Những tấm lòng nhân hậu

08:03, 30/03/2018

Mới đây chúng tôi có dịp gặp gỡ, đi thăm, tặng quà cùng các thành viên CLB Thiện nguyện Nam Trực. Họ là giáo viên, tiểu thương, học sinh, tăng, ni, phật tử… gặp nhau ở tấm lòng. Để rồi, vượt qua bề bộn khó khăn của cuộc sống hằng ngày, họ đến với những số phận bất hạnh, không may mắn. Tình cảm, sự sẻ chia của các thành viên CLB thể hiện tinh thần nhân văn “lá lành đùm lá rách”, nghĩa cử cao đẹp với cộng đồng.

CLB Thiện nguyện Nam Trực trao quà ủng hộ gia đình cháu Nguyễn Văn Vụ, thôn Nhì, Thị trấn Nam Giang (Nam Trực).
CLB Thiện nguyện Nam Trực trao quà ủng hộ gia đình cháu Nguyễn Văn Vụ, thôn Nhì, Thị trấn Nam Giang (Nam Trực).

Trong câu chuyện với chúng tôi, chị Cao Thị Lành, chủ nhiệm CLB Thiện nguyện Nam Trực nhớ lại những ngày đầu đi làm thiện nguyện. Đó là vào đầu năm 2016, chị cùng 3 học sinh cũ ở Trường THCS Nam Đào (Nam Trực) là Vũ Xuân Tình, Nguyễn Thị Hải, Vũ Việt Hà đi xin ve chai, đồng nát, tự quyên góp được 2,3 triệu đồng và đến tặng quà 11 hộ gia đình nghèo, người già neo đơn thuộc Thị trấn Nam Giang. Để có chuyến tình nguyện đầu tiên thành công, chị Lành xin danh sách người nghèo từ UBND thị trấn và chọn lọc, bố trí thời gian thích hợp đi thăm, tặng quà. Tuy số kinh phí ít ỏi, mỗi suất quà chỉ gồm dầu ăn, nước mắm và số tiền 200 nghìn đồng nhưng cả cô và trò đều thấy rất vui. Đến với những người già neo đơn, họ đều cố nán lại thật lâu để trò chuyện, hỏi han sức khỏe các cụ. Từ chuyến thiện nguyện ban đầu đó, cả cô và trò cùng nêu quyết tâm thành lập CLB Thiện nguyện Nam Trực với những thành viên “cốt cán” như chị Hoa, chị Huyền, chị Nguyệt, anh Tiến, chị Mây, chị Ngọc, chị Hoài, em Tình, em Hà… Theo chị Lành, các thành viên trong CLB đều chung một tấm lòng, chung niềm sẻ chia và tự nguyện gắn kết với nhau. Đến nay, CLB có số thành viên lên tới vài trăm người. Có người làm giáo viên như chị Lành, có người buôn bán nhỏ hoặc chủ doanh nghiệp, các tăng, ni, phật tử… Có cả các em học sinh biết việc thầy, cô làm xin đi cùng rồi bị “cuốn” vào những hoạt động ý nghĩa của các thầy, cô giáo. Từ đó, CLB có điều kiện đến với nhiều hoàn cảnh khó khăn cần sự giúp đỡ từ cộng đồng xã hội hơn. Từ chương trình thiện nguyện Tết, CLB tổ chức thêm các hoạt động tình nguyện hè. Riêng trong năm 2016, CLB tổ chức được 9 chương trình tình nguyện với tổng giá trị 30 triệu đồng. Ngoài ra còn kêu gọi quyên góp được rất nhiều vật dụng cá nhân, đồ dùng học tập, quần áo, gạo, mì tôm… tặng người nghèo. Năm 2017, CLB tổ chức được 15 chương trình thiện nguyện gồm Tết yêu thương, tặng quà cho các đối tượng người già neo đơn, trẻ em nghèo học giỏi; ủng hộ đồng bào miền Trung, Mù Cang Chải (Yên Bái), Sơn La bị lũ lụt; tặng quà học sinh nghèo miền núi tỉnh Hà Giang, huyện Mường Tè (Lai Châu); tặng quà cho trẻ em mồ côi ở giáo xứ Bùi Chu, Xuân Trường… Tổng kinh phí cho các chương trình là 100 triệu đồng cùng 1 tấn gạo và hàng chục thùng mì tôm. Đầu năm 2018, CLB tổ chức được 3 chương trình Tết yêu thương, tặng quà cho các hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt khó khăn, học sinh nghèo vượt khó, trẻ em mồ côi cha mẹ trong và ngoài huyện, in kinh sách ủng hộ các nhà chùa… Theo đó từ tháng 1 đến tháng 3-2018, CLB tặng 570kg gạo, quà và tiền lên đến 70 triệu đồng. Nguồn kinh phí do nhiều tổ chức, cá nhân đóng góp như các doanh nghiệp trong CCN Đồng Côi, tăng, ni, phật tử chùa Bi, chị em phụ nữ Thị trấn Nam Giang; các thầy, cô giáo và học sinh Trường THCS Nam Đào... Cùng các thành viên CLB Thiện nguyện Nam Trực, chúng tôi đến thăm cháu Nguyễn Văn Vụ, 2 tuổi ở thôn Nhì, Thị trấn Nam Giang. Bố của Vụ, anh Tình bị khiếm thị, đi lại, sinh hoạt đều khó khăn. Mẹ của em không có việc làm ổn định, hằng ngày nhận việc rửa bát, phun thuốc sâu thuê kiếm sống nuôi gia đình. Mùng 6 Tết Mậu Tuất 2018, không may Vụ bị bỏng nặng phải cấp cứu nhiều ngày ở bệnh viện gây biến chứng nặng nề ảnh hưởng đến gan. Đồng cảm với gia cảnh khó khăn của gia đình em, CLB đã kêu gọi ủng hộ qua mạng xã hội hỗ trợ gia đình Vụ. Từ nguồn kêu gọi, đóng góp của thành viên CLB, đến nay CLB Thiện nguyện Nam Trực đã trao số tiền ủng hộ cho gia đình em lên tới 34 triệu đồng. Đây là nguồn động viên to lớn về vật chất, tinh thần đối với gia đình. Cảm động trước tấm lòng của CLB dành cho gia đình, anh Tình chia sẻ: “Cảm ơn các bác, các chị nhiều lắm. Gia đình em hứa sẽ chăm lo, nuôi nấng cháu thật tốt. Sự sẻ chia này giúp chúng em ấm lòng, vững vàng vượt qua khó khăn”. Trường hợp của 2 anh em mồ côi cha mẹ Đoàn Thị Hường, học sinh lớp 7A1, Trường THCS Bắc Sơn và Đoàn Xuân Công, lớp 12A2, Trường THPT Nam Trực cũng vô cùng đáng thương. Hiện nay, Công và Hường nương tựa vào bà nội già yếu đã 82 tuổi. Thương anh em Công, Hường tuổi nhỏ đã chịu thiệt thòi, thiếu thốn tình yêu thương, sự chăm sóc của cha mẹ, thương cảnh người bà già yếu vẫn phải gánh gồng nuôi cháu, CLB Thiện nguyện Nam Trực đã nhận giúp đỡ 2 em mỗi tháng 1 triệu đồng. Đây chỉ là số ít trong hàng trăm hoàn cảnh mà thời gian qua CLB đã đến thăm hỏi, động viên. Sau chương trình Tết yêu thương, từ nay đến cuối năm 2018, CLB còn tổ chức nhiều chương trình tình nguyện, hỗ trợ đột xuất cho các hoàn cảnh khó khăn khác. CLB phấn đấu mỗi năm tổ chức được 3-5 đợt tình nguyện lớn. Trước mắt là chương trình tình nguyện hè, tặng quà cho những học sinh nghèo vượt khó, động viên các em yên tâm đến trường.  

