Nét đẹp cuộc sống: Tấm lòng từ thiện của một ni sư

09:09, 15/09/2010

 

Ni sư Thích Đàm Bích (người thứ 2 từ trái sang) cùng các ni sư chăm sóc trẻ mồ côi.
Ni sư Thích Đàm Bích (người thứ 2 từ trái sang) cùng các ni sư chăm sóc trẻ mồ côi.

Chùa Linh Ứng, thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu) được nhiều người biết đến không chỉ bởi phong cảnh hữu tình mà đây còn là một địa chỉ nhân đạo. Người khởi xướng hoạt động này chính là ni sư Thích Đàm Bích - trụ trì chùa Linh Ứng.

Ni sư Thích Đàm Bích tên thật là Lê Thị Hồng, quê ở thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Bố mẹ mất sớm, tuổi thơ của ni sư là những tháng ngày đi lang thang làm thuê kiếm sống nên ni sư sớm cảm nhận được những khó khăn của người nghèo. Năm 1968, khi tròn 13 tuổi, ni sư tới cửa chùa Linh Ứng xin được xuất gia. Bấy giờ, khu vực quanh chùa còn hoang sơ, cỏ lau sú vẹt ngút đầu lại trong cảnh bom rơi đạn lạc, song ni sư đã cùng các tăng ni phật tử một lòng vượt qua mọi khó khăn, gây dựng chùa ngày một khang trang. Chùa đã trở thành trung tâm Phật giáo của tỉnh, được Giáo Hội Phật giáo tỉnh chọn làm Trường Hạ cơ sở III - nơi tăng ni 3 huyện Xuân Trường, Giao Thuỷ, Hải Hậu về hành đạo lễ bái trong 3 tháng hạ và là nơi hàng năm Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo Hội Phật giáo Việt Nam về trao y Pháp Hoa và mở khoá tu Bát Quan Trai. Không chỉ lo cho nghiệp tu hành, ni sư còn luôn đi đầu trong các hoạt động nhân đạo từ thiện đúng với tinh thần từ bi, hỉ xả, cứu khổ, cứu nạn của đạo Phật. Với mong muốn được giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, người già cô đơn, các cháu mồ côi không nơi nương tựa, ni sư đã vận động các tăng ni, phật tử gần xa quyên góp tiền mở nhà từ thiện. Từ năm 2006 đến nay, lúc nào trong chùa cũng thường xuyên có 20 trường hợp người già, trẻ mồ côi được nhà chùa nuôi dưỡng, trong đó có nhiều trường hợp trẻ sơ sinh, người tâm thần do người nhà đưa đến bỏ ở cổng chùa. Hôm chúng tôi đến thăm chùa đúng vào lúc ni sư Thích Đàm Bích vừa đi đón 2 cháu nhỏ ở lớp mẫu giáo về. Chỉ vào cháu trai bụ bẫm, kháu khỉnh có tên Lê Công Tiến Đạt mới tròn 18 tháng tuổi, ni sư kể lại: Ngày cháu bị bỏ rơi tại cổng chùa khi vừa mới được sinh ra, ni sư đã cùng các tăng ni trong chùa vội đưa cháu lên Hà Nội để cắt rốn và kiểm tra sức khoẻ. Trong tình thương yêu của các ni sư, cháu bé ngày một khoẻ mạnh, hay ăn chóng lớn. Cùng với cháu Đạt, hiện trong chùa có 10 cháu đang độ tuổi đi học được nhà chùa nuôi dưỡng, chăm lo, các cháu đều được đi học như bao đứa trẻ bình thường khác, tối về lại được các sư bác còn trẻ kèm thêm nên các cháu đều học hành tiến bộ, ngoan ngoãn, nghe lời thầy cô, hiện có 3 cháu đã học lên đại học được nhà chùa chu cấp tiền ăn học hàng tháng. Tiếng lành đồn xa, nhiều người cơ nhỡ, khó khăn ở nhiều địa phương khác cũng tìm đến nhờ nhà chùa giúp đỡ. Trường