Vững vàng nơi đầu sóng

09:02, 24/02/2015

Một ngày đầu năm mới, từng đợt mưa bụi giăng mắc trên những nụ hoa đào e ấp, báo hiệu đất trời đã vào xuân. Từ Thành phố Nam Định, vượt chặng đường gần 60 cây số theo tỉnh lộ 490C, chúng tôi trở lại với những người lính biên phòng Hải đội 2 (BĐBP tỉnh). Ở nơi đầu sóng, trời đã sang xuân mà vẫn “rét ngọt”. Trên con đường đê nhỏ dẫn vào doanh trại của đơn vị, thỉnh thoảng, từng cơn gió biển mặn mòi thổi vào lạnh buốt làm tay lái chao nghiêng. Nhưng khi đặt chân đến đơn vị, được đón tiếp bằng tình cảm nồng ấm, chân thành của các cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Hải đội 2 khiến chúng tôi cảm thấy cái mệt mỏi của chặng đường dài, cái lạnh của những cơn gió biển dường như tan biến. Những ngày cuối năm, khi nhà nhà đang tất bật chuẩn bị đón Tết cũng là lúc nhiệm vụ của CBCS trong đơn vị trở nên bộn bề hơn vì ngoài những nhiệm vụ thường xuyên là đảm bảo sẵn sàng các phương tiện và lực lượng sẵn sàng xuất kích làm nhiệm vụ khi có những tình huống đột xuất xảy ra trên biển thì các anh còn phải tham gia công tác bảo đảm, giữ gìn an ninh trật tự để bà con nhân dân trên địa bàn được vui Tết, đón Xuân trong đầm ấm, yên vui.

CBCS Hải đội 2 tuần tra, quan sát mục tiêu trên biển.
CBCS Hải đội 2 tuần tra, quan sát mục tiêu trên biển.

