Chuyện của những cộng tác viên

08:06, 21/06/2017

Ngày 21-6 hằng năm là dịp để xã hội tôn vinh nghề làm báo và đội ngũ nhà báo, hiểu thêm những khó khăn, vất vả của người làm báo. Cùng với lực lượng phóng viên, biên tập viên, hiện nay trên khắp cả nước có hàng chục nghìn cộng tác viên (CTV) cũng đang miệt mài tác nghiệp hằng ngày. Họ đóng góp một phần không nhỏ cho thành công của những tờ báo, đưa thông tin nhanh, chính xác, đa dạng nhất đến bạn đọc. Kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam năm nay, chúng tôi có dịp trò chuyện cùng 2 CTV lâu năm với Báo Nam Định, nhà nhiếp ảnh Chu Thế Vĩnh, xã Bạch Long (Giao Thủy) và nhà thơ Trần Văn Lợi, giáo viên Trường THCS Nam Điền (Nghĩa Hưng).

“Do biết tôi yêu thích chụp ảnh, năm 1996, trong một lần nhà nhiếp ảnh Quang Văn, Trưởng Bộ môn ảnh Hội VHNT tỉnh đưa hội viên xuống Giao Thủy sáng tác, ông đã đưa cả đoàn qua nhà tôi chơi. Khi ấy là thời điểm tỉnh Hà Nam chuẩn bị chia tách. Thời điểm đó, lực lượng cầm máy sáng tác trong tỉnh còn quá mỏng. Để khuyến khích những người theo đuổi bộ môn nghệ thuật này, tỉnh tổ chức cuộc triển lãm cuối cùng trước khi chia tách. Tôi có 1 tác phẩm được chọn vào triển lãm”, nhà nhiếp ảnh Chu Thế Vĩnh kể về những ngày đầu bước vào con đường chụp ảnh chuyên nghiệp. Ông còn kể thêm về một thời làm ảnh lạc hậu, gian khó: “Thời đó là chụp ảnh phim đen trắng, phóng ảnh thủ công bằng ánh sáng trời. Thợ ảnh phải làm được hết mọi công đoạn như chụp, tráng, chấm, sửa phim, in, phóng, tô màu... Mãi sau này có bình ắc quy thay thế công việc in ảnh, giúp người thợ chụp ảnh chủ động hơn, ông Vĩnh chia sẻ. Cũng cuối năm 1996, Báo Nam Hà đăng bức ảnh cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 88 (nay là Đồn Biên phòng Quất Lâm) hăng say luyện tập, sẵn sàng chiến đấu của nhà nhiếp ảnh Chu Thế Vĩnh, ông chính thức trở thành cộng tác viên của Báo Nam Hà sau này là Báo Nam Định. Thời điểm này, ông còn được Tỉnh Đoàn chọn ảnh trưng bày ở triển lãm Gương Tuổi trẻ Nam Hà trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Một số tác phẩm tiêu biểu của ông có thể kể đến như: Phóng sự ảnh “Người ươm mầm cho vành đai xanh chắn sóng”, đạt giải Khuyến khích cuộc thi Ảnh báo chí do Tạp chí Người làm báo, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức năm 2015; “Làng chài Xương Điền”, đạt Huy chương Đồng Liên hoan ảnh nghệ thuật đồng bằng sông Hồng năm 2015; ảnh “Niềm vui được mùa” đạt giải Khuyến khích do Ban thi đua khen thưởng và Hội Nhà báo tỉnh tặng năm 2000… Nhà nhiếp ảnh Chu Thế Vĩnh khá thành công với các chủ đề sáng tác về mảnh đất, con người Nam Định trong lao động sản xuất, bảo vệ Tổ quốc và trên đường đổi mới, các sinh hoạt văn hóa như lễ hội, cuộc sống ở các làng nghề thủ công. Đây cũng là những chủ đề mà ông thường xuyên gửi ảnh cộng tác với Báo Nam Định. Cùng với Đăng Thanh, Đinh Hữu Tuyền, ông được coi là thế hệ CTV tiêu biểu thời kỳ đầu. Gắn bó lâu năm với Báo Nam Định, nhà nhiếp ảnh Chu Thế Vĩnh có rất nhiều kỷ niệm, ấn tượng tốt đẹp đáng nhớ. Ông kể: “Năm 2003, nhuận ảnh khi đó Báo trả cho CTV là 18 nghìn đồng/ảnh nhưng chúng tôi đều rất nhiệt tình cộng tác. Trong đó, có nhiều số Báo Cuối tuần, Báo sử dụng tới 4 ảnh của tôi. Tôi cũng đã từng có ảnh đăng bìa Báo Xuân. Kỷ niệm mà tôi nhớ nhất trong những lần cộng tác với Báo Nam Định là sự kiện Lễ cắt băng thông xe cầu Tân Đệ năm 2002. Khi đó, Ban biên tập Báo mời tôi, nhà nhiếp ảnh Đăng Thanh phối hợp với phóng viên của Báo để tác nghiệp tại sự kiện. Trong đó, nhà báo Đỗ Thị Lý đảm trách chụp ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương Đền Trần trước khi diễn ra sự kiện, anh Đăng Thanh đảm nhận chụp giờ phút thông xe. Tôi được giao chụp Thủ tướng Phan Văn Khải cùng một số lãnh đạo khác dự lễ cắt băng. Mặc dù điều kiện tác nghiệp hết sức khó khăn nhưng chúng tôi đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được Ban biên tập Báo Nam Định tin tưởng giao cho".
