Lan tỏa những yêu thương!

07:04, 26/04/2019

Đã thành thông lệ, cứ vào sáng thứ 7 hàng tuần, ngôi nhà số 9/76 đường Vị Hoàng (Thành phố Nam Định) lại đông vui tấp nập. Người nấu cơm, sốt đậu, thái chả, người gọt rau củ, rán trứng... chuẩn bị sẵn sàng những suất cơm nóng hổi, ngon lành, đầy đủ dưỡng chất mang đến phát miễn phí cho bệnh nhân tại cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Cùng với phát cơm miễn phí, gần 7 năm qua, nhóm “Cơm treo từ thiện Thành phố Nam Định” với tấm lòng nhân ái còn tổ chức nhiều chuyến đi tặng quà, cứu trợ người nghèo, góp phần làm vơi bớt khó khăn cho những người kém may mắn trong cuộc sống.

Thành viên nhóm
Thành viên nhóm "Cơm treo từ thiện Thành phố Nam Định" chuẩn bị những suất ăn phát cho bệnh nhân nghèo.

Nhóm “Cơm treo từ thiện Thành phố Nam Định” do anh Nguyễn Hiệp khởi xướng cùng với sự chung tay góp sức của các anh Trần Tiến Nghĩa, Đoàn Mạnh Hùng. Thời gian đầu, các anh tự bỏ tiền cá nhân ra làm và đảm đương mọi việc, từ đi chợ, nấu nướng đến phát cơm cho bệnh nhân. Lý do của việc thiện này theo anh Nghĩa thật giản dị: “Xuất phát từ chỗ trước đây mình cũng nghèo khổ nên rất thương người nghèo”. Anh Nghĩa kể, có lần dịp Tết Trung Thu, chở con gái đi chơi, khi con đòi mua một con ngỗng thổi mà phải “khất” con vì không có tiền mua. Lần khác, anh từng rơi nước mắt trước tấm lòng của cô hàng xóm khi Tết đến cận kề mà trong nhà chưa có gì, được cô mang sang cho mấy củ su hào và cây bắp cải. “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, trong thâm tâm, anh luôn biết ơn những người từng giúp đỡ mình lúc khó khăn nên giờ đây khi cuộc sống tạm đủ đầy, anh và mọi người trong nhóm thiện nguyện có cơ hội là tìm cách giúp đỡ người nghèo. Việc làm của các anh không những được các bà vợ nhiệt tình ủng hộ mà còn lan tỏa tới cộng đồng, dần dần được nhiều người biết tới. Từ những năm đầu tiên chỉ duy trì phát 80 suất cơm/tuần, đến nay đã tăng lên 350 suất/tuần. Theo chân một số thành viên của nhóm đến tận các khoa, phòng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh phát phiếu cho bệnh nhân xuống nhận cơm, chúng tôi nhận thấy sự biết ơn, tình cảm ấm áp của mọi người dành cho những tấm lòng thơm thảo. Chị Nguyễn Thị Hạnh ở Giao Thủy nói trong xúc động: “Chồng tôi điều trị ở Khoa Ung bướu, thời gian kéo dài, chi phí rất tốn kém. Những suất cơm thiện nguyện đã phần nào giúp tôi đỡ khó khăn; đồng thời sự vui vẻ, niềm lạc quan yêu đời của nhóm thiện nguyện đã động viên rất nhiều tinh thần người bệnh”. Nhóm “Cơm treo từ thiện Thành phố Nam Định” hiện nay đã có hàng trăm thành viên tham gia với đủ thành phần, lứa tuổi, nghề nghiệp, từ doanh nhân, cán bộ nghỉ hưu đến người làm nghề tự do, học sinh, sinh viên. Một số nhà chùa như Chùa Phạm Thức, xã Mỹ Tiến (Mỹ Lộc), Chùa Trùng Khánh, xã Nam Phong (Thành phố Nam Định) cũng phát tâm ủng hộ. Điểm chung đáng quý của các thành viên là đều có mong muốn bằng việc làm nhỏ bé của mình sẽ góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp, nhân ái hơn. Để có nguồn chi phí khoảng 7 triệu đồng cho 350 suất cơm mỗi tuần, ngoài đóng góp về tiền bạc, công sức của các thành viên, nhóm “Cơm treo từ thiện Thành phố Nam Định” còn lên mạng xã hội kêu gọi mọi người hỗ trợ. Nhiều nhà hảo tâm ở các huyện Nam Trực, Mỹ Lộc, Ý Yên, Vụ Bản cũng đã tích cực tham gia. “Hương thơm bay xa” nhóm đã nhận được sự ủng hộ của người dân trên mọi miền Tổ quốc và cả kiều bào ở nước ngoài. Bên cạnh việc phát cơm hàng tuần tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, nhóm còn duy trì phát 20 suất ăn cho 20 người tàn tật cùng khổ đang được cưu mang ở Nhà thờ Giáo xứ Phong Lộc (Thành phố Nam Định). Anh Trần Tiến Nghĩa còn thành lập nhóm thiện nguyện Công Bao, trực tiếp tìm đến những hộ nghèo, người có khó khăn đột xuất, xác minh hoàn cảnh, thông tin cụ thể đến mọi người để kịp thời giúp đỡ. Ngoài việc duy trì tặng 150 suất quà (trị giá gần 500 nghìn đồng/suất) cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm, trung bình mỗi tháng, nhóm tặng 40 suất quà, mỗi suất trị giá 350 nghìn đồng cho gia đình nghèo, bệnh nhân ung thư, người có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. Hàng tháng, nhóm còn tổ chức những chuyến đi đến với người còn khó khăn trong cuộc sống: tặng đồ ăn cho 150 người đa số là già cả, điên dại đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội huyện Xuân Trường; tặng chăn bông, quần áo ấm, giày dép, thực phẩm cho 250 người thuộc Trung tâm Bảo trợ xã hội - Khoa người có công tại huyện Đông Hưng (Thái Bình); tặng học bổng cho các cháu học sinh nghèo, mồ côi. Sắp tới, nhóm tiếp tục hành trình đến các xã Đông Minh, Đông Hòa, 2 xã thuộc diện nghèo nhất ở huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) tặng 110 suất quà cho các hộ dân khó khăn… Trên con đường đi làm từ thiện có biết bao vui buồn, cả những lúc chán nản vì có người hiểu sai mục đích việc làm của mình, song chứng kiến niềm vui của người được giúp đỡ, nhóm có thêm động lực.

Chia tay nhóm “Cơm treo từ thiện Thành phố Nam Định” khi các thành viên phát những suất cơm cuối cùng cho người bệnh với sự ân cần và nụ cười rạng rỡ, tôi thấy rưng rưng bởi tâm sự rất thật lòng của anh Trần Tiến Nghĩa: “Muốn làm nhiều hơn 350 suất cơm như hôm nay để chia sẻ giúp thêm những bệnh nhân nghèo, nhưng không thể làm được, kinh phí và sức người có hạn. Thương lắm, đành xin lỗi những người nghèo!”. Cuộc sống vẫn còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ. Những gì mà nhóm làm được suốt thời gian qua dù khiêm tốn tự nhận là rất nhỏ bé, nhưng thật đáng trân trọng. Bởi họ đã góp phần lan tỏa yêu thương, thiện tâm đến mọi người, đúng như điều mà nhóm hằng tâm niệm: “Nguyện đem bàn tay ấm/Giúp đỡ người khó khăn/Trong lòng chỉ ước muốn/Người người đều ấm no”./.

Bài và ảnh: Lam Hồng

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com