Tấm lòng của một cựu chiến binh

09:08, 20/08/2010

Là một người lính từng có nhiều năm "vào sinh ra tử" ở chiến trường Đông Nam Bộ trong những năm chống Mỹ cứu nước, sau khi trở về quê hương, thôn Phú Hào, xã Nam Thái (Nam Trực), ông Nguyễn Trung Kiên tham gia công tác an ninh trật tự, công tác quân sự địa phương, làm trung đội trưởng dân quân rồi làm chi hội trưởng Chi Hội Nông dân. Ở lĩnh vực nào, ông cũng luôn phát huy bản chất của "Bộ đội Cụ Hồ", nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt công việc. Trước tình trạng tệ nạn ma túy có xu hướng gia tăng ở địa phương, là người tu tâm theo giáo pháp của đạo Phật (từ năm 1993 ông về ở tại chùa địa phương) nên ông luôn tâm niệm phải làm việc gì đó để giúp đỡ các thanh niên không sa vào tệ nạn ma tuý. Năm 2004, trong thôn có 2 anh em Hùng và Dũng, đều nghiện ma tuý nhiều năm, có tiền án, tiền sự ở Hải Phòng, trở về quê mẹ (thôn Phú Hào, xã Nam Thái) sinh sống. Thời gian sống tại thôn, anh em Hùng và Dũng đã gây ra nhiều vụ việc làm mất ANTT. Ông Kiên đã chủ động gặp gỡ, động viên 2 anh em cai nghiện để làm lại cuộc đời. Nhiều lần khuyên nhủ, động viên, Hùng và Dũng không nghe, còn gây rắc rối với ông nhưng ông vẫn không nản lòng và kiên trì thuyết phục, đặt quyết tâm bằng mọi cách phải giúp đỡ họ ra khỏi "vũng bùn" ma túy. Bằng tình yêu thương và trách nhiệm, ông đã nhận Dũng làm con đỡ đầu và "thuyết phục" Dũng ra chùa ở cùng ông để ông có điều kiện giúp Dũng cai nghiện. Những ngày đầu là khoảng thời gian khó khăn, vất vả đối với ông. Do chưa có kinh nghiệm và không có thuốc cai cộng với bệnh tật của Dũng liên tục phát sinh khiến ông có những lúc cảm thấy bất lực. Nhưng với ý chí của "Bộ đội Cụ Hồ", không chịu lùi bước trước khó khăn, ông đã kiên trì, tận tình giúp đỡ Dũng chống chọi với những cơn vật vã, quằn quại vì "thiếu thuốc" bằng những phương pháp "thủ công". Ông xin với đội bảo nông của thôn cho Dũng đi làm cùng ông để quên đi những "cơn nghiện".  Những lúc Dũng tỉnh táo, ông lựa lời khuyên bảo, động viên để Dũng có thêm niềm tin, quyết tâm cai nghiện ma túy. Những cơn "vật thuốc" cũng thưa dần và dứt hẳn, sức khỏe của Dũng dần hồi phục. Tình cảm chân thành, trách nhiệm của ông và sự giúp đỡ, quan tâm của chính quyền, đoàn thể địa phương đã giúp Dũng đoạn tuyệt được với với ma túy, làm lại cuộc đời. Niềm vui của ông còn được nhân lên sau khi Dũng cai nghiện thành công. Con gái ông là Nguyễn Thị Hằng đã thông cảm với hoàn cảnh và đem lòng yêu thương kết duyên cùng Dũng. Đến nay, vợ chồng anh đã có 1 cháu trai 4 tuổi, nhờ chăm chỉ chịu khó lao động, gia đình Dũng đã xây dựng được ngôi nhà khang trang, đầy đủ tiện nghi.

Cuộc sống đầm ấm, niềm vui hạnh phúc của gia đình anh Dũng cũng là niềm vui và "trái ngọt" từ tấm lòng nhân ái của ông Kiên, các CCB cùng chi hội Phú Hào. Ông thường nói vui rằng: ông đã tiếp tục giành chiến thắng trong cuộc chiến đấu với "giặc nghiện" giữa thời bình./.

Thu Thủy



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com