Làm từ thiện qua mạng xã hội

08:04, 10/04/2020

Câu lạc bộ (CLB) thiện nguyện Thiên Trường Nam Định được thành lập cách đây khá lâu, đến nay CLB có số thành viên lên tới vài trăm người. Có người làm giáo viên, có người buôn bán nhỏ hoặc chủ doanh nghiệp, các tăng, ni, phật tử, học sinh, sinh viên… Theo chị Vũ Mai Phương, Chủ nhiệm CLB, các thành viên trong CLB đều chung một tấm lòng, chung niềm sẻ chia và tự nguyện gắn kết với nhau. Mặc dù có nhiều “thành phần” như vậy nhưng mỗi khi CLB tập hợp hoặc tiến hành một hoạt động thiện nguyện nào đó các tình nguyện viên rất nhiệt tình tham dự. “Tất cả đều là nhờ có mạng xã hội, chính mạng xã hội đã kết nối chúng tôi, giúp chúng tôi đến gần với những mảnh đời khó khăn, bất hạnh cần sự trợ giúp”, chị Phương chia sẻ. Cũng thông qua mạng xã hội, chị Phương được bạn bè, người thân, thậm chí cả những người không quen giới thiệu về các hoàn cảnh cần được giúp đỡ, đồng thời viết bài kêu gọi sự giúp đỡ của các mạnh thường quân hoặc bán hàng gây quỹ… Những bài viết của chị thường được bạn bè trong nhóm “share”, từ đó mở rộng vòng kết nối, thu hút nhiều sự đóng góp, ủng hộ hơn. Cứ như vậy, những năm qua, CLB thiện nguyện Thiên Trường đã giúp đỡ được hàng nghìn hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài tỉnh, tiếp thêm sức mạnh, niềm tin cho họ. Trong 1 lần đi thực tế, anh Nguyễn Văn Huỳnh, phóng viên Báo Nam Định có dịp gặp gỡ gia đình chị Đoàn Thị Hảo, đội 1, xã Trực Khang (Trực Ninh). Gia đình chị Hảo có 4 người thì cả 4 đều bị bệnh. Trong đó, anh Nam chồng chị, ngoài bị suy thận giai đoạn cuối còn bị bệnh gout, chị Hảo thì bị bị ung thư đại tràng. Số phận bất hạnh tiếp tục giáng lên đầu 2 con của anh chị. Cháu Hà Gia Huy, con trai đầu từ khi lọt lòng đã không có hậu môn lại mắc thêm bệnh tim bẩm sinh. Đã 13 tuổi mà số cân nặng của Huy chỉ tương đương với đứa bé 4 tuổi. Niềm hy vọng của vợ chồng anh chị Hảo, Nam dồn sang đứa con thứ 2, bé Hà Thị Thanh Nhàn. Tuy nhiên, bẩm sinh bé đã bị câm điếc lại mắc chứng tự kỷ. Gia đình 4 người đều đau ốm, chỉ trông vào đồng lương công nhân ít ỏi của chị Hảo nên kinh tế ngày càng kiệt quệ. Đồng cảm với những khó khăn của anh chị Hảo Nam, anh Nguyễn Văn Huỳnh thông qua mạng xã hội facebook đã kêu gọi sự giúp đỡ của anh chị em, bạn bè, đồng nghiệp. Sau hơn 1 tuần đăng bài kêu gọi, anh Huỳnh đã huy động được 14 triệu đồng tặng gia đình chị Hảo. Nhắc đến hoạt động thiện nguyện thông qua mạng xã hội, CLB Thiện nguyện Nam Trực có lẽ chứng kiến nhiều hoàn cảnh gặp khó khăn, hoạn nạn được trợ giúp, sẻ chia từ những người... không quen biết. Trong những hoàn cảnh mà họ đã giúp đỡ bằng cách kêu gọi ủng hộ trên mạng xã hội, trường hợp cháu Nguyễn Văn Vụ, 2 tuổi ở thôn Nhì, thị trấn Nam Giang để lại nhiều kỷ niệm đẹp về tình người trong hoạn nạn. Mùng 6 Tết Mậu Tuất 2018, không may Vụ bị bỏng nặng phải cấp cứu nhiều ngày ở bệnh viện gây biến chứng nặng nề ảnh hưởng đến gan. Bố của Vụ, anh Tình bị khiếm thị, đi lại, sinh hoạt đều khó khăn. Mẹ của em không có việc làm ổn định, hàng ngày nhận việc rửa bát, phun thuốc sâu thuê kiếm sống nuôi gia đình. Biết được thông tin về gia đình Vụ, chị Cao Thị Lành, Chủ nhiệm CLB Thiện nguyện Nam Trực đã nghĩ ngay đến việc chia sẻ thông tin này. Từ nguồn thông tin chia sẻ trên facebook của chị Lành, CLB đã nhận được sự ủng hộ đóng góp của thành viên, các doanh nghiệp trong CCN Đồng Côi, những người có tấm lòng hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Từ những nguồn hỗ trợ trên, CLB đã quyên góp được 34 triệu đồng ủng hộ Vụ và gia đình có tiền điều trị bệnh...