Nhân lên yêu thương bằng các hoạt động tình nguyện ý nghĩa, CLB Thiện nguyện Nam Trực mong muốn ngày càng nhận được sự ủng hộ của cộng đồng xã hội, của những nhà hảo tâm để CLB có cơ hội trợ giúp những người kém may mắn, mảnh đời bất hạnh khác. Để không chỉ những hoàn cảnh khó khăn trong huyện được giúp đỡ mà xa hơn, đến với nhiều người nghèo ở các vùng miền khác nhau, an ủi, sẻ chia cùng họ. Rời CLB chúng tôi còn nhớ mãi những tâm tình của chị Lành khi nói về hoạt động của CLB Thiện nguyện Nam Trực. “Đi làm tình nguyện là tất cả đều phải tình nguyện em ạ. Xuất phát từ cái tâm, tôi tin rằng mọi người sẽ đón nhận bằng cái tâm. Trước hết là những người khó khăn, người kém may mắn sẽ vững tâm hơn trong khó nhọc, mất mát”. Có lẽ bằng sự kết nối “vô hình” ấy mà tình cảm, sự chân thành của CLB ngày càng có sức lay động đến nhiều tấm lòng hơn để từ đó CLB đi được chặng đường dài hơn trong hành trình thiện nguyện của mình./. 

Bài và ảnh: Nguyễn Hoa Xuân



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com