Nhà nhiếp ảnh Chu Thế Vĩnh, xã Bạch Long (Giao Thủy) bên tác phẩm ảnh Làng chài Xương Điền, Huy chương đồng Liên hoan ảnh nghệ thuật đồng bằng sông Hồng năm 2015.  Ảnh: Do nhân vật cung cấp
Nhà nhiếp ảnh Chu Thế Vĩnh, xã Bạch Long (Giao Thủy) bên tác phẩm ảnh Làng chài Xương Điền, Huy chương đồng Liên hoan ảnh nghệ thuật đồng bằng sông Hồng năm 2015. Ảnh: Do nhân vật cung cấp
Nhiều năm trở lại đây, bạn đọc xa gần của Báo Nam Định đã quen thuộc với cái tên Trần Văn Lợi, tác giả của những bài thơ, tản văn, tạp văn đặc sắc. Bắt đầu sáng tác thơ từ khoảng năm 1988, khi đang là học sinh lớp 7. “Thời điểm đó, các phương tiện thông tin đại chúng còn rất ít, một đứa trẻ vùng biển như tôi rất khó tiếp cận với sách báo, ti vi. Nguồn cảm hứng mỗi ngày của tôi ngoài sách vở còn là thiên nhiên, cây cối, mái nhà, dòng sông, biển cả… Mãi đến năm 1991, tôi mới biết đến Tạp chí Văn nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam. Tôi đọc hết những gì được in trong tạp chí một cách say mê, thích thú. Cũng trong năm đó, lần đầu tiên tôi có tác phẩm được in trên Tạp chí Văn nghệ, có điều kiện tìm đọc nhiều tác phẩm văn chương hơn cũng đi vào con đường sáng tác chuyên nghiệp hơn”. Anh Lợi chia sẻ. Ngoài thơ, anh còn viết truyện ngắn, tản văn, nghiên cứu, cảm nhận văn chương và viết báo. Các chủ đề anh quan tâm là đề tài về nông nghiệp, nông thôn, nông dân, biển, đảo, nhà trường… Một số tác phẩm chính nhà thơ Trần Văn Lợi đã xuất bản: Miền gió cát (tập thơ), NXB Thanh Niên, 2000; Lật mùa (tập thơ), NXB Hội Nhà văn, 2005; Bàn tay châu thổ (tập thơ), NXB Hội Nhà văn, 2010; Qua những mùa trăng (cảm nhận văn chương), NXB Hội Nhà văn, 2015; Mùa hoa xoan tím (tản văn), NXB Quân đội Nhân dân, 2016… Từ năm 2005 anh Lợi cộng tác với Báo Nam Định, chủ yếu là tản văn, trong chuyên mục Ký ức chưa xa ở Báo Nam Định Cuối tuần. Đây là chuyên mục anh rất tâm đắc. Bởi vì: “Tôi là một người khá hoài cổ, luôn nhớ về những năm tháng tuổi thơ lam lũ nhưng ăm ắp kỷ niệm. Chuyên mục như giúp tôi khơi đúng mạch cảm xúc”. Vì thế, trong khoảng 2 năm, anh Lợi đã hoàn thành 60 bài tản văn, ghi lại cảm xúc về tuổi thơ của mình. Hầu hết các bài viết đó đã được giới thiệu đều đặn trên Báo Nam Định Cuối tuần. “Đây cũng là kỷ niệm rất đẹp, giúp tôi bày tỏ tình yêu và sự tri ân với quê hương của mình”, anh Lợi chia sẻ thêm. Ngoài viết tản văn, anh còn cộng tác với Báo bằng cách gửi các tác phẩm thơ, bài báo, khảo cứu văn học... Không chỉ là một CTV tích cực của Báo, anh Lợi còn là một độc giả rất trung thành của Báo Nam Định. Mỗi ngày anh đều online Báo Nam Định điện tử ít nhất 2 lần cũng như đón đọc báo giấy phát hành ở chi bộ Đảng. Việc đón đọc và gửi bài cộng tác với Báo vừa là niềm vui, vừa là kênh thông tin của quê hương, còn là nơi giúp anh gửi gắm những tình cảm, suy tư của mình.
 
Cộng tác viên là cánh tay nối dài của các cơ quan báo chí. Họ viết bằng niềm đam mê, bằng nhiệt huyết và nỗi niềm trăn trở với cuộc đời. Kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6, ngày tôn vinh những người làm báo, không thể không nhắc đến họ - những “nhà báo” nghiệp dư đáng trân trọng./.
 
Hoa Xuân


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com