Nhóm thiện nguyện nhân ái Việt Nam đầu cầu Nam Định trao tặng quà cho các hộ nghèo trên địa bàn thành phố Nam Định.
Nhóm thiện nguyện nhân ái Việt Nam đầu cầu Nam Định trao tặng quà cho các hộ nghèo trên địa bàn thành phố Nam Định.

Những trường hợp kể trên chỉ là số ít trong rất nhiều câu chuyện về hoạt động thiện nguyện trên mạng xã hội được các cá nhân, tổ chức, CLB, tổ, đội, nhóm... tiến hành thời gian qua trên địa bàn tỉnh. “Nhờ” đến mạng xã hội đã giúp lan tỏa thông tin kịp thời, kết nối được nhanh chóng các tấm lòng hảo tâm, dù họ ở trong hay ngoài nước. Từ đó, nhiều hoàn cảnh đáng thương, nhiều mảnh đời bất hạnh được hỗ trợ, giúp đỡ để vượt qua khó khăn, hoạn nạn. Quan trọng hơn đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, sẻ chia, truyền thống nhân văn của dân tộc, mở ra hy vọng cho những con người không may mắn. Tuy nhiên, mạng xã hội cũng đã từng chứng kiến không ít vụ lừa đảo, kêu gọi từ thiện để trục lợi. Ở đó, một số cá nhân, tổ chức đã sao chép thông tin, hình ảnh của một số đơn vị từ thiện uy tín hoặc ở những nguồn thiếu kiểm chứng, thay địa chỉ hoàn cảnh cần được giúp đỡ bằng số tài khoản cá nhân của mình để gửi lời kêu gọi mọi người đóng góp. Khi nhận được tiền ủng hộ, các “nhà từ thiện” này không chuyển cho nhân vật, hoặc chuyển rất ít nhằm trục lợi. Những vụ việc như thế không chỉ làm mất lòng tin ở các nhà hảo tâm, khiến họ dè chừng hơn trong công tác từ thiện, mà chính những hoàn cảnh khó khăn cũng bị ảnh hưởng trực tiếp, cụ thể là ít đi sự giúp đỡ từ những tấm lòng thiện nguyện. Bỏ qua số ít những trường hợp “con sâu làm rầu nồi canh”, phải khẳng định từ thiện thông qua mạng xã hội đã và đang đem lại hiệu quả thiết thực hơn bất kể kênh thông tin nào.

Mạng xã hội với những tính năng ưu việt là con đường nhanh nhất để những hoàn cảnh khó khăn thực sự cần giúp đỡ có thể được nhiều người biết đến. Lợi ích của mạng xã hội thì đã rõ, nhưng ở đó, cũng có thể là điều kiện để người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trở thành những người bị lợi dụng cho mục đích nào đó, nhân danh từ thiện. Vì vậy, những người làm từ thiện và cả những người quan tâm đến hoạt động thiện nguyện cần nâng cao hiểu biết để hoạt động từ thiện trên mạng xã hội dù là “ảo” nhưng vẫn đậm tình người./.

Bài và ảnh: Hoa Xuân



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com