Vi vút sáo diều

07:05, 24/05/2013

Mùa hè, khi những cơn gió nam mát rượi lồng lộng thổi khắp xóm làng, cũng là mùa của một thú chơi mà mọi lứa tuổi ở quê tôi đều thích, ấy là thả diều. Bọn trẻ chúng tôi chỉ cần lấy giấy vở học trò, gấp hai mép lại, buộc sợi chỉ, làm những chiếc diều đơn giản hình hộp. Diều chỉ bay cao không quá ngọn chuối nhưng cũng đủ làm chúng tôi hò hét đến khản giọng và chạy mỏi nhừ chân suốt những buổi chiều hè. Người lớn thì kỳ công chọn những cây tre bánh tẻ, chuốt thành những sợi nan mềm dẻo dựng khung diều, dán giấy bồi hoặc giấy bóng kính đủ màu làm những chiếc diều hình con bướm, con công sặc sỡ. Buổi chiều, trên triền đê lộng gió, ngoài bãi đất trống trước sân đình, người lớn, trẻ em nô nức thả những chiếc diều đủ hình dáng, màu sắc, kích cỡ. Có người làm chiếc diều quạ sải cánh dài tới hai mét, khi thả phải có hai người nâng hai bên, một người chạy phía trước để nhử cho diều bay lên. Sau những cơn mưa rào, cỏ hai bên triền đê bật lên mầm xanh ngọt ngào, mát lịm. Chúng tôi nằm phởn phơ trên lưng trâu, mặc cho chúng thỏa sức gặm cỏ, còn tâm hồn thì bay bổng theo những cánh diều no gió, theo âm thanh vi vút, trầm bổng của tiếng sáo gắn trên thân diều. Trên nền trời xanh biếc với những đám mây trắng nõn như bông, chiếc diều vút cao như mảnh trăng lưỡi liềm, mang theo ước mơ của bao đứa trẻ được bay cao, bay xa giữa không gian rộng lớn, khoáng đạt. Nhiều hôm mải chơi, chúng tôi quên cả việc chăn trâu, chạy theo người lớn thả diều trên cánh đồng vừa gặt xong còn trơ gốc rạ, reo hò, cổ vũ ầm ĩ. Những người có kinh nghiệm chơi diều, chỉ nhìn con diều bay cao, thấp theo hướng gió còn đoán được thời tiết tốt, xấu ra sao. Những hôm có trăng, người mê thả diều còn buộc dây lèo vào cọc ghìm trâu ngoài cánh đồng, để cho diều cả đêm được bay lượn cùng trăng sao. Phải hôm trời nổi cơn dông, những cánh diều chao đảo giữa tầng không. Chúng tôi vừa hối hả lùa đàn trâu về, vừa ngơ ngẩn tiếc nuối dõi theo một cánh diều chẳng may bị đứt dây bay tít sang cánh đồng làng bạn. Qua bao tháng năm, thú chơi diều ở quê tôi vẫn được nhiều người tiếp nối, để mỗi dịp hè về, tiếng sáo diều lại ngân nga, vi vút, trầm bổng khắp bầu trời, mang đến cho mỗi người cảm giác thật bình yên, thanh thản./.

Lam Hồng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com