Đừng để quá muộn

03:06, 08/06/2010
Về công tác tại huyện Hải Hậu, đến chân cầu Lạc Quần, chúng tôi thở phào nhẹ nhõm vì đã vượt qua cung đường quốc lộ 21 đang thi công. Đoạn từ ngã ba Hải Vân đến thị trấn Yên Định đã cơ bản thảm xong, đường rộng thênh thang, chạy xe êm ru. Nhưng chúng tôi lại... giật mình thon thót vì những chiếc xe máy cứ lao vèo vèo trên đường, người điều khiển chẳng có mũ bảo hiểm, thậm chí nhiều người còn đang mặc quần soóc, áo ba lỗ. Xe khách, xe tải, nhất là những "anh" xe tải nhỏ vừa thay thế xe công nông, xe ba bánh tự chế, chở hàng cái thì lặc lè gạch, xi măng, cát; cái thì cồng kềnh cả những cây sắt dài... phóng nhanh, vượt ẩu, khiến người đi đường nhiều phen "thót" tim.


Bài học thực tiễn từ quốc lộ 10, đường S2, quốc lộ 21A (Nam Định-Phủ Lý) ngay sau khi hoàn thành cải tạo nâng cấp, đường mở rộng hơn, êm thuận nhưng lại xuất hiện nghịch lý là tai nạn giao thông gia tăng đột biến và đều gây thương tích nặng hoặc chết người. Ngay từ bây giờ Ban ATGT huyện Hải Hậu, Ban ATGT các xã phải tăng cường tuyên truyền, giáo dục, cảnh báo nguy cơ TNGT khi đường làm đẹp hơn, tốc độ và mật độ xe cơ giới tăng cao hơn - Nhất là khi đường chưa hoàn thành toàn tuyến, chưa bàn giao cho cơ quan quản lý đường, chưa có các trang thiết bị đảm bảo ATGT, biển báo giao thông... Đặc biệt, mỗi gia đình cần nêu cao ý thức trách nhiệm tự bảo vệ an toàn cho mình và cộng đồng, thường xuyên giáo dục, nhắc nhở người thân nghiêm túc chấp hành luật giao thông, nhất là việc đội MBH mỗi khi đi mô tô, xe máy; không phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách... Bảo đảm ATGT, phòng ngừa, ngăn chặn TNGT trên những tuyến đường mới mở, xin đừng để quá muộn./.

Vân Thi

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com