Thành công của những chiến sĩ trẻ

06:04, 18/04/2015

Thượng úy Trịnh Cảnh, đội phó Đội hướng dẫn điều tra án xâm phạm nhân thân, Phòng CSĐTTT về TNXH (Công an tỉnh); Trung úy Lương Xuân Biên, Trung đội trưởng Trung đội Cảnh vệ, Phòng Tham mưu (Bộ CHQS tỉnh) là 2 trong nhiều chiến sĩ trẻ thuộc lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đang ngày đêm nỗ lực phấn đấu, hết mình với nhiệm vụ được giao vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

 

Thường xuyên nghiên cứu hồ sơ các vụ án, Thượng úy Trịnh Cảnh, đội phó Đội hướng dẫn điều tra án xâm phạm nhân thân, Phòng CSĐTTT về TNXH (Công an tỉnh) cùng đồng đội phá thành công nhiều vụ án.
Thường xuyên nghiên cứu hồ sơ các vụ án, Thượng úy Trịnh Cảnh, đội phó Đội hướng dẫn điều tra án xâm phạm nhân thân, Phòng CSĐTTT về TNXH (Công an tỉnh) cùng đồng đội phá thành công nhiều vụ án.

Có dịp ngồi với Thượng úy Trịnh Cảnh, được anh kể cho nghe về các vụ án gần đây anh tham gia mới cảm nhận hết được niềm đam mê công việc của người chiến sĩ trẻ. Năm 2014, vụ án giết bà nội và anh họ để cướp tài sản của bị cáo Trịnh Quang Duy, sinh năm 2000 tại xã Yên Cường (Ý Yên) làm chấn động dư luận cả nước bởi tính chất hung hãn, manh động của nghi phạm còn quá trẻ tuổi. Theo đó, chỉ vì thiếu tiền chơi game mà bị cáo dùng chày và dao nhọn giết chết bà nội và anh họ của mình. Nhận định ban đầu của Ban Giám đốc Công an tỉnh, sau khi gây án, Trịnh Quang Duy có thể bỏ trốn lên Hòa Bình, là quê ngoại của đối tượng. Ngay đêm hôm sau khi vụ án xảy ra, Thượng úy Trịnh Cảnh được giao nhiệm vụ dẫn một mũi trinh sát về Hòa Bình để truy tìm. Tại đây, Thượng úy Cảnh nhận định, đối tượng vốn rất ham mê chơi điện tử, thường xuyên sử dụng mạng internet nên có thể liên lạc với người thân hoặc bạn bè qua mạng xã hội. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, tổ trinh sát do anh Cảnh chỉ huy đã tìm ra được những thông tin Duy trao đổi với một vài người anh, chị em họ là đã ra tay hạ sát bà nội và anh họ. Theo đó, tổ trinh sát nhanh chóng cung cấp thông tin về cho các mũi điều tra ở Nam Định, khẳng định nghi vấn ban đầu Duy chính là hung thủ của vụ án. Quá trình điều tra do đó cũng có những chuyển biến mới. Và chỉ sau đúng một đêm xảy ra vụ án, hung thủ đã sa lưới pháp luật. Tổ trinh sát của Thượng úy Trịnh Cảnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ngày 30-4-2014, nhận được tin báo của Cty Hoàng Anh, KCN Mỹ Trung mất trộm 30 tấn sắt. Đây vốn là số sắt của Cty Hiệp Phú nhờ để ở ngoài sân của Cty Hoàng Anh. Theo trình bày ban đầu của bảo vệ Cty Hoàng Anh thì Cty Hiệp Phú có cho xe và cử một người tên Hà mang theo đầy đủ các giấy tờ xin xuất kho đến lấy số sắt một cách “đường đường chính chính”. Được trực tiếp chỉ định điều tra vụ án, Thượng úy Trịnh Cảnh nghiên cứu hồ sơ, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ như truy tìm vật chứng tại nhiều đầu mối mua bán sắt nghi ngờ, từ đó truy ngược lại nguồn gốc số sắt. Theo đó, cuộc điều tra có những tiến triển mới sau khi một chủ đầu mối mua bán sắt cho biết tên một người đàn ông làm việc tại chính Cty Hoàng Anh đã bán cho họ số lượng sắt lớn. Theo dõi thêm, tổ trinh sát của anh Cảnh đã xác định được đối tượng nghi vấn tên Bùi Văn Ái và triệu tập lên đấu tranh. Với những chứng cớ xác đáng, quá trình thẩm vấn tên Ái đã phải khai nhận toàn bộ hành vi đánh cắp. Thành công của vụ án đã thể hiện sự mưu trí, nhanh nhạy của Thượng úy Trịnh Cảnh cùng tổ trinh sát. Đây chỉ 2 trong số những vụ án mà anh Cảnh tham gia điều tra, phá án thành công. Tốt nghiệp THPT năm 2002, vốn đam mê sắc phục cảnh sát, Cảnh đăng ký thi và đỗ Học viện Cảnh sát. Năm 2007, anh ra trường và gắn bó với Đội hướng dẫn điều tra án xâm phạm nhân thân Công an tỉnh từ đó. Nhận nhiệm vụ chuyên điều tra các vụ án vi phạm nhân thân như cướp của, giết người, hiếp dâm…, trước mỗi vụ án, Thượng úy Cảnh đều dày công nghiên cứu hồ sơ, tìm hiểu hiện trường để thu thập tài liệu, chứng cớ. Bởi theo anh: “Công việc điều tra, phá án xâm phạm nhân thân đối với chúng tôi rất khó khăn. Khác với đối tượng ma túy, là những kẻ có thể theo dõi, đối tượng án nhân thân thường là những kẻ… không rõ đối tượng. Hơn nữa, tính chất của loại tội phạm này cũng cực kỳ nguy hiểm, liều lĩnh và manh động. Đối phó với loại tội phạm trên yêu cầu người chiến sĩ cảnh sát ngoài chuyên môn nghiệp vụ vững vàng còn phải rèn luyện được một tinh thần thép và lòng dũng cảm”. Với thành tích công tác tốt, năm 2006, Thượng úy Cảnh đã vinh dự được kết nạp vào Đảng CSVN. 3 năm trở lại đây, anh liên tục được bầu chọn là đảng viên trẻ tiêu biểu, vinh danh 85 gương mặt đảng viên trẻ tiêu biểu của Tỉnh Đoàn…

