Đưa con về thăm quê

09:02, 09/02/2012

Các con của tôi, đứa lớn hơn mười tuổi, đứa bé lên năm tuổi được sinh ra ở thành phố, lại ít khi được về quê thăm ông bà nội, ngoại và gia đình bên nội, bên ngoại nhưng thi thoảng chúng vẫn nhắc bố mẹ “cho chúng con về thăm quê”. Ngạc nhiên quá, bởi đơn giản chúng tôi nghĩ khi nói chuyện về quê, các cháu sẽ là người phản đối hoặc khác hơn là tìm cách từ chối… Nhưng đằng này chính chúng khao khát được về quê. Thì ra trong tâm thức trẻ nhỏ sinh ra ở thành phố, bao giờ chúng cũng có một miền thương nhớ, đó là quê hương, dù quê hương với chúng rất mơ hồ. Và mỗi khi đưa con về thăm quê, tôi mới thấy hết giá trị những chuyến đi ấy dù vất vả vì các con say tàu xe, vạ vật trên tàu hàng trăm cây số. Nhưng rồi bù lại, các con tôi đã tỏ vẻ rất sung sướng, hạnh phúc khi được ở giữa miền thôn dã. Chúng reo lên khi gặp khung cảnh đồng quê có đàn cò trắng bay ngang cánh đồng, có đàn bò gặm cỏ hay đơn giản là một bầy ngỗng kéo nhau trên đường làng… Về quê, việc đầu tiên là các con tôi sà vào lòng bà nội hoặc bà ngoại.

Con gái út của chúng tôi còn mang theo cả cặp giấy vẽ để về quê “sáng tác”. Cháu thích ngắm cảnh và vẽ cánh đồng làng có bờ tre làm đường chân trời, có cánh cò chao liệng giữa màu lúa xanh bát ngát…

Trong bữa cơm ấm cúng đầu năm, bất ngờ con gái tôi hỏi: “Bà ơi, sao bà không ra thành phố cùng chúng cháu. Cháu nhớ bà lắm”. Mẹ tôi cười bảo: “Bà không ra được vì bà còn nhớ quê!”, “Bà ơi quê là gì ạ!”, “Là nhà của bà, là nơi bà sinh bố cháu, tập đi cho bố cháu và là nơi bà ngồi nhớ các cháu mỗi ngày…”. “Ô! Thế thì cháu cũng nhớ quê lắm, vì ở đây có bà…”. Mẹ tôi nghẹn ngào chấm đuôi khăn lên mắt.

Từ dạo ấy, chúng tôi vẫn cố gắng hằng năm để các cháu về quê. Nơi ấy là miền đất đi về cho mọi con người dầu xa cách bao lâu, xa cách mấy đời… Quan trọng hơn, những chuyến đi ấy là cách tốt nhất để giáo dục cho con tình cảm gia đình và tình yêu quê hương đất nước. Không sách vở nào bằng những chuyến đi như vậy, dù bận bịu dù tốn kém…

Ấn tượng quê hương, sự ấm áp tình cảm gia đình sẽ là mầm thiện tốt đẹp nhất, nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ…

Theo: baovanhoa.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com