Nghị lực của một học sinh khuyết tật

08:12, 06/12/2019

Bị khuyết tật vẹo cột sống bẩm sinh do di chứng của chất độc da cam nhưng em Triệu Hải Yến (13 tuổi) học sinh lớp 7B, Trường Trung học cơ sở Nam Hoa (Nam Trực) vẫn vươn lên trở thành tấm gương vượt khó trong học tập. 

Mặc dù, bị khuyết tật, sức khỏe hạn chế nhưng Triệu Hải Yến vẫn thường xuyên dạy em trai học bài.
Mặc dù, bị khuyết tật, sức khỏe hạn chế nhưng Triệu Hải Yến vẫn thường xuyên dạy em trai học bài.

Trong căn nhà tuềnh toàng mà gia đình Hải Yến sinh sống  ở đội 4, thôn Chí An, xã Nam Hoa, món đồ có giá trị lớn nhất là chiếc ti vi. Kê vội vài chiếc ghế nhựa tiếp khách, chị Phan Thị Đào (35 tuổi), mẹ Yến trải lòng: “Đầu năm 2006 chị kết hôn. Gia đình chồng chị có 3 người bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam gồm bố chồng, anh trai chồng (đều đã mất) và anh Hiển - chồng chị. Di chứng chất độc da cam khiến khắp người anh Hiển nổi đầy u thịt, chân tay dị tật. Thời điểm mới cưới nhau, gia đình chị gặp rất nhiều khó khăn. Anh Hiển thường xuyên đau yếu nên chị Đào phải nghỉ việc ở nhà chăm sóc. Vì nghèo khó nên khi chị Đào mang thai Yến không có điều kiện bồi bổ, ăn uống thiếu chất và không được tầm soát nguy cơ đầy đủ trong suốt thai kỳ. Ngay từ lúc mới sinh, Yến đã có những biểu hiện không bình thường về hình thể như đầu to, bụng to… Đến năm 2 tuổi, Yến vẫn chưa biết đi, thân hình phát triển chậm. Năm lên 4 tuổi, trên cơ thể em bắt đầu xuất hiện những khối xương lồi phía sau lưng. Anh chị đưa Yến đi khám ở Bệnh viên Nhi Trung ương rồi Bệnh viện Hữu Nghị Việt - Đức, các bác sĩ kết luận em bị vẹo cột sống bẩm sinh. Từ đó, Yến lớn lên với cơ thể khuyết tật, tay, chân yếu ớt. Tuy phát triển không bình thường về ngoại hình, nhưng Yến là cô bé thông minh, có trí nhớ tốt. Năm lên 6 tuổi, cả gia đình đều lo em không đủ sức khỏe để học lớp 1. Với nhiều bé phát triển bình thường, ngày đầu đến lớp thường rụt rè nhưng Yến lại rất hạnh phúc vì được đi học. Hình ảnh cô bé nhỏ nhắn mặc chiếc áo cố định cột sống dù thời tiết nóng nực càng khiến Yến trở nên “nổi bật” trong lớp. Trên lớp, Yến được thầy cô giáo tạo điều kiện ngồi bàn đầu, dành riêng một ghế nhựa cao. Nhưng tư thế ngồi đó khiến em bị đau đầu, khó thở do bị những đốt xương biến dạng chèn ép dây thần kinh. Không nản chí, Yến tập viết bằng tư thế đứng suốt buổi học. Niềm vui khi nguệch ngoạc những dòng chữ đầu tiên khiến em quên đi những cơn đau nhức trong cơ thể. Hàng ngày, Yến dậy từ 4-5 giờ sáng để tập viết rồi được bà nội đèo xe đến lớp. Buổi tối, ăn cơm xong em tự giác ngồi vào bàn học đến tận 10 giờ đêm. Nhiều đợt học quá sức, đến kỳ thi toàn thân đau nhức, em phải uống thuốc giảm đau để có sức làm bài thi. Đổi lại, niềm vui của Yến ngày một nhiều thêm theo từng dòng chữ trên trang vở, theo từng điểm tốt của những bài kiểm tra, bài thi. Nhờ chuyên cần, vượt khó nên từ năm học lớp 2 đến nay, năm học nào em cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi. Chia sẻ hành trình vượt qua nỗi đau đớn về thân thể và mặc cảm bản thân, Hải Yến cho biết: “Khi còn bé, em chưa nhận thức được sự khác biệt của bản thân, nhưng càng lớn, em càng thấy tủi thân mỗi lần nhìn bạn bè nô đùa, chạy nhảy. Nhiều khi việc di chuyển đi lại hay cầm nắm khó khăn khiến em nản lòng, cảm thấy bất lực. Đã không ít lần em bật khóc và có suy nghĩ tiêu cực về cuộc sống. Rất may dù thân hình dị thường nhưng em luôn nhận được sự đùm bọc, yêu thương, chan hòa, không bị bạn bè kỳ thị. Các thầy, cô giáo thường xuyên động viên, an ủi, hỗ trợ, giúp em vượt qua tự ti, mặc cảm, có nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Những lúc đau yếu quá phải nghỉ học vài ngày, các bạn trong lớp đã chia nhau chép bài đầy đủ cho em. Thầy cô cũng tranh thủ thời gian để kèm cặp, giúp đỡ, nhờ vậy em không bị trống kiến thức của bài học nào”. Thầy giáo Ngô Văn Thiệp, giáo viên chủ nhiệm lớp 7B, Trường Trung học cơ sở Nam Hoa là người luôn gần gũi, động viên em, chia sẻ: “Yến là học sinh đầy nghị lực, không gục ngã trước rủi ro của số phận, vượt lên mọi mặc cảm, tự ti để phấn đấu học tập. Với học sinh thiệt thòi như Yến, nhà trường luôn quan tâm chăm lo để em có điều kiện học tập tốt nhất. Hàng ngày, vào giờ ra chơi, các bạn trong lớp lại quây quần để động viên và bày các trò chơi cùng Yến. Bởi vậy, Yến luôn cảm thấy gần gũi với các bạn và gắn bó với lớp học…”. Vừa qua, trong dịp Hội Phụ nữ huyện Nam Trực tổng kết 10 năm vận động và trao thưởng Quỹ học bổng Hoàng Ngân, Triệu Hải Yến là học sinh khuyết tật duy nhất trong số 121 học sinh thuộc diện gia đình khó khăn có thành tích học tập tốt được tuyên dương khen thưởng.

