Rượt đuổi tỷ số kịch tính, CLB Nam Định có chiến thắng thứ 2 tại V-League 2022

09:08, 07/08/2022

Vào lúc 18h00, trên SVĐ Thiên Trường (thành phố Nam Định) đã diễn ra trận đấu thuộc vòng 11 V-League (Night Wolf) 2022 giữa CLB Nam Định gặp CLB Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM). Các đồng chí: Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến sân theo dõi trận đấu.

Các đồng chí: Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Anh Dũng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Lê Đoài dự khán theo dõi trận đấu.
Các đồng chí: Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Anh Dũng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Lê Đoài dự khán theo dõi trận đấu.

Ở thời điểm hiện tại, cả Nam Định và TP.HCM đều không có được phong độ tốt. Sau 10 vòng đấu, cả 2 đội đều đang xếp ở vị trí áp chót trên bảng xếp hạng. CLB Nam Định chỉ thắng duy nhất 1 trận kể từ đầu mùa giải và rơi xuống vị trí thứ 12. Chất lượng nhân sự yếu kém là nguyên nhân chính khiến đội bóng Thành Nam sa sút. Ở 2 vòng đấu trước, thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ đã trải qua 2 trận trên sân khách toàn hòa và thua. Dẫu vậy, ở trận cầu mang tính chất 6 điểm này, đội chủ nhà Nam Định đang có nhiều lợi thế hơn đối thủ khi được chơi trên sân Thiên Trường - nơi vốn được xem là điểm tựa tinh thần rất lớn cho thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ.Phía bên kia chiến tuyến, sau 4 thất bại liên tiếp, CLB TP.HCM đã tìm được chiến thắng với 3 điểm có được trước CLB Hải Phòng. Trận thắng đó giúp thầy trò HLV Trần Minh Chiến trút được nhiều áp lực và vươn lên vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng. Về tình hình lực lượng, đội chủ nhà Nam Định “trình làng” tân binh mang áo số 80 Victor Nabay Mansaray. 

Tình huống đánh đầu mở tỷ số trận đấu của tân binh Victor Nabay Mansaray (áo vàng) bên phía CLB Nam Định.
Tình huống đánh đầu mở tỷ số trận đấu của tân binh Victor Nabay Mansaray (áo vàng) bên phía CLB Nam Định.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, cả 2 đội dồn lên tấn công, thế trận giằng co được các cầu thủ tạo ra. Tuy nhiên, những đường tấn công thường xuyên bị cắt đứt ở giữa sân. Những phút đầu tiên của trận đấu không có nhiều tình huống nguy hiểm nào đáng chú ý. Giữa thế trận bế tắc ấy, bàn thắng bất ngờ đến với đội chủ nhà Nam Định. Phút 30, tiền vệ Hoàng Xuân Tân tạt bóng từ bên cánh trái, tân binh Victor Nabay Mansaray xuất hiện đúng lúcđánh đầu tung lưới CLB TP.HCM. Chỉ 2 phút sau, đội trưởng Trần Trung Hiếu bên phía Nam Định suýt nhân đôi cách biệt với cú sút xa từ ngoài vòng cấm, bóng đi không chính xác. Kết thúc hiệp 1, CLB Nam Định tạm dẫn trước CLB TP.HCM với tỷ số 1-0.

Một số tình huống tranh chấp bóng giữa các cầu thủ Nam Định (áo vàng) và TP.HCM (áo xanh).
Một số tình huống tranh chấp bóng giữa các cầu thủ Nam Định (áo vàng) và TP.HCM (áo xanh).

Sang hiệp 2, với lợi thế bàn thắng có được, CLB Nam Định chơi khá tốt trong khoảng 15 phút đầu tiên nhưng càng về sau, CLB TP.HCM đã dần chiếm lĩnh được thế trận và tạo ra được những cơ hội nguy hiểm lên khung thành thủ môn Đinh Xuân Việt. Sau nhiều nỗ lực, CLB TP.HCM cuối cùng đã có bàn gỡ. Phút 77, cầu thủ Ngô Hoàng Thịnh nhận bóng trong vòng cấm tung cú dứt điểm chéo góc khiến thủ thành Đinh Xuân Việt bên phía Nam Định không thể cản phá. Sau bàn thua, các cầu thủ Nam Định dồn lên tấn công. Phút thứ 88, một lần nữa CLB Nam Định vượt lên dẫn trước. Cầu thủ vào sân thay người Ngọc Sơn tung cú sút trái phá từ ngoài vòng cấm khiến thủ môn Thanh Thắng  bên phía TP.HCM chỉ còn biết vào lưới nhặt bóng. Trận đấu có 5 phút bù giờ, tuy nhiên khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại này là không đủ để CLB.TP HCM tìm được bàn gỡ. Đội khách còn phải nhận 1 thẻ đỏ trực tiếp sau khi Dương Văn Khoa không giữ được bình tĩnh ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu. 

Chung cuộc, CLB Nam Định thắng 2-1 và giành trọn 3 điểm trước CLB TP.HCM, đồng thời trực tiếp đẩy đội bóng này xuống vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng./.

Tin, ảnh: Khánh Dũng

 

 

 

 

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com