Nghị lực của cô bé mồ côi

08:02, 28/02/2020

Không được may mắn như bạn bè cùng trang lứa  khi mồ côi cả cha lẫn mẹ nhưng em Đoàn Thị Thu Hường - học sinh lớp 9A1 Trường THCS Đồng Sơn (Nam Trực) vẫn luôn cố gắng rèn luyện, vươn lên trong học tập. 

Tranh thủ những ngày nghỉ phòng dịch Covid-19, Đoàn Thị Thu Hường ôn tập lại kiến thức.  Bài và ảnh: Hồng Minh
Tranh thủ những ngày nghỉ phòng dịch Covid-19, Đoàn Thị Thu Hường ôn tập lại kiến thức.

Sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ Hường làm nghề nông nên nguồn thu nhập chính chỉ dựa vào đồng ruộng. Mong ước của cha mẹ em là nuôi các con ăn học thành tài sớm bị dừng lại khi bố em mắc bệnh hiểm nghèo. Vì vậy, việc ăn học của hai anh em Hường và cả những tháng ngày chạy chữa bệnh cho bố đều dồn lên đôi vai gầy của người mẹ tần tảo sớm hôm trên cánh đồng, rong ruổi khắp nơi làm thuê, làm mướn. Tưởng rằng những nỗ lực của mẹ Hường sẽ được đền đáp, nhưng năm 2010, trong một lần lao động trên cánh đồng, mẹ Hường gặp cơn mưa giông và bị sét đánh để lại hai đứa con thơ cùng người chồng ốm đau bệnh tật. Nỗi đau mất mẹ chưa thể nguôi ngoai, năm 2017, Hường lại đau đớn tiễn biệt người cha sau chuỗi ngày ốm đau bệnh tật. Bố mất, mẹ không còn, hai anh em Hường được bà nội đã ngoài 80 tuổi, tuổi cao sức yếu cưu mang. Ba bà cháu sống dựa vào 270 nghìn đồng tiền trợ cấp hàng tháng dành cho người cao tuổi và sự đùm bọc của các cô chú trong gia đình. Ngôi nhà cũ nát của bà cháu Hường nằm sâu trong một con ngõ nhỏ ở thôn Vân Cù với những mảng tường bong tróc, mái ngói, cửa xuống cấp nghiêm trọng, không đủ che mưa che nắng. Ngày mưa, mấy bà cháu phải che tạm tấm ni lông trên nóc màn để ngủ. Trong nhà không có món tài sản nào quý hơn chiếc tủ quần áo dùng chung cho ba người. Chiếc bàn nhỏ duy nhất vừa là bàn tiếp khách vừa là bàn học của Hường. Mặc dù cuộc sống thiếu thốn so với những người bạn cùng trang lứa, nhất là không được sống trong vòng tay yêu thương, chăm sóc của cha mẹ nhưng chị em Hường rất ngoan ngoãn, hiếu thảo, không bao giờ làm gì để bà buồn lòng. Ngoài giờ học trên lớp và ôn tập ở nhà, Hường tranh thủ làm hết các việc trong gia đình. Từ việc nấu ăn, nuôi gà, quét dọn nhà cửa, chăm sóc bà đến việc trồng và chăm sóc vườn rau em đều làm thành thạo. Dẫu đó không phải là những công việc quá nặng nhọc nhưng là sự cố gắng không hề nhỏ của một cô bé đang tuổi học trò. Người dân trong thôn Vân Cù đã rất quen thuộc với hình ảnh cô bé nhỏ nhắn, sáng sớm tinh mơ dù mùa hè, hay trời đông rét mướt vẫn cần mẫn chăm sóc luống rau nhỏ, chuẩn bị thức ăn cho cả nhà rồi lại vội vàng đến trường. Đêm đêm, em vẫn cần mẫn trong ánh điện lờ mờ với quyết tâm học thật giỏi… Được sự giúp đỡ từ cô bác họ hàng và hàng xóm, sự động viên của thầy cô, bạn bè, Hường đã có thêm ý chí, nghị lực vượt qua khó khăn để học tập thật tốt. Nhà trường đã miễn hết các khoản đóng góp cho em và thường xuyên quan tâm, tặng gạo, quần áo, động viên em phấn đấu vươn lên. Ở độ tuổi vị thành niên với nhiều biến đổi trong tâm sinh lý, có tâm sự gì Hường cũng tỉ tê chia sẻ với bà và cô giáo chủ nhiệm. Em tâm sự: “Bà tuy già yếu nhưng luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho hai anh em. Gia đình em thuộc diện hộ nghèo, thế nên hai anh em đều nhắc nhở nhau học hành đến nơi đến chốn để bà vui”. Không phụ công lao của gia đình, thầy cô, bạn bè cũng như nhận thức được hoàn cảnh của gia đình, anh trai của Hường sau khi đỗ đại học tại Hà Nội đã đi làm thêm để có tiền trang trải cho cuộc sống. Còn Hường cũng luôn chủ động trong việc học tại lớp và ở nhà, mạnh dạn trao đổi với thầy cô và bạn bè ngoài giờ học trên lớp. Em luôn là một tấm gương sáng về tinh thần vượt khó học giỏi thể hiện qua kết quả học tập trong suốt 9 năm học. Trong năm học 2017-2018 và năm học 2018-2019, Hường đạt danh hiệu học sinh giỏi. Năm học 2018-2019, em đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện môn Toán. Bên cạnh đó, em còn tích cực tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của lớp và của trường.

Dù còn nhiều khó khăn trong cuộc sống nhưng Hường vẫn luôn lạc quan. Em mong ước học thật tốt, sau này trở thành một cô giáo để không phụ lòng tin yêu của gia đình và nhà trường, các thầy cô đã luôn động viên, giúp đỡ em trong suốt những năm vừa qua./.

Bài và ảnh: Hồng Minh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com