Quan tâm, chăm lo hội viên người mù vui Tết, đón Xuân

08:21, 17/01/2023

Một chiều giáp Tết Nguyên đán Quý Mão, những hội viên Hội Người mù thành phố Nam Định đã có buổi giao lưu, gặp gỡ cuối năm đầy ân tình và xúc động. Với những người khiếm thị, Hội Người mù được coi như gia đình thứ hai, là nơi giúp họ giãi bày, chia sẻ nỗi niềm tâm sự của bản thân với những người có chung hoàn cảnh, giúp họ vơi đi sự tự ti của bản thân. Trong buổi gặp mặt, những thành viên của Hội được đứng trên sân khấu và thể hiện những lời ca tiếng hát mừng xuân mới vui tươi, an lành. Cầm trên tay những món quà Tết mà mọi người trao tặng, anh Trần Văn Tuấn, hội viên Hội Người mù thành phố xúc động cho biết: “Với tôi, buổi gặp mặt ngày cuối năm như một món quà tinh thần lớn lao giúp tôi có thêm niềm vui đón Tết đang đến gần”. 

Đại diện Hội Người mù thành phố Nam Định thăm, tặng quà hội viên Nguyễn Thị Lan ở phường Cửa Nam (thành phố Nam Định).
Bài và ảnh: Thanh Hoa
Đại diện Hội Người mù thành phố Nam Định thăm, tặng quà hội viên Nguyễn Thị Lan ở phường Cửa Nam (thành phố Nam Định). 

Hội Người mù thành phố Nam Định hiện có 102 cán bộ, hội viên. Những năm qua, được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Hội đã đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm, nâng cao đời sống cho hội viên. Năm 2022, Hội liên tiếp tổ chức những chương trình giao lưu, chia sẻ với mong muốn thông tin cho cộng đồng biết được sự tích cực, nỗ lực vươn lên của hội viên. Dù mất đi giác quan quan trọng nhất nhưng họ vẫn sống lạc quan, tích cực, cống hiến hết mình trong lao động, học tập. Qua đó, cộng đồng thấu hiểu, chia sẻ nhiều hơn và có sự quan tâm phù hợp, giúp người khiếm thị hoà nhập, sống có ích cho xã hội. Đặc biệt, mỗi dịp Tết đến, Xuân về, Hội còn phối hợp với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp huy động nguồn quỹ để hỗ trợ, tặng quà Tết cho các hội viên nhằm động viên, chia sẻ bớt khó khăn. Đây là việc làm thiết thực, có ý nghĩa thể hiện tinh thần “Tương thân, tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, là sự sẻ chia, nguồn động viên kịp thời góp phần chung tay hỗ trợ những hoàn cảnh không may mắn được đón Tết ấm áp và ý nghĩa hơn.

Phát huy những kết quả đạt được về chăm lo đời sống cho hội viên trong dịp Tết, năm nay Hội Người mù thành phố tiếp tục xã hội hóa vận động được trên 120 triệu đồng và trao số tiền này cho 100% hội viên, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng. Đối với những hội viên neo đơn, những hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không đến tham dự buổi gặp mặt sẽ được cán bộ, hội viên Hội Người mù thành phố đến tận nhà để thăm, chúc Tết và tặng quà. Bà Nguyễn Thị Lan, phường Cửa Nam (thành phố Nam Định) là người khiếm thị neo đơn. Khi nhận được phần quà, bà Lan không khỏi xúc động cho biết: “Đối với những người khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà, mỗi sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng, xã hội đều là những liều thuốc tinh thần vô cùng quý giá giúp chúng tôi có thêm động lực để vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống”. Ông Trần Văn Hỗ, thôn Vạn Diệp, xã Nam Phong (thành phố Nam Định) năm nay đã hơn 70 tuổi. Năm 13 tuổi, đôi mắt của ông Hỗ cứ mờ dần và đến một ngày thì ông không nhìn thấy ánh sáng nữa. Thời điểm đó, theo ông vẫn có thể cứu chữa được nhưng do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên gia đình và bản thân ông đành buông xuôi. Vượt qua những khó khăn ban đầu, ông đã tự rèn luyện bản thân quen dần với hoàn cảnh hiện tại, học cách di chuyển và tự làm những công việc đơn giản trong gia đình… Sinh ra và lớn lên ở vùng đất được coi là “cái nôi” của nghề trồng quất, ông Hỗ đã mày mò, học hỏi cách để trồng những cây quất đẹp, khỏe để phục vụ người tiêu dùng mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Nhằm hỗ trợ ông Hỗ phát triển kinh tế, Hội Người mù thành phố đã đứng ra tín chấp, tạo điều kiện cho vay vốn từ nguồn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm giúp ông có thêm nguồn lực để phát triển. Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, đại diện các cơ quan chức năng, các nhà hảo tâm đã đến, thăm hỏi động viên và tặng quà, ông Hỗ rất phấn khởi chia sẻ: “Tôi tham gia vào Hội Người mù thành phố đã lâu. Hội như ngôi nhà thứ hai của tôi, luôn quan tâm, tạo điều kiện cho những hội viên chúng tôi cả về vật chất, tinh thần. Tết của chúng tôi, dù không thể nhìn thấy ánh sáng, không thấy sắc thắm đào, quất nhưng luôn ấm áp tình người”. Nhận những phần quà, những người khiếm thị vui mừng phấn khởi, những món quà góp thêm cho cái Tết của những người khiếm thị được đầy đủ hơn, đặc biệt là sự động viên tinh thần, giúp họ xóa bỏ mặc cảm, tự ti và nhanh chóng hòa nhập cộng đồng. Anh Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội Người mù thành phố cho biết: “Chăm lo tết cho hội viên, đặc biệt là những hội viên có hoàn cảnh khó khăn như: người già sống neo đơn, phụ nữ đơn thân… là trách nhiệm luôn được hội quan tâm trong mỗi dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc. Những phần quà tết chứa đựng sự yêu thương chia sẻ của cấp ủy, chính quyền thành phố và các nhà hảo tâm đã, đang và sẽ đến với những người khiếm thị để mùa xuân này sẽ ấm áp hơn với những mảnh đời khó khăn”. Ngoài ra, Hội còn tham gia ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa do thành phố phát động. Đến nay Hội Người mù thành phố đã xóa được hộ đói, giảm được hộ nghèo, tỉ lệ hộ nghèo còn 8%. Đời sống vật chất và tinh thần của hội viên được cải thiện; hội viên phấn khởi, tin tưởng và thực hiện tốt các phong trào thi đua của thành phố và của các cấp Hội Người mù phát động. 

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đã cận kề, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, Hội Người mù thành phố Nam Định đã quan tâm, chăm lo cho 100% hội viên vui Tết, đón Xuân thêm phần đầm ấm, tạo động lực bước sang năm mới. Đặc biệt, với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội, doanh nghiệp và nhà hảo tâm, tất cả hội viên Hội Người mù thành phố Nam Định đều được sẻ chia, khích lệ, động viên kịp thời để đón một cái Tết vui vẻ, đầm ấm, qua đó lan tỏa tình yêu thương, thắp lên niềm vui, hy vọng của xuân tới mọi người, mọi nhà./.

Bài và ảnh: Thanh Hoa



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com