Gặp những thủ khoa Trung học phổ thông quốc gia

08:07, 14/07/2017
Trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, tỉnh ta có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 99,53% và có điểm trung bình cao nhất trong cả nước, trong đó có 128 bài thi đạt điểm 10 và có 5 học sinh đỗ thủ khoa ở các khối A, A1, B, C và D. Trong số các em đỗ thủ khoa cao nhất là em Nguyễn Quốc Chung, thủ khoa khối B với môn Toán 10 điểm, Hóa 10 điểm, Sinh 9,75 điểm, tổng số điểm là 29,75 điểm. Em Lưu Văn Hiện, môn Hóa 10 điểm, Toán 9,8 điểm, Lý 9,5 điểm, tổng là 29,3 điểm. Cả hai thủ khoa cao nhất tỉnh đều là những học sinh có ý chí và nghị lực vươn lên trong học tập để đạt được những thành tích đáng tự hào, góp phần tô thắm thêm truyền thống hiếu học của quê hương.
 
Thủ khoa khối B Nguyễn Quốc Chung quê xã Giao Hương (Giao Thủy). Ngay từ bé, Chung đã thể hiện là học sinh hiếu học. Cô Ngô Thị Lan, mẹ của Chung cho biết, dù là giáo viên của Trường Tiểu học Giao Hương nhưng chưa bao giờ cô phải dạy con hay nhắc nhở Chung học bài. Hằng ngày, sau bữa cơm tối, Chung lại tự giác làm hết các bài tập cô giao nên suốt những năm tiểu học em luôn đứng trong tốp dẫn đầu của lớp ở tất cả các môn học. Khi được Trường THCS Ngô Đồng (sau đó là Trường THCS Giao Thủy) - trường năng khiếu của huyện chọn vào học, Chung được bố mẹ cho ở nhà người dì ở gần trường. Năm học lớp 9, Chung được chọn tham dự đội tuyển học sinh giỏi Toán của trường dự kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và đã đoạt giải Ba. Cũng trong năm học này em đã đoạt giải Ba trong kỳ thi giải Toán bằng máy tính cầm tay cấp tỉnh. Thi đỗ vào Trường THPT Giao Thủy với số điểm cao, khi học lên lớp 11, Nguyễn Quốc Chung đã được thầy cô, bạn bè tín nhiệm bầu làm lớp trưởng đồng thời được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi Toán của trường. Với thành tích 2 lần đoạt giải Nhất trong kỳ thi học sinh giỏi Toán lớp 11 và lớp 12 toàn tỉnh cùng thành tích học giỏi ở tất cả các môn, em đã khiến bố mẹ và thầy cô tự hào. Tuy nhiên, khi biết tin đỗ thủ khoa, Chung vẫn không giấu được niềm vui sướng vì bất ngờ. Em cho biết, cả 3 môn Toán, Hóa, Sinh em học đều nhưng thích nhất môn Sinh học vì nó cung cấp cho em những kiến thức về sự sống xung quanh con người cũng như các hiện tượng tự nhiên; khám phá thế giới sinh vật, các loài động vật… Khi làm bài em cũng rất hứng thú với môn này vì vậy môn Sinh được 9,75 điểm khiến em chưa hài lòng. Chia sẻ bí quyết học tập, Chung cho biết, từ bé em chưa bao giờ đi học thêm. Mỗi kỳ nghỉ hè em đều dành hết thời gian để vào Nam chơi với bố. Vì việc nắm chắc kiến thức cơ bản của bài học là rất quan trọng nên trong giờ học, em tập trung nghe thầy, cô giáo giảng bài và cố gắng hiểu bài ngay trên lớp. Để nâng cao kiến thức, em chăm chỉ làm thêm bài tập khó hơn trong sách tham khảo, bài nào chưa hiểu em luôn cố gắng hỏi lại thầy, cô giáo và trao đổi thêm với bạn bè. Năm học lớp 12 em mới được mẹ cho mượn máy tính để tham khảo thêm các dạng bài và đề thi trên mạng. Ngoài học giỏi, Chung còn yêu thích môn cờ tướng và xem bóng đá cũng như tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường. Chia sẻ về dự định trong thời gian tới, Chung cho biết, em luôn ước mơ sau này trở thành bác sĩ. Vì vậy, khi biết điểm thi, em quyết định sẽ đăng ký xét tuyển vào khoa Bác sĩ đa khoa của Đại học Y Hà Nội.
Em Nguyễn Quốc Chung, học sinh Trường THPT Giao Thủy, thủ khoa khối B của tỉnh trong kỳ thi THPT quốc gia.  Ảnh: Do nhân vật cung cấp
Em Nguyễn Quốc Chung, học sinh Trường THPT Giao Thủy, thủ khoa khối B của tỉnh trong kỳ thi THPT quốc gia. Ảnh: Do nhân vật cung cấp