Trong câu chuyện với Trung tá Đặng Văn Đại, Hải đội trưởng Hải đội 2 trên suốt đoạn đường dẫn chúng tôi ra khu neo đậu tàu thuyền để gặp gỡ các CBCS trên các biên đội tàu của đơn vị, chúng tôi càng thấu hiểu về những khó khăn, nguy hiểm mà các anh thường xuyên phải đối mặt, qua đó càng cảm phục tinh thần, ý chí của những người lính mang quân hàm xanh đã nỗ lực vượt lên khó khăn, vất vả góp phần bảo vệ vững chắc an ninh, chủ quyền vùng biển quê hương. Với đặc thù của một đơn vị cơ động mặt nước đứng chân trên địa bàn xã Nghĩa Thắng (Nghĩa Hưng), Hải đội 2 được giao nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, bảo vệ chủ quyền an ninh trên suốt dọc 72km bờ biển của tỉnh, từ cửa Ba Lạt đến cửa Đáy. Ngoài nhiệm vụ thường xuyên, Hải đội 2 còn là lực lượng nòng cốt trong công tác phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển của BĐBP tỉnh. Nhiệm vụ của các CBCS trong đơn vị tiềm ẩn biết bao gian lao, hiểm nguy mà các anh phải đối mặt, đó là những cơn sóng to gió lớn khi biển động, đó là cái nắng cháy da trong những ngày hè nóng bỏng và cả những khó khăn, vất vả trong sinh hoạt, phải chắt chiu từng ca nước ngọt, dè sẻn từng chút lương thực, thực phẩm để đảm bảo cho cả đợt tuần tra dài ngày trên biển. Đặc biệt những năm gần đây, tình hình hoạt động của các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép bằng đường biển rồi các hành vi khai thác thủy hải sản bằng thuốc nổ, xung điện xâm hại môi trường biển… có chiều hướng gia tăng và tính chất, mức độ ngày càng tinh vi, phức tạp hơn. Bên cạnh đó, nhiệm vụ phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn trên biển cũng ngày càng khó khăn, vất vả hơn do diễn biến phức tạp, khó lường của thời tiết. Để nâng cao khả năng tác chiến và kịp thời xuất kích làm nhiệm vụ khi có tình huống khẩn cấp theo yêu cầu, mệnh lệnh của cấp trên, CBCS đơn vị luôn trong tư thế sẵn sàng cả về lực lượng và phương tiện. Đơn vị đã thường xuyên duy trì trực chiến theo đúng quy định và thường xuyên tổ chức kiểm tra các phương tiện để kịp thời phát hiện, khắc phục các sự cố, hỏng hóc, bảo đảm hệ số kỹ thuật cao nhằm sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ. Ngoài công tác kỹ thuật thì các CBCS trong đơn vị cũng duy trì nghiêm công tác huấn luyện, luyện tập SSCĐ, tham gia diễn tập nâng cao khả năng xử lý, ứng phó với các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tuần tra, kiểm soát và tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp trên biển. Chính vì vậy từ nhiều năm nay, những người lính biên phòng Hải đội 2 đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho bà con ngư dân yên tâm bám biển bởi có vụ việc gì liên quan đến tình hình an ninh trật tự trên biển khi được bà con thông báo là các anh đều có mặt kịp thời để xử lý giải quyết hay khi bà con ngư dân không may gặp nạn trên biển, các anh đã không quản hiểm nguy, sẵn sàng chống chọi với những cơn sóng to, gió lớn để kịp thời cứu hộ, cứu nạn các ngư dân. Đã có rất nhiều những câu chuyện cảm động về tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình quân dân trong những chuyến hải trình cứu hộ, cứu nạn của những người lính biên phòng Hải đội 2 để lại ấn tượng sâu đậm với bà con ngư dân. Có lẽ đáng nhớ nhất là cuộc hành trình cứu hộ, cứu nạn tìm kiếm 4 thuyền viên mất tích của tàu HP 3363 vào dịp sau Tết Nguyên đán 2014. Buổi sáng hôm đó, cũng như mọi ngày, khi các anh đang thực hiện nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị thì nhận được điện của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh giao nhiệm vụ khẩn trương xuất kích để tìm kiếm các thuyền viên của tàu HP 3363 thuộc Cty TNHH Quang Dũng (huyện Xuân Trường) do ông Hoàng Xuân Hoài, trú tại xã Xuân Trung (Xuân Trường) làm thuyền trưởng gặp nạn khi đang trên hải trình từ Ninh Bình đi Quảng Ninh. Khi tàu đến cách cửa biển Ba Lạt khoảng 5 hải lý thì phương tiện bị chết máy; do thời tiết xấu, gió to, sóng lớn, tàu đã bị sóng đánh chìm. Nhận được mệnh lệnh của cấp trên, Hải đội 2 nhanh chóng triển khai lực lượng gồm 2 tàu cứu hộ và 1 ca nô do Hải đội trưởng Đặng Văn Đại và Hải đội phó Phạm Văn Thư trực tiếp chỉ huy. Lực lượng cứu hộ đã chia làm hai mũi phối hợp cùng các phương tiện được huy động ở địa bàn Đồn Biên phòng Ba Lạt, tổ chức tuần tra tìm kiếm, rà soát từng mét nước để kịp thời cứu hộ các thuyền viên. Chuyến hải trình tìm kiếm cứu nạn ròng rã suốt từ sáng hôm trước đến chiều hôm sau với biết bao vất vả, gian nan, mưa to, gió giật liên hồi, trong đêm tối mịt mùng, giữa cái lạnh tái tê của những cơn gió mùa cấp 7, cấp 8 nhưng cũng không làm các CBCS nao núng, nản lòng. Ròng rã gần hai ngày đêm quần thảo trên khắp tuyến biển của tỉnh không sót một vị trí nào mà chưa tìm thấy các thuyền viên bị nạn khiến anh càng thấy bất an, lo lắng. Đến khoảng trưa ngày hôm sau, khi biên đội tàu của Hải đội 2 đang tiếp tục mở rộng công tác tìm kiếm ở khu vực bờ biển Thanh Hóa thì nhận được tin báo từ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh về một tàu cá của một ngư dân xã Hải Triều (Hải Hậu) đã phát hiện và cứu được 4 thuyền viên gặp nạn, sức khỏe rất yếu, đang bị trôi dạt trên chiếc phao bè ở khu vực cách cửa Lạch Ghép (Thanh Hóa) 26 hải lý. Ngay lập tức, biên đội tàu của Hải đội 2 đã liên lạc và phối hợp với tàu cá của ngư dân xã Hải Triều khẩn trương tiến hành sơ cứu và nhanh chóng đưa 4 thuyền viên gặp nạn vào bờ an toàn. Gặp lại gia đình, người thân trong niềm vui khôn tả như được hồi sinh một lần nữa, cả 4 thuyền viên đều xúc động nghẹn ngào khi biết được nghĩa tình, trách nhiệm của CBCS Hải đội 2 và các đơn vị BĐBP tỉnh trong suốt hải trình sóng gió 2 ngày qua. Vất vả, hiểm nguy là thế nhưng trong nhiều năm qua, CBCS Hải đội 2 luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực không ngừng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong năm vừa qua, đơn vị đã tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền vùng biển 7 đợt với trên 1.000 hải lý; bắt giữ, xử lý 3 vụ (7 phương tiện) vi phạm, phạt 42 triệu đồng; tổ chức tuần tra, đấu tranh với các đối tượng trộm cắp ngư lưới cụ của ngư dân làm ăn trên biển; tổ chức lực lượng nắm tình hình cửa sông vùng biển, khảo sát cửa sông luồng lạch 12 lần; tổ chức tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn 1 phương tiện, 4 ngư dân gặp nạn trên biển, đưa người và phương tiện vào bờ an toàn…

Luôn vững vàng nơi đầu sóng, ngọn gió như những cây phong ba mạnh mẽ, kiên cường trước bão gió biển khơi, những người lính quân hàm xanh Hải đội 2 đang ngày đêm sát cánh bên nhau, vượt lên mọi khó khăn, thử thách để bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh tuyến biển quê hương, mang lại những mùa xuân bình yên cho bà con ngư dân các miền quê vùng chân sóng./.

Bài và ảnh: Thu Thuỷ



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com