Là đối thủ nhiều duyên nợ, Hà Nội FC tiếp đón SLNA với không khí sục sôi cả trên sân và những khán đài đông kín khán giả.

Với sự trở lại của Quang Hải, Hà Nội FC chủ động kiểm soát trận đấu và áp đặt lối chơi trước SLNA. Dù không có Văn Quyết, nhưng Quang Hải và Thành Lương đã làm rất tốt nhiệm vụ kiến thiết lối chơi. Ngay phút thứ 7, Pape Omar đã có pha qua người tinh tế trước khi tung cú sút nguy hiểm, nhưng bị hậu vệ SLNA cản phá.

Nỗ lực chống đỡ của SLNA cũng không giúp họ trụ được lâu. Tới phút thứ 12, Thành Lương tung cú sút căng khiến Nguyên Mạnh không thể bắt dính bóng. Oseni nhanh chân lao vào đệm bóng mở tỷ số.

Hà Nội FC đã có trận thi đấu bùng nổ trước SLNA.
Hà Nội FC đã có trận thi đấu bùng nổ trước SLNA.

Ít phút sau đó, bộ đôi Omar và Oseni với pha phối hợp ăn ý để Omar đệm bóng cận thành nhân đôi cách biệt. Trước khi hiệp một khép lại, Quang Hải có pha xử lý tinh tế khi đỡ ngực gọn gàng tung cú vô lê cháy lưới Nguyên Mạnh.

Bước qua giờ nghỉ, Hà Nội FC vẫn kiểm soát trận đấu. Họ chủ động làm giảm nhịp độ trận đấu để các cầu thủ không phải bung sức quá nhiều. Những cơ hội vẫn đến với các cầu thủ chủ nhà. Và từ một tình huống như thế, Hoàng Vũ Samson đã ghi bàn từ chấm 11m, giúp đội nhà giành chiến thắng 4-0.

Với kết quả này, Hà Nội vươn lên ngôi đầu bảng với cùng 10 điểm như TP Hồ Chí Minh, nhưng hơn về hiệu số. Trong khi đó, SLNA lần đầu tiên nhận thất bại ở mùa giải năm nay, nhưng đây là trận thua tâm phục khẩu phục của thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng.

Theo qdnd.vn