Trung úy Lương Xuân Biên, Trung đội trưởng Trung đội Cảnh vệ, Phòng Tham mưu (Bộ CHQS tỉnh) giới thiệu về tác dụng của sáng kiến Móc chữ T chống gió va đập cửa.
Trung úy Lương Xuân Biên, Trung đội trưởng Trung đội Cảnh vệ, Phòng Tham mưu (Bộ CHQS tỉnh) giới thiệu về tác dụng của sáng kiến Móc chữ T chống gió va đập cửa.

Tháng 3-2014, cuộc thi “Nhà sáng chế” do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức trên quy mô toàn quốc ghi dấu ấn cá nhân trong sáng chế của Trung úy Lương Xuân Biên, Trung đội trưởng Trung đội Cảnh vệ, Phòng Tham mưu (Bộ CHQS tỉnh) với sáng kiến độc quyền “Móc chữ T chống gió va đập cửa”. Đây còn là sáng kiến được Hội đồng giám khảo đánh giá, bình chọn là sáng kiến mang tính đột phá, sáng tạo xuất sắc có tính hiệu quả cao đáp ứng nhu cầu thiết yếu của mọi người, mọi nhà, mọi công trình xây dựng. Theo đó, quan sát thấy các cánh cửa rất dễ bị va đập vào những ngày có gió. Để đề phòng cửa bị gió đập, người dân sử dụng nhiều biện pháp như buộc gậy ngang qua cửa sổ, chèn gạch đá, vật nặng vào chân cánh cửa… Các cách làm trên đều không an toàn, mất thẩm mỹ. Qua nghiên cứu thực tế, anh Biên thiết kế móc chữ T chống gió va đập cửa gồm 2 chi tiết. Chi tiết thứ nhất là một cái móc để móc vào cối quay bản lề của cánh cửa, chi tiết thứ 2 là một thanh sắt thẳng được hàn vào gáy của chi tiết thứ nhất. Nhiệm vụ của chi tiết thứ 2 sẽ tì vào gáy của khung cánh cửa, định vị cho cánh cửa luôn ở tư thế mở, cửa không thể tự đóng sẽ không gây va đập, hư hỏng tường và cánh cửa, thậm chí có thể vỡ kính gây tai nạn. Do có những ưu điểm nổi bật trên, sáng kiến đã được đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ của Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ KH và CN Việt Nam và được sản xuất đại trà với giá thành rất rẻ 10 nghìn đồng/móc. Cũng từ sáng kiến này Trung úy Lương Xuân Biên còn nhận được giải nhất trong Hội thi sáng kiến mô hình, học cụ huấn luyện năm 2014 do Bộ CHQS tỉnh tổ chức. Sinh ra và lớn lên tại làng nghề cơ khí Xuân Kiên, Xuân Trường, anh Biên vốn có sẵn niềm đam mê với nghề cơ khí từ nhỏ. Năm 2010 sau khi tốt nghiệp Trường Sĩ quan Lục quân 1, anh Biên từng có thời gian công tác 3 năm tại Quảng Ninh trước khi chuyển về Bộ CHQS tỉnh. Bên cạnh nhiệm vụ chỉ huy Trung đội Cảnh vệ, duy trì kỷ luật, nếp sống chính quy, lễ tiết, tác phong… cho quân nhân trong cơ quan Bộ CHQS tỉnh, anh còn là Tổ trưởng Kiểm soát quân sự được cử làm nhiệm vụ duy trì kỷ luật quân đội trên địa bàn tỉnh. Ngoài thời gian làm nhiệm vụ, tranh thủ những lúc rỗi rãi, anh Biên lại ngồi nghiên cứu đồ cơ khí, các loại máy móc, vật dụng… Tích cực nghiên cứu, tự học, tự rèn để nâng cao trình độ, kiến thức, năng lực công tác, anh Biên đã hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ được giao. Năm 2013, anh đạt danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến. Năm 2014, anh được tặng giấy khen có thành tích về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”…

Với những thành tích, chiến công của mình, Thượng úy Trịnh Cảnh, Trung úy Lương Xuân Biên là đại diện cho lớp thanh niên trẻ tiêu biểu khối LLVT tỉnh đang ngày đêm tích cực học tập, lao động, chiến đấu, vì sự bình yên của Tổ quốc, vì hạnh phúc nhân dân. Họ xứng đáng là thế hệ thanh niên mới kế tục và làm rạng danh những trang sử vàng của cha anh xưa./.

Bài và ảnh: Hoa Quyên



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com