Thắng chung cuộc 2-0, Hà Nội chính thức đại diện khu vực đi tiếp

07:08, 08/08/2019

Sai lầm của thủ môn Tấn Trường và pha lập công của Pape Omar đã mang về thắng lợi chung cuộc 2-0 sau hai lượt đi và về trận chung kết khu vực Đông - Nam Á AFC Cup 2019 giữa Hà Nội và Becamex Bình Dương. Đại diện Thủ đô chính thức giành vé chơi trận bán kết liên khu vực gặp CLB Altyn Asyr (Turkmenistan).

Thêm một sai lầm đáng quên nữa ở một trận đấu quan trọng trong sự nghiệp của thủ thành Tấn Trường.
Thêm một sai lầm đáng quên nữa ở một trận đấu quan trọng trong sự nghiệp của thủ thành Tấn Trường.

Nắm lợi thế không nhỏ sau trận lượt đi bởi thắng lợi 1-0 ngay trên sân Gò Đậu, CLB Hà Nội tự tin bước vào trận lượt về tiếp đón đối thủ cũng đang hừng hực khí thế Becamex Bình Dương. Cũng bởi tính trận quan trọng của trận chung kết, hai đội đều nhập cuộc tương đối chậm rãi, khiến khoảng thời gian đầu trận không có nhiều pha bóng đáng chú ý.

Phải sau gần 1/3 thời gian hiệp 1, những cơ hội ngon ăn mới bắt đầu xuất hiện. Từ pha phối hợp bên phía cánh phải, Pedro chuyền bóng vừa tầm cho đồng đội Tấn Tài trong vòng cấm, tiền vệ mang áo số 14 bên phía đội khách dứt điểm cận thành nhưng lại trúng chân trung vệ Thành Chung bật ra.

Hà Nội đáp trả khoảng gần 10 phút sau đó, tiền vệ kỳ cựu Hùng Dũng dứt điểm từ xa nhưng đi chệch cột dọc. Trước đó không lâu là cú sút không trúng tâm bóng của Pape Omar ở tình huống đối mặt với thủ môn Tấn Trường. Tỷ số hòa không bàn thắng được duy trì trong suốt 45 phút đầu tiên.

Bước sang hiệp 2, tới lượt Hà Nội là đội bóng có được cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Phút 57, nhận đường chuyền thuận lợi của đội trưởng Văn Quyết, tiền đạo người Senegal Pape Omar tung cú sút chéo góc trong tư thế trống trải, tuy nhiên lại quá mạnh khiến bóng bay vọt xà. Chỉ đúng hai phút sau, Becamex Bình Dương có câu trả lời khi Pedro Augusto bắt tốc độ vượt qua thủ thành Văn Công để đệm bóng vào gôn trống, rất may là Thành Chung kịp thời lùi về bọc lót và tung người phá bóng ngay trên vạch vôi đầy xuất sắc.

Sau nhiều nỗ lực tấn công, tới phút 61, đội chủ nhà Hà Nội bất ngờ nhận được “món quà” từ thủ thành đối phương. Xuất phát từ quả phạt góc bên phía cánh phải của Quang Hải, thủ môn Tấn Trường lao lên và định ôm gọn bóng, tuy nhiên pha bật cao của Thành Chung đã khiến “người gác đền” đội khách bắt không dính bóng, tạo điều kiện để Omar đệm bóng vào lưới trống mở tỷ số cho đội nhà.

Có được cách biệt an toàn, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm vẫn duy trì áp lực vừa đủ trên mặt trận tấn công, khiến đối phương không thể toàn tâm toàn ý dâng cao toàn bộ đội hình dù đang rất “khát” bàn thắng. Quãng thời gian còn lại là không đủ để đội bóng đất Thủ làm nên điều thần kỳ là ghi ba bàn vào lưới Hà Nội.

Thua trận chung cuộc 0-2 sau hai lượt trận, Becamex Bình Dương đành ngậm ngùi nhường tấm vé dự trận bán kết liên khu vực AFC Cup 2019 cho Hà Nội. Đại diện Việt Nam sẽ gặp CLB Altyn Asyr vào ngày 20-8 trên sân Hàng Đẫy, sau đó một tuần sẽ là trận lượt về tại Turkmenistan.

Theo nhandan.com.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com