Về "mái nhà chung"

08:06, 19/06/2020

Sau chuỗi ngày nắng nóng kỷ lục, oi bức, ngột ngạt vì nghén mưa mãi, đúng hôm cơ quan tổ chức gặp mặt các cán bộ, phóng viên, nhân viên cơ quan đã nghỉ hưu nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, trời như chiều lòng người, cái nóng cũng dịu hẳn.

Cán bộ, phóng viên Báo Nam Định với các nhà báo lão thành đã từng gắn bó xây dựng tờ báo từ hàng chục năm trước chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2022.  Ảnh: Viết Dư
Cán bộ, phóng viên Báo Nam Định với các nhà báo lão thành đã từng gắn bó xây dựng tờ báo từ hàng chục năm trước chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2022. Ảnh: Viết Dư

Tay bắt mặt mừng, xúc động vô cùng khi các nhà báo trẻ vẫn còn được gặp các bác, các cô chú cao niên đã từng gắn bó, xây dựng cơ quan từ nhiều chục năm trước. Nhà báo Lương Ngọc Chương, nguyên Tổng Biên tập Báo Hà Nam Ninh, Báo Nam Hà; nhà báo Trần Khang, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Nam Định; hai nhà báo “3 cùng” Vũ Kiến Thiết, Nguyễn Văn Bạo (cùng tuổi Thân, giáp trên giáp dưới, cùng về đầu quân cơ quan Báo Nam Định năm Mậu Thân 1968 và “cùng còn khỏe để đến dự cuộc họp mặt” như nhà báo Nguyễn Văn Bạo nói vui!). Nhà báo Trần Hùng, cựu phóng viên chiến trường, một sinh viên Đại học Tổng hợp Hóa “tay ngang” đi làm báo nhưng sự tài hoa và niềm đam mê nghề nghiệp cháy bỏng, tự học nghề trên chiến trường, qua anh em đồng nghiệp và đã rất thành công, từ Thông tấn xã Giải phóng, sang Báo Giải Phóng, Báo Đại đoàn kết đến Báo Nam Định. Nữ nhà báo, phóng viên ảnh Đỗ Thị Lý với lòng đam mê công việc cháy bỏng; cẩn thận, chu toàn trong mỗi sự kiện được Ban biên tập phân công, không nề hà lội ruộng, phơi nắng để có được những bức ảnh báo chí đẹp, đầy ắp thông tin. Nhiệt huyết ấy vẫn nguyên vẹn cả sau khi cô đã nghỉ hưu, tiếp tục tham gia công tác Khuyến học, Chủ nhiệm CLB nhà báo nữ tỉnh từ buổi đầu thành lập. Nhà báo Vũ Đức Thịnh, người đã gắn bó với ngành nông nghiệp tỉnh suốt cuộc đời làm báo; nhà báo Vũ Bích Ngọc; nhà báo - nhà thơ Phạm Quốc Tuấn; nhà báo Trần Anh Kim; nhà báo Cù Tất Thắc…

Trong không khí chân tình, ấm cúng của buổi gặp mặt, các nhà báo Lương Ngọc Chương, nhà báo Trần Khang, nhà báo Trần Hùng, nhà báo Vũ Kiến Thiết… đã chia sẻ niềm vui mừng, phấn khởi chứng kiến sự phát triển, đổi mới và lớn mạnh của Báo Nam Định hôm nay. Báo đã đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, góp tiếng nói, kênh truyền tải hình ảnh, thành tựu của Nam Định đến với bạn đọc khắp trong và ngoài nước, khơi dậy niềm tự hào lớn lao cho mỗi người con quê hương Nam Định ở khắp nơi. Nhà báo Nguyễn Văn Bạo - chủ nhân của hai Giải Nhì quốc gia Giải báo chí Bông lúa vàng đã chân tình chia sẻ những kinh nghiệm nghề nghiệp với các nhà báo trẻ Báo Nam Định hôm nay. Đó là câu chuyện từ một lần đi cơ sở, nghe và phát hiện vấn đề mới về câu chuyện khoán điểm thời kinh tế hợp tác xã kiểu cũ, quá trình nghiên cứu tư liệu, báo cáo Ban biên tập cùng trao đổi phân tích vấn đề, xây dựng đề cương đến thực hiện loạt bài 3 kỳ và tác phẩm đã nhận được phần thưởng xứng đáng là Giải Nhì Giải Bông lúa vàng của nhà báo Nguyễn Văn Bạo. Hay những chia sẻ của nhà báo Trần Hùng khi vừa từ một sinh viên Tổng hợp Hóa được đưa vào chiến trường làm phóng viên, ngoài những bài học trong thời gian ngắn chủ yếu về tư tưởng chính trị, các kỹ năng nghề nghiệp ông đều vừa làm vừa tự học hỏi ngay trên chiến trường khói lửa, bom đạn khốc liệt. Không được tiếp tục sự nghiệp của một kỹ sư hóa học, nhưng ông lại “may mắn” được chọn cho một nghề như là thiên định, làm báo trong một giai đoạn lịch sử hào hùng của đất nước, để ông được dấn thân cống hiến tuổi trẻ, nhiệt huyết, tài năng cho sự nghiệp cao cả, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Niềm đam mê, cháy hết mình và trách nhiệm với nghề không chỉ cho ông một sự nghiệp báo chí thành công, mà còn cả một kho ký ức, kỷ niệm sâu sắc về đời, về nghề sôi động, hào hùng. Những chia sẻ của các nhà báo cao niên đã truyền cảm hứng, nhiệt huyết, lòng tự hào cho các nhà báo trẻ của Báo Nam Định hôm nay. Đó là tình yêu nghề, tinh thần trách nhiệm với “thương hiệu” tờ báo, với bạn đọc của quê hương văn hiến Nam Định. 

Xúc động trước tình cảm nồng ấm của buổi gặp mặt, nhà báo Trần Đức Long, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Nam Định đã bật lên những vần thơ “Đồng nghiệp ơi” thay lời muốn nói, tri ân của các nhà báo hôm nay đang tiếp nối sự nghiệp, truyền thống của Báo Nam Định.

"Cây bút, cuốn sổ hành nghề
Trái tim thắp lửa đam mê cháy lòng
Khi bình lặng, lúc bão giông
Vững vàng nghiệp bút, sáng trong tình đời
Thiêng liêng quá, đồng nghiệp ơi
Trong từng trang báo có lời nước non(!)".

Vân Thi



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com