Số người chết trong trận không kích do Mỹ đứng đầu chống IS ở tỉnh A-lép-pô, miền bắc Xi-ri đã tăng lên 52 người, trong đó có 7 trẻ em.
Theo một tổ chức giám sát nhân quyền đặt tại Anh, cuộc không kích đã đánh nhầm vào ngôi làng ở bờ phía đông sông Ơ-phơ-rát, làm ít nhất 6 hộ gia đình thiệt mạng.
Các cuộc không kích do Mỹ đứng đầu chống IS ở Xi-ri đã làm hàng chục dân thường thiệt mạng kể từ khi bắt đầu chiến dịch không kích vào tháng 9 năm ngoái. Chiến dịch không kích cũng đã tiêu diệt gần 2.000 tay súng IS.
Giới chức Mỹ cho biết, đã tiếp nhận thông tin về dân thường thương vong và sẽ tiến hành điều tra kỹ lưỡng từng vụ việc.
Các cuộc không kích do Mỹ đứng đầu đến nay mới chỉ làm chậm bước tiến của IS mà chưa làm suy yếu tổ chức cực đoan này tại những địa bàn mà chúng chiếm đóng trên lãnh thổ Xi-ri.
Hu-thi kêu gọi LHQ chấm dứt các cuộc không kích của A-rập Xê-út
Ngày 2-5, phiến quân Hu-thi ở Y-ê-men kêu gọi LHQ tìm cách chấm dứt các cuộc không kích của A-rập Xê-út chống lực lượng này.
Máy bay chiến đấu của liên quân do A-rập Xê-út đứng đầu đã tấn công các mục tiêu của phiến quân Hu-thi, lực lượng đã chiếm Thủ đô Sa-na và nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn ở Y-ê-men.
LHQ cho biết, xung đột ở Y-ê-men đã giết chết 600 người, làm bị thương 2.200 người và 100 nghìn người mất nhà cửa kể từ khi phiến quân Hu-thi chiếm được Thủ đô Sa-na vào tháng 9 năm ngoái.
A-rập Xê-út tin rằng, phiến quân Hu-thi (theo hệ phái Si-ai) là lực lượng được I-ran giật dây nên tìm mọi cách chặn bước tiến của Hu-thi.
Theo giới quan sát, việc A-rập Xê-út lôi kéo các đồng minh tham gia không kích để chặn bước tiến của Hu-thi đang làm dấy lên lo ngại Y-ê-men bị cuốn vào một cuộc chiến giáo phái toàn diện./.
Theo vov.vn






