Dính thẻ đỏ, U23 Thái Lan "ôm hận" trên sân Thiên Trường

05:05, 08/05/2022

Chuẩn bị cho SEA Games 31, HLV trưởng U23 Thái Lan Mano Polking đã triệu tập 3 cầu thủ trên 23 tuổi gồm: thủ môn Kawin Thammasatchanan và 2 tiền vệ Weerathep Pomphan, WorachitKanitsribamphen. Cùng với đó, U23 Thái Lan có dàn cầu thủ trẻ chất lượng như: Benjamin Davis, Jonathan Khemdee, Chayapipat Suphanphat đang chơi tại các giải bóng đá ở Anh, Đan Mạch, Bồ Đào Nha. Về phía U23 Malaysia, thời gian vừa qua là “bước lùi” của bóng đá trẻ nước này khi đội bóng có kết quả không tốt tại Giải U23 Đông Nam Á 2022.

Các cầu thủ U23 Thái Lan ăn mừng bàn thắng
Các cầu thủ U23 Thái Lan ăn mừng bàn thắng.

Trận đấu giữa U23 Thái Lan và U23 Malaysia tại Sân vận động Thiên Trường cuồng nhiệt ngay ở những phút đầu tiên của trận đấu khi cả 4 khán đài đều chật cứng khán giả vào sân cổ vũ cho 2 đội. Ở phút thứ 4, cầu thủ U23 Thái Lan chuyền bóng hỏng, tạo điều kiện để U23 Malaysia phản công, tuy nhiên cầu thủ áo vàng lại không tận dụng được cơ hội. Đến phút thứ 9, tiền đạo gốc châu Âu Patrik của U23 Thái Lan có cú lắc đầu nguy hiểm sau đường tạt cánh trái đưa bóng đi chệch cột dọc. Sang phút 25, chân sút chủ lực Luqman Hakim của U23 Malaysia có cơ hội xâm nhập vòng cấm U23 Thái Lan nhưng cú đệm bóng cận thành của anh lại không chính xác. Vào phút 33, U23 Thái Lan có bàn thắng mở tỷ số sau tình huống tiền đạo Patrik Gustavsson solo đẳng cấp vượt qua 3 hậu vệ của U23 Malaysia. Trận đấu giằng co cho đến phút 42 thì trung vệ gốc Thụy Điển Jonathan Khedeem của U23 Thái Lan nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống truy cản trái phép cơ hội ghi bàn của U23 Malaysia. Phải chơi thiếu người, HLV Polking rút cầu thủ ghi bàn Patrik Gustavsson ra sân để tăng cường trung vệ Jaiphet. Hiệp 1 kết thúc, U23 Thái Lan tạm dẫn trước U23 Malaysia 1-0.

Tình huống tranh chấp giữa các cầu thủ U23 Thái Lan và Malaysia.
Tình huống tranh chấp giữa các cầu thủ U23 Thái Lan và Malaysia.

Sau giờ nghỉ, bước vào hiệp 2, U23 Thái Lan tiếp tục có sự thay đổi người, Nakin Wisetchat vào sân thay Ben Davis. Với lợi thế hơn người từ cuối hiệp 1, U23 Malaysia vào sân với sự chủ động cao. Các cầu thủ Malaysia liên tục dồn ép Thái Lan, tạo nhiều tình huống nguy hiểm lên khung thành đối thủ. Đến phút 55, cầu thủ U23 Malaysia Danial Asri đệm bóng ra ngoài sau pha căng ngang của đồng đội. Những nỗ lực của U23 Malaysia đã được đền đáp khi ở phút 61 đội bóng có pha tấn công biên cực hay. Đội trưởng Mukhairi đi bóng xâm nhập vòng cấm trước khi căng ngang thuận lợi để Dania Asri đưa bóng vào lưới ở khoảng cách gần. Diễn biến tiếp theo của trận đấu, U23 Thái không chỉ phòng ngự mà còn muốn ghi bàn, các cầu thủ cố gắng tấn công khi có cơ hội. Trận đấu trôi về những phút cuối, do không đủ quân số, U23 Thái Lan lên bóng một cách cầm chừng. Phút 82, tiền đạo vào sân thay người của U23 Malaysia Adul Rasak bật cao đánh đầu uy lực nhưng bóng lại đi sát sạt xà ngang U23 Thái Lan đầy đáng tiếc. Trận đấu có 4 phút bù giờ, mỗi đội đều có một vài hình huống nguy hiểm nhưng không đội nào tận dụng thành công. Tưởng như trận đấu khép lại với tỷ số hòa 1-1 thì đến phút bù giờ cuối cùng của trận đấu 90+4, sau một tình huống tấn công của U23 Malaysia bên cánh phải, bóng được chuyền vào cho số 13 Azfar Fikri dứt điểm cận thành. Cú sút tuy không nguy hiểm nhưng bóng đi lập bập đập chân cầu thủ U23 Thái Lan đi vào lưới. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-1 quan trọng dành cho U23 Malaysia.

 Các cầu thủ U23 Malaysia ăn mừng bàn thắng.
Các cầu thủ U23 Malaysia ăn mừng bàn thắng.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu, HLV trưởng U23 Thái Lan Mano Polking cảm thấy khá tiếc khi để thua ở những phút bù giờ. Tình huống thẻ đỏ ở hiệp 1 đã làm thay đổi cục diện của trận đấu. Tuy nhiên đây là một phần của bóng đá nên U23 Thái Lan phải chấp nhận. Phải chơi thiếu người, U23 Thái Lan vẫn giữ được cự ly đội hình, kiểm soát bóng khá tốt và có những tình huống nguy hiểm lên khug thành đội bạn. Trước mắt U23 Thái Lan còn 3 trận đấu nữa, các cầu thủ sẽ thi đấu hết mình để giành kết quả tốt nhất. Còn đối với HLV trưởng U23 Malaysia Brad Maloney tỏ ra khiêm tốn khi được hỏi về khả năng vào bán kết. Hiện tại còn quá sớm để nói về điều này. Hi vọng sau thắng lợi này, U23 Malaysia sẽ có thêm động lực tinh thần để giành chiến thắng các trận tiếp theo. HLV Brad Maloney và các cầu thủ tỏ ra khá hài lòng về điều kiện sân bãi, không khí cuồng nhiệt trên sân mà các cổ động viên Nam Định mang lại cho hai đội bóng./.

Khánh Dũng

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com