Sinh ra trong gia đình có kinh tế khó khăn, cuộc sống của cả gia đình chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng trong khi bố lại bị bệnh mất khả năng lao động nhưng cậu học trò Lưu Văn Hiện luôn hiểu rằng, chỉ có học tập mới có thể giúp bản thân và gia đình vươn lên thoát khỏi đói nghèo. Từ những nỗ lực không ngừng, Hiện đã xuất sắc đỗ thủ khoa khối A. Có một tuổi thơ không được êm đềm như bao bạn bè cùng trang lứa khi bố em bị bệnh về thần kinh thường xuyên phải vào viện và những lúc trái gió trở trời không kiểm soát được hành vi khiến mẹ và em luôn lo lắng. Chứng kiến tuổi xuân của mẹ với gánh nặng cơm áo, vừa lo cho chồng, vừa làm thuê làm mướn nuôi anh em ăn học, Hiện càng quyết tâm học thật giỏi để mẹ có niềm tự hào. Dù từ bé không được ai hướng dẫn học hành, đi học về còn phụ giúp mẹ việc cơm nước, lợn gà nhưng Hiện vẫn luôn học giỏi. Năm học lớp 9 Trường THCS Xuân Hòa (Xuân Trường), Hiện đã đoạt giải Khuyến khích trong kỳ thi học sinh giỏi môn Toán cấp huyện. Chuẩn bị bước vào THPT, được nghe bạn bè và các thầy, cô giáo nói về ngôi trường THPT A Hải Hậu “danh tiếng”, dù nhà em từ xã Xuân Hòa đến trường rất xa nhưng em đã xin phép mẹ cho nộp hồ sơ đăng ký dự thi và đã đỗ vào trường. Những ngày đầu nhập học còn bỡ ngỡ, Hiện vào nhà cậu ở nhờ nhưng khi đã quen trường, quen bạn, nhớ đến nỗi vất vả của mẹ và em nhỏ ở nhà, em lại lóc cóc đạp xe về để phụ giúp mẹ và dạy em trai học. Thương con, nhất là khi năm học lớp 11 Hiện được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi Hóa học của trường, thời gian học nhiều hơn nên các bác, cậu mợ và mẹ em đã gom góp mua cho em chiếc xe đạp điện để thuận tiện cho việc đi lại. Trong kỳ thi học sinh giỏi toàn tỉnh đó, em đã đoạt giải Khuyến khích. Với sự nỗ lực của bản thân cùng sự chăm chút, động viên của thầy, cô giáo và bạn bè, năm học lớp 12 em tiếp tục đoạt giải Nhì môn Hóa học toàn tỉnh. Trong kỳ thi THPT quốc gia vừa qua, dù đỗ thủ khoa khối A nhưng Hiện không bất ngờ bởi sau khi bước ra từ phòng thi em đã tính được số điểm cho mình. Chia sẻ về phương pháp học tập, Hiện cho biết: “Theo em học tập phải bắt đầu từ sự yêu thích môn học, không nên gò bó và biến việc học tập thành một áp lực. Cho nên lúc nào thấy thoải mái em mới ngồi vào bàn học, còn khi gặp việc gì đó căng thẳng thì em dừng lại để đi làm việc khác. Trên lớp em chú ý  nghe thầy cô giảng bài để nắm chắc kiến thức. Mỗi ngày, ngoài việc học ở trường, em thường dành thời gian 3-4 tiếng để học buổi tối, trong đó dành thời gian nhất định để hệ thống lại kiến thức đã học, sau đó mới tiến hành làm bài tập”. Hiện cho biết, em chưa bao giờ đến lớp học thêm, chỉ tự ôn luyện là chính. Có bài nào không hiểu, em đều hỏi thầy cô. Bên cạnh đó, với 2 năm trong đội tuyển học sinh giỏi nên em được học thêm những kiến thức nâng cao để áp dụng vào bài tập khó. Nhận xét về học trò “cưng” của mình, cô giáo Lê Thị Diệp, giáo viên chủ nhiệm và trực tiếp dạy đội tuyển Hóa của Hiện cho biết: “Hiện là học sinh thông minh, chăm chỉ và có khả năng tự học rất tốt. Tuy hoàn cảnh khó khăn nhưng em luôn biết nỗ lực vươn lên không chỉ trong học tập mà cả ở đạo đức. Em rất lễ phép và có ý thức tương trợ, hòa đồng với các bạn trong lớp. Khi Hiện đạt thủ khoa, không chỉ riêng cá nhân tôi mà tất cả giáo viên, nhà trường và bạn bè đều mừng cho em. Ai cũng muốn gọi điện chúc mừng em sớm nhất, mong em tiếp tục vươn lên trong quãng đường tiếp theo để trở thành một sinh viên giỏi, một công dân tốt, có ích cho bản thân và gia đình”. Nói về dự định cũng như hành trang chuẩn bị cho cuộc sống mới khi bước chân vào giảng đường đại học, Hiện không giấu được những giọt nước mắt lăn dài bởi hơn ai hết em hiểu được hoàn cảnh của mình. Tuy nhiên em cũng rất tự tin bởi em đã có nhiều mùa hè đi bốc vác thuê kiếm tiền phụ với mẹ để nuôi em ăn học. Em cho biết sau khi nhập học tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội em sẽ cố gắng đi làm thêm ngoài giờ để trang trải cho cuộc sống và học tập của mình.
 
Mỗi tân thủ khoa đều có hoàn cảnh khác nhau nhưng điểm giống nhau là sự nỗ lực phấn đấu vươn lên để đạt được thành tích cao nhất. Dù là thủ khoa nhưng các em đều có chung suy nghĩ, đỗ đại học mới là chạm đến cánh cửa của tương lai, bởi trong quá trình học tập nếu không cố gắng, học đi đôi với hành thì sẽ không trở thành một sinh viên giỏi, một lao động giỏi góp ích cho chính bản thân, gia đình và xã hội./.
 
Hồng Minh


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com