hợp Phan Văn Mậu, quê xã Hải Lộc (Hải Hậu) tính nết thất thường, trước đây hay đi lang thang được nhà chùa nhận nuôi dưỡng đã 6 năm nay. Hay trường hợp cụ bà Trần Thị Dung, xã Hải Xuân (Hải Hậu) cô đơn không nơi nương tựa đã ở chùa gần 20 năm… Mặc dù từ năm 1998 đến nay, năm nào nhà chùa cũng phải đầu tư xây dựng nâng cấp cơ sở vật chất, cải tạo cảnh quan với kinh phí không nhỏ song nhà chùa vẫn dành một khoản kinh phí để làm từ thiện, mong muốn góp phần cùng xã hội chia sẻ một phần khó khăn với mọi nhân sinh. Năm nào vào dịp Tết Nguyên đán, nhà chùa cũng dành hàng chục triệu đồng mua quà tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương, hỗ trợ những trường hợp gặp khó khăn đột xuất. Gần đây nhất là trường hợp gia đình ông Nguyễn Văn Bát, tổ dân phố số 1 có hoàn cảnh khó khăn bị ốm đi viện, nhà chùa đã hỗ trợ 1 triệu đồng. Từ tháng 6-2007, chùa Linh Ứng đã thành lập chi hội tán trợ Chữ thập đỏ do ni sư Thích Đàm Bích làm chi hội trưởng. Sau khi thành lập chi hội tán trợ chữ thập đỏ, các hoạt động nhân đạo, từ thiện của nhà chùa ngày càng được mở rộng, đi vào chiều sâu, được nhiều tăng ni phật tử nhiều nơi biết đến và cùng tham gia ủng hộ. Riêng năm 2009, nhà chùa đã giúp đỡ xây dựng 2 căn nhà tình nghĩa cho bà Trịnh Thị Mơ, 93 tuổi ở tổ dân phố số 13 không có nhà cửa phải ở trạm xá đã 40 năm và hỗ trợ gia đình ông Ninh Văn Tý, tổ dân phố số 15 là gia đình chính sách nghèo sửa sang lại căn nhà đã dột nát. Không chỉ đi đầu trong các hoạt động nhân đạo, từ thiện, ni sư Thích Đàm Bích cùng các tăng ni, phật tử còn rất quan tâm đến công tác khuyến học, khuyến tài của địa phương. Năm nào ni sư cũng trích quỹ khuyến học khi thì tặng trường mần mon của thị trấn chiếc đàn oóc-gan, năm thì mua sắm trang thiết bị bàn ghế tặng trường tiểu học. Hè năm 2010 vừa qua, ni sư còn mời giáo viên về dạy tiếng Anh cho 150 cháu là con em địa phương. Vào dịp tổng kết năm học, ni sư dành nhiều phần thưởng cho các cháu học sinh có thành tích cao trong học tập, nhất là những cháu có hoàn cảnh khó khăn.

Tấm lòng hướng thiện, từ bi hỉ xả của ni sư Thích Đàm Bích và các tăng ni chùa Linh Ứng đã nhận được sự ủng hộ của xã hội và các phật tử. Ni sư có dự định xây dựng Viện lão đường ngay trong khuôn viên chùa để ngày càng có nhiều người già neo đơn không nơi nương tựa được giúp đỡ, chăm sóc. Với những đóng góp không nhỏ trong các hoạt động xã hội, vì mục tiêu "Tốt đời, đẹp đạo", ni sư Thích Đàm Bích đã được Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc", Hội CTĐ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp CTĐ", BCH Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp khuyến học". Hiện ni sư được bầu vào Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Hải Hậu. Chùa Linh Ứng nhiều năm liền đạt danh hiệu chùa tinh tiến./.

Bài và ảnh: Hoài Phương



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com