị trường, những ngày này, tại các cơ sở làm miến, bánh đa nem ở Xuân Phúc (Xuân Trường) nhịp sản xuất vô cùng khẩn trương, sôi động. Hầu hết các lò làm bánh, miến đều “đỏ lửa” suốt đêm ngày.
Chỉ còn nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, trên các tuyến phố của thành phố Nam Định không khí Tết đã tràn ngập, rộn ràng. Sắc Xuân được bao trùm bởi sắc hồng của hoa đào, màu vàng của quất, bưởi... tạo nên không khí vui tươi và sôi động.
Những ngày cuối năm, khi ánh mặt trời vừa ló rạng, trên bãi biển thuộc làng chài Xương Điền, thị trấn Cồn (Hải Hậu) xôn xao tiếng nói, tiếng cười. Không khí lao động rộn ràng, hối hả trên bến, dưới thuyền, người bán, kẻ mua tấp nập.
Mỗi khi Tết đến Xuân về, để làm mới, làm đẹp không gian ngày Tết, hầu hết mọi gia đình người Việt đều chọn mua cây, hoa tươi về chơi, cắm trang trí. Vài năm trở lại đây, cùng với đào, cúc, hồng, thược dược… người dân còn chọn mua thêm các loại hoa lan, hoa trà để thưởng lãm.
Về quê, tôi như tìm lại chính mình. Lần nào cũng vậy, tôi không thể cưỡng lại việc lang thang ra đầu cầu chợ, nơi lưu giữ những năm tháng tuổi thơ nghèo khó nhưng đầy ắp tiếng cười.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin