Đàm Thị Thu Trang với tấm Huy chương Vàng môn Hóa học quốc tế

08:08, 07/08/2020

Từ mấy ngày nay, ở xóm 7 xã Hải An (Hải Hậu), gia đình anh Đàm Văn Dũng luôn ngập tràn niềm vui tiếng cười khi họ hàng, bà con lối xóm đến chúc mừng, chia vui với gia đình có cô con gái út Đàm Thị Thu Trang đã xuất sắc giành được Huy chương Vàng trong kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 52, làm rạng danh cho quê hương, đất nước.

Em Đàm Thị Thu Trang chia sẻ niềm vui cùng bố mẹ.
Em Đàm Thị Thu Trang chia sẻ niềm vui cùng bố mẹ.

Sinh ra trong gia đình có bố và mẹ đều là giáo viên THCS, từ nhỏ Đàm Thị Thu Trang đã luôn có ý thức tự giác học tập. Khi còn học tại Trường Tiểu học Hải Toàn, từ năm lớp 3, Trang đã được nhà trường chọn vào đội tuyển học sinh giỏi dự thi các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện. Ba năm liên tiếp em đều đoạt giải Nhì cấp huyện ở môn Toán và Tiếng Việt. Sau khi tốt nghiệp tiểu học, Trang được tuyển chọn vào Trường THCS Hải Hậu, là trường điểm của huyện cách nhà tới hơn 15km. Thương con gái bé nhỏ phải xa nhà từ sớm, bố mẹ em nhiều lần phân vân cân nhắc giữa việc học gần nhà và cho con có cơ hội phát triển ở môi trường học tập tốt nhất, nhưng với ý chí và nghị lực của bản thân, Trang quyết tâm xin bố mẹ cho mình lên ký túc xá của trường trọ học. Thời gian đầu, Trang rất buồn, thậm chí không ít lần bật khóc bởi đang quen với việc ở nhà được bố mẹ chăm sóc, ra ở ký túc xá hầu như tất cả mọi việc em phải tự tìm cách xoay sở.  Được các thầy cô giáo, các chị lớn hơn trong phòng động viên, an ủi, sau dần em cũng quen” - Trang nhớ lại. Việc phải đi học xa nhà đã rèn luyện cho em khả năng tự chăm sóc bản thân, tính tự lập và học cách tự đứng dậy, vượt qua khi đứng trước những khó khăn. Đặc biệt Trang đã nỗ lực vươn lên trong học tập, trở thành học sinh giỏi toàn diện. Ngay trong năm học lớp 6, em đã được thầy cô chọn vào cả hai đội tuyển Văn và Toán của nhà trường để tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện và em đã đoạt giải Nhì môn Toán, giải Khuyến khích môn Văn. Đến năm lớp 7, em tiếp tục tham dự ở hai đội tuyển Toán và Tiếng Anh, trong đó đã đoạt giải Nhất môn Tiếng Anh và giải Nhì môn Toán toàn huyện. Sang năm học lớp 8, em thử sức ở môn Tin học và đoạt giải Ba toàn huyện và đến năm lớp 9 em đã đoạt giải Nhì môn Toán cấp huyện. Không chỉ học giỏi, Đàm Thị Thu Trang còn là một học sinh hoạt bát, năng động trong các phong trào đoàn thể của nhà trường. Với dáng người nhỏ bé, nhưng từ năm học lớp 7 đến lớp 9 em được bầu làm Liên đội trưởng Liên đội Thiếu niên Tiền phong Trường THCS Hải Hậu, được bao bạn bè yêu mến, nể phục. Học đều ở các môn và có “sở trường” ở môn Toán, nhưng để thi vào Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, em lại có mơ ước được vào chuyên Hóa. Vì vậy em đã đăng ký dự thi vào chuyên Hóa bằng môn Toán, dù biết rằng “cánh cửa” sẽ “hẹp” hơn với mình khi chỉ có tỷ lệ 10% dành cho các bạn thi môn Toán vào chuyên Hóa. Thế nhưng, Trang đã gây bất ngờ với bố mẹ, thầy cô giáo và các bạn khi đạt tổng điểm 43,25 điểm, trở thành thủ khoa của lớp chuyên Hóa. Sau khi thi tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, để “thử sức” mình, em đã dự thi vào Trường THPT A Hải Hậu và đã trở thành học sinh có kết quả cao nhất kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của tỉnh năm học 2017-2018 với tổng số 29, trong đó bài thi môn Toán và Tổng hợp đạt 10 điểm, 9 điểm môn Ngữ văn - cũng là điểm thi Ngữ văn cao nhất trong toàn tỉnh. Bất ngờ và vui sướng nhưng cũng có chút lo lắng bởi sức ép “thủ khoa”, Trang dặn mình phải quyết tâm học tốt hơn. Vì vậy, ngay khi vào học tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, em đã nỗ lực khẳng định bản thân mình khi môn Hóa chưa từng là “sở trường” của em. Có anh trai từng học chuyên Hóa, từng đoạt giải Ba học sinh giỏi quốc gia môn Hóa học nên Trang cũng được anh chia sẻ một số “bí quyết” trong học tập. Bên cạnh đó, được sự quan tâm, chỉ bảo của các thầy cô, ngay trong năm học lớp 10, Thu Trang đã đoạt Huy chương Vàng trong kỳ thi học sinh giỏi môn Hóa học vùng Duyên hải đồng bằng Bắc Bộ, Huy chương Bạc trong kỳ thi học sinh giỏi khối chuyên Trường Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội. Em cũng là nữ sinh duy nhất của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong khi hai năm liền (2019 và 2020) đều đoạt giải Nhất trong kỳ thi chọn học sinh học giỏi quốc gia. Tâm sự về cả quá trình được học tập và ôn luyện trong đội tuyển học sinh giỏi môn Hóa học tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Đàm Thị Thu Trang luôn nhấn mạnh về sự quan tâm của nhà trường và các thầy, cô giáo, đặc biệt là các thầy Vũ Văn Hợp (lãnh đội đội tuyển học sinh giỏi Hóa học) và thầy Trần Việt Hưng, Vũ Đình Thục, Phạm Trọng Thịnh, Lại Năng Duy...,  những người trực tiếp dạy em từ khi còn học lớp 10 cũng như bồi dưỡng cho em khi ở đội tuyển. Trong các buổi ôn luyện, Trang đã được các thầy giáo truyền cho niềm đam mê của môn học. Thầy thường tâm sự với em và các bạn trong đội tuyển rằng, con đường ngắn nhất để một học sinh đạt được kết quả học tập tốt nhất phải là tự học, tự nghiên cứu. Và động lực để các em tự học, tự nghiên cứu có phần không nhỏ ở người thầy đã thắp lên được trong em sự say mê, hứng thú đối với môn học. Ngoài những kiến thức truyền dạy, các thầy còn tìm cách hướng dẫn, định hướng trong quá trình tự học của em. Mỗi khi có đề nào khó, thầy trao đổi, hướng dẫn tận tình cho em có hướng giải quyết tốt nhất. Tuy học giỏi nhưng ngoài giờ học, Trang cũng có nhiều sở thích của tuổi teen như lang thang, ăn quà vặt, làm đẹp và em cũng rất thích đọc sách văn học. Việc này không chỉ giúp em nắm bắt thông tin thời sự, học môn Văn tốt hơn rất nhiều, mà còn có cách nhìn đúng đắn hơn trong cuộc sống. Nói về bí quyết học đều các môn của mình, đặc biệt là ở môn Hóa học, Trang chia sẻ em thường rất tập trung chú ý nghe giảng để nắm bắt các kiến thức ngay trên lớp, qua đó tiết kiệm được thời gian học ở nhà. Hơn nữa, học phải thật sự đam mê, tự học là cần thiết và ngoài nắm kiến thức cơ bản, nâng cao cần chịu khó làm bài tập, tùy từng bài có những cách giải riêng để rút kinh nghiệm. Đồng thời nên dành thời gian để đọc tài liệu thầy cô cung cấp, đọc trên mạng, nhất là tài liệu của nước ngoài để khi gặp các bài “lạ”, khó có thể xử lý được.

Sau khi trở về từ cuộc thi, Đàm Thị Thu Trang đang háo hức chuẩn bị vào học tại Trường Đại học Y Hà Nội theo nguyện vọng và niềm mong ước của em trong suốt những năm học phổ thông. Em cho biết, sẽ tiếp tục phấn đấu hơn nữa trong học tập để có thể vươn tới những tầm cao của tri thức, trở thành một bác sĩ đa khoa giỏi giúp ích cho xã hội./.

Bài và ảnh: Hồng Minh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com