Không chỉ học giỏi, với vai trò chị cả trong gia đình, Yến còn giúp mẹ kèm cặp em trai (9 tuổi) học tập, trông 2 em gái sinh đôi chưa đầy 2 tuổi để mẹ đi làm thêm. Mong ước lớn nhất của Yến là cố gắng học thật giỏi để hiện thực hóa giấc mơ trở thành cô giáo dạy toán. Tuy nhiên, mỗi lần nghĩ đến ước mơ của con gái, chị Đào lại nghẹn ngào bởi hoàn cảnh gia đình hiện rất khó khăn. Riêng chi phí sinh hoạt cho gia đình và tiền thuốc của chồng, con đã hơn 6 triệu đồng mỗi tháng. Với lương công nhân 5 triệu đồng mỗi tháng như chị Đào cộng thêm số ít tiền trợ cấp của Nhà nước cho chồng và con, việc trang trải cuộc sống hết sức khó khăn. Không những thế, càng lớn, bệnh tình của Yến càng nặng. Hiện nay, Yến đang bị hẹp nội tạng do các xương sườn biến dạng chèn ép, một bên phổi bị xẹp, huyết áp cao, thể trạng em chưa cho phép can thiệp phẫu thuật để điều trị. Mặc dù biết những khó khăn về sức khỏe và hoàn cảnh gia đình khiến con đường phía trước để em đạt được ước mơ còn lắm chông gai, song niềm tin, cùng sự động viên của gia đình, nhà trường, xã hội, bạn bè tiếp tục là “liều thuốc” khích lệ Yến sống vui mỗi ngày.

Cô bé Triệu Hải Yến xứng đáng là tấm gương sáng về nghị lực vượt khó để các bạn học sinh học tập và noi theo. Trên con đường đi tới của Yến, cần lắm sự chia sẻ, giúp đỡ của cộng đồng cho Yến và gia đình em, những người con, cháu thế hệ thứ hai, thứ ba còn đang gánh chịu những di chứng của thảm họa da cam./.

Bài và ảnh: Viết Dư



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com