Một thời để nhớ

02:03, 15/03/2012
Một tiết mục của Đoàn nghệ thuật CCB nữ bộ đội Trường Sơn Thành phố Nam Định.
Một tiết mục của Đoàn nghệ thuật CCB nữ bộ đội Trường Sơn Thành phố Nam Định.

Tại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Binh đoàn 559 bộ đội Trường Sơn đường Hồ Chí Minh dịp 19-5-2011 tại Nhà Văn hoá 3-2 (TP Nam Định), khi xem tiết mục giá đồng Mười cô gái Ngã ba Đồng Lộc của Đoàn nghệ thuật CCB nữ bộ đội Trường Sơn Thành phố Nam Định, nhiều CCB đã không kìm được xúc động. Tiết mục đã tái hiện hình ảnh sống động về cuộc sống, chiến đấu, sự hy sinh anh dũng của 10 cô TNXP ở Ngã ba Đồng Lộc ngày ấy. Chị Phạm Thị Chung, Phó Đoàn, nguyên là nữ chiến sỹ của Sư đoàn 473 anh hùng cho biết: Với tiết mục này, Đoàn đã biểu diễn nhiều lần ở Trại thương binh nặng Liêm Cần (Hà Nam). Sau khi xem, nhiều thương binh như được sống lại một thời oanh liệt. Không chỉ tạo xúc động cho người xem, ngay bản thân các chị mỗi buổi biểu diễn vẫn có những cảm xúc khó tả. Bởi chính các chị ngày ấy cũng là những thiếu nữ đang tuổi thanh xuân, lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc với tinh thần “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước/Mà lòng phơi phới dậy tương lai”. Tình đồng chí, đồng đội thiêng liêng đã gắn kết các chị xưa cùng chung một chiến hào, nay lại cùng chung một niềm đam mê được đem lời ca, tiếng hát của mình phục vụ cho đồng chí, đồng đội. Chị Chung nhớ lại: Vào đầu năm 2006, 6 chị em đều là chiến sỹ của Sư đoàn 470, 473 thuộc Binh đoàn 559 anh hùng, sau mỗi lần gặp mặt đã thấy được điểm chung là niềm đam mê hát những ca khúc cách mạng bởi các chị trước đây cũng đều là văn công của các đơn vị. Lúc đầu chỉ là tham gia biểu diễn cho buổi gặp mặt đồng đội thêm rôm rả, sau cũng nhận được một vài lời mời biểu diễn ở những hội nghị của Hội CCB tỉnh, Thành phố Nam Định. Số buổi biểu diễn cứ tăng dần lên. Bởi vậy các chị đã thành lập CLB văn nghệ nữ CCB Trường Sơn Thành phố Nam Định, đầu tư trang phục, nhạc cụ. Nhiều CCB sau khi xem biểu diễn đã xin gia nhập CLB để thoả niềm đam mê ca hát của mình. Từ 6 thành viên nữ ban đầu, đến nay số lượng thành viên của CLB là 15 người, trong đó có một số CCB nam cũng tham gia với vai trò đạo diễn, nhạc công, hát bè… Và CLB đổi tên thành Đoàn nghệ thuật CCB nữ bộ đội Trường Sơn Thành phố Nam Định. Đoàn đã đầu tư hàng chục triệu đồng để may sắm phục trang. Mới đây với sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, Đoàn đã sắm một chiếc đàn Óoc-gan trị giá 30 triệu đồng. Những tiết mục đòi hỏi phải có dàn nhạc lớn thì Đoàn đi thuê của các Đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp. Địa điểm tập luyện thì phải đi nhờ một gia đình CCB của thành phố. Vượt lên mọi khó khăn, thiếu thốn là lòng đam mê nghệ thuật, là ước mong được cống hiến, được truyền thụ tình yêu quê hương, đất nước qua những ca khúc bất hủ đến với mọi người, nhất là đối với thế hệ trẻ. Nhìn các anh, chị hăng say khi tập luyện, biểu diễn với những giọng ca còn rất ngọt ngào, không ai nghĩ họ đều đã ở tuổi ông, bà. Gác lại mọi lo toan cuộc sống thường ngày, mỗi khi có chương trình biểu diễn là các CCB lại sẵn sàng lên đường như những người lính khi xưa. Những chuyến rong ruổi vào tận Lao Bảo (Quảng Trị) hay ngược lên Tây Bắc, Hà Nội, Quảng Ninh…, nhất là được biểu diễn phục vụ thương binh, gia đình chính sách càng làm tăng thêm niềm nhiệt huyết của các diễn viên CCB không chuyên này. Và những ca khúc “Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân”, “Tiếng chày trên sóc Bom Bo”, “Cô gái vót chông”… vẫn ngày ngày vang lên, say sưa, nhiệt huyết như năm xưa họ từng biểu diễn trên mỗi chiến hào./.

Bài và ảnh: Hoài